Vợ nghi can đánh bom Boston không nhận xác chồng

Luật sư Amato DeLuca, đại diện cho Katherine Russell, người vợ góa của Tamerlan Tsarnaev, kẻ tình nghi số một trong vụ đánh bom ở Boston, cho biết cô sẽ không nhận xác của chồng mà để việc đó cho gia đình nhà chồng giải quyết.

a
Vụ đánh bom tại Boston

Luật sư cũng tuyên bố Văn phòng khám nghiệm y tế Massachusetts đã “chuẩn bị thả” thi hài của Tamerlan Tsarnaev.  Ý nguyện của Katherine Russell là chuyển thi hài của Tamerlan cho gia đình anh ta. Văn phòng luật sư sẽ có trách nhiệm liên hệ với nhà chức trách để gửi thông điệp này. Hiện nay Russell và gia đình cô vẫn đang trong tình trạng hết sức đau buồn.

Tsarnaev bị bắn chết trong cuộc đụng độ với cảnh sát tại thị trấn Watertown, ngoại ô Boston, rạng sáng ngày 19/4, bốn ngày sau vụ đánh bom làm 3 người thiệt mạng, và sau vài giờ đồng hồ khi một viên cảnh sát tại Viện Công nghệ Massachusetts bị bắn chết. 

'Bác sĩ điều trị cho Tsarnaev và cảnh sát cho biết y bị bắn, trên mình đầy mảnh bom do chính y tự tạo và bị xe của em ruột cán phải trong khi tẩu thoát. Các nhà chức trách chưa chính thức đưa ra nguyên nhân gây nên cái chết khi chưa thả thi hài của y.

Quan chức của Văn phòng khám nghiệm y tế, cho hay họ biết Tsarnaev đã chết ra sao, nhưng họ sẽ chưa chính thức công bố nguyên nhân gây ra cái chết khi thi hài của hắn chưa được thả.

Hôm qua nhân viên điều tra của FBI đã đến viếng thăm gia đình của  Russell ở North Kingstown, tiểu bang Rhode Ireland, nhưng họ từ chối cho biết lý do họ đến đó. Nhiều nguồn tin cho hay, FBI đã phát hiện mẫu DNA giới tính nữ trên một mảnh bom và sau cuộc thăm viếng, họ mang theo một túi nhựa có dán nhãn  mẫu DNA lấy từ nhà Russell.

Luật sư DeLuca cũng cho biết Russell sẽ tiếp tục gặp gỡ các nhà chức trách và hợp tác tích cực với họ trong vụ điều tra này.

Alvi Tsarnaev, chú của Tamerlan nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Boston Herald rằng ông sẽ gặp gỡ các nhà chức trách để được nhận xác của Tamerlan. Ông nói qua điện thoại từ nhà của mình tại tiểu bang Maryland rằng khi nào họ làm xong giấy tờ cho tôi và thả thi hài, tôi sẽ đến đó để chôn cất nó. Ông từ chối cho biết kế hoạch cụ thể vì mọi phương tiện thông tin đại chúng làm ông quá mệt mỏi.

Ông nói “Tôi sẽ không cho ai hay khi nào tôi đi. Tôi sẽ đến đó, chôn cất nó, làm hết trách nhiệm của mình. Tôi cần phải chôn cất cho nó. Tôi quá mỏi mệt.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại