Tử tù Iran được cứu sống để...tiếp tục treo cổ

Một tử tù người Iran đã được cấp tốc đưa tới bệnh viện do vẫn sống sót sau khi bị treo cổ. Sau khi hồi phục, người này sẽ bị treo cổ lần 2.

Alireza M, 37 tuổi, bị xử tử tại nhà tù Bojnourd (Iran) thứ tư tuần trước vì tội liên quan tới thuốc phiện. Sau 12 phút, tử tù này được chứng thực là đã chết và được đưa tới nhà xác của trại giam.

Tuy nhiên, khi gia đình tới lấy xác Alireza một ngày sau đó, họ phát hiện, người này vẫn thở và mau chóng đưa anh ta tới bệnh viện.

tử tù, iran, treo cổ hai lần

(Ảnh minh họa)

Một thành viên gia đình Alireza nói: "Khi chúng tôi được thông báo rằng án tử đã được thi hành, chúng tôi tới nhặt xác anh ta để về làm tang lễ. Tuy nhiên, khi tới nhà xác, chúng tôi phát hiện anh ấy sống lại và điều đó khiến hai con gái của Alireza rất vui mừng".

Sau khi nhà chức trách biết Alireza M còn sống, họ đã canh gác tử tù này rất chặt ở bệnh viện để chờ treo cổ lần hai.

Một quan chức tư pháp nói: "Bản án là tử hình và nó sẽ được tiến hành khi tử tù trên khỏe lại".

Nhiều người Iran bị tử hình vì tội trộm cắp, liên quan tới thuốc phiện, không tuân thủ quy định đạo Hồi...Tử tù thường bị treo cổ ở trung tâm thành phố hoặc trên cầu, cần cẩu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại