'Siêu nhân' của quân ly khai Ukraine là ai?

Trong cuộc nội chiến đẫm máu giữa quân chính phủ với quân ly khai ở đông Ukraine, Arseny Pavlov được xem là "siêu nhân" của quân ly khai Ukraine, chiến đấu kiên cường ở các mặt trận Ilovaisk, Debaltseve, Uglegorsk, và sân bay Donetsk….

Theo giới truyền thông Nga, Pavlov có biệt danh “Motorola”, chỉ huy nhóm dân quân Sparta.

Dù thất bại nặng nhưng Sparta vẫn là nhóm dân quân lớn nhất, có tổ chức nhất, giàu kinh nghiệm và được trang bị vũ khí tốt nhất trong số các đơn vị quân ly khai ở đông Ukraine.

Hiện "siêu nhân" của quân ly khai Ukraine có nhiều quyền và tầm ảnh hưởng, ở vai trò một chiến binh và là thành viên của “chính phủ” ly khai.

“Motorola có nhiều người hâm mộ ở vùng công nghiệp Donbass, và được xem là “anh hùng nhân dân”.

Nhưng theo Georgian Journal, một tạp chí của Gruzia, “Motorola” chỉ là một người lính bình thường, được giới truyền thông Nga dựng thành một “siêu anh hùng”, sau khi đã dựng lên những thủ lĩnh ly khai Girkin, Bezler, Kozitsyn, Babai… vốn “mất tăm” nhanh cũng như lúc xuất hiện.

Theo trang trên, Nga đã xét những cái tên này đã hoàn thành nhiệm vụ, không còn cần đến hoặc không còn có ích nữa.

Pavlov cho Georgian Journal biết, rằng anh từng chiến đấu dưới quyền chỉ huy của Igor “Strelkov” Girkin, người đã rút khỏi vai trò chỉ huy quân ly khai.

Pavlov cũng nói chẳng có tham vọng chính trị nào, đến Ukraine chỉ để “bảo vệ dân địa phương” khỏi “nạn diệt chủng của quân chính phủ Ukraine”, và nhận định vùng Donbass “chính là một phần lãnh thổ của Nga”.

Pavlov kể anh sinh ở Ukhta thuộc Cộng hòa Komi (thuộc Nga, cách Moscow 1.000 dặm về phía đông bắc) ngày 2.2.1982.

Cha mẹ anh chết khi anh 15 tuổi, anh được bà nội nhưng không được học hành đầy đủ nên anh quyết định đi lính: “Nay tôi chỉ huy tiểu đoàn đặc nhiệm Sparta trong quân đội Cộng hòa nhân dân Donetsk”.

Trong quân đội, Pavlov làm lính thông tin 4 năm, sử dụng các máy móc do hãng Motorola sản xuất, nên anh có biệt danh “Motorola”.

Pavlov nói: “Tôi chết tên này trong chiến dịch chống khủng bố ở Chechnya”.

Rồi kể tiếp anh chỉ việc nhảy lên tàu lửa để đến Donbass để chiến đấu, “sau khi bọn phát xít ở Kiev tuyên bố sẽ giết 10 người Nga để trả thù cho mỗi người Kiev đấu tranh bị bắn chết”.

Anh nói tiếp: sự khác biệt trong hai cuộc chiến chống khủng bố ở Chechnya với cuộc nội chiến ở đông Ukraine là ở chỗ:

Ở chiến tranh Chechnya, là hai cuộc chiến giữa hai bên, trong khi “bọn phát xít” Ukraine âm mưu diệt trừ cộng đồng Nga yêu chuộng hòa bình và xua đuổi hết người Nga khỏi vùng Donbass:

Pavlov nói: “Donbass là đất của Nga, là một phần của tổ quốc gia, và chúng tôi có mặt ở đây để bảo vệ nhân dân khỏi bọn phát xít Ukraine có phương tây ủng hộ”.

Anh khẳng định người Ukraine sống ở Nga vẫn yên bình, không ai toan giết họ, nhưng người Nga ở Ukraine thì đang bị tiêu diệt:

“Đó là lý do dân địa phương quyết định thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, là phải sống tách khỏi bọn phát xít Ukraine. Đây không còn thuộc Ukraine nữa, mà là Cộng hòa nhân dân Donetsk, nhân dân đã tự bầu chính quyền riêng”, Pavlov nói.

“Mototorola” nói mục tiêu chính của anh:

“Chúng tôi đã kiểm soát 40 % lãnh thổ Ukraine và sẽ chiến đấu đến khi hoàn toàn xua đuổi được bọn Ukraine chiếm đóng. Chúng tôi có nhiều nguồn lực và tham vọng cho việc này.

Người Nga không hề cấp khí tài quân sự, xe quân sự hoặc binh lính cho chúng tôi. Tất cả những người Nga đều là quân tình nguyện. Những gì quý vị nghe được chỉ là trò xuyên tạc của Ukraine và phương tây.

Nếu chúng tôi có sự giúp đỡ của quân đội chính quy Nga, thì bây giờ chúng tôi đã có mặt ở Kiev, cuộc chiến không bị kéo dài và không còn người dân vô tội chết oan nữa”.

Pavlov nói nay chỉ còn mỗi Nga hành động để bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người già ở Donbass: “Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân yêu chuộng hòa bình.

Quý vị sẽ không nghe được điều gì về những người này, trong các lời lẽ hùng hổ của những nước phương tây ủng hộ chính quyền Ukraine.

Họ chỉ nói về tiền tài, lãnh thổ và quyền lực. Chính trị là thế. Họ chẳng quan tâm đến số phận những người sống ở đây, trong khi chúng tôi quan tâm”.

Theo Georgian Journal, Pavlov có tên trong danh sách bị EU trừng phạt, nhưng anh nói anh chẳng có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, và cũng chẳng thích đi du lịch đến các nước EU, nên lệnh cấm vận với anh là vô ích.

Pavlov nhận định cuộc nội chiến ở vùng Donbass sẽ rất kéo dài, thậm chí là 5 năm hoặc hơn: “Nhưng kết quả không tránh khỏi là chúng tôi sẽ giành chiến thắng vì sự thật đứng về phía chúng tôi”.

Trước câu hỏi “anh nghĩ biên giới sẽ vẽ ở đâu, sau cuộc chiến ấy, anh có tính nắm quyền kiểm soát toàn bộ Ukraine ?”, Pavlov đáp:

“Tôi không thể bình luận gì. Chúng tôi sống theo ý chí của nhân dân. Chúng tôi không có quyền áp đặt điều gì lên bất kỳ ai. Người dân sẽ tự quyết định tương lai đất nước của họ thế nào”

Pavlov dự tính sau khi kết thúc chiến tranh, anh sẽ trở về nhà chăm sóc 6 đứa con trai và một cô con gái.

Georgian Journal cho biết các đồng nghiệp Nga thông tin: Pavlov sống ở Rostov gần biên giới Ukraine trong vài năm qua, là thợ rửa xe, và có rắc rối với cảnh sát Rostov, sau một lần say rượu lái xe ăn trộm từ chỗ làm.

Được ra điều kiện: đi tù hoặc đến Donbass chiến đấu, “Motorola” đã chọn cách thứ hai.  

Nay anh đang thuê một căn hộ ở Donetsk  với giá 2.500 hryvnias (khoảng 106 USD) mỗi tháng, do chuyển bằng chiếc xe Lada Niva, là quà tặng của nghị sĩ cánh hữu Nga Vladimir Zhirinovsky.

Georgian Journal cũng dẫn lời kể của vợ anh, Elena, rằng một tay súng bắn tỉa Ukraine đã bắn chết “siêu nhân”. Các thủ lĩnh quân ly khai không bình luận về thông tin này.

Elena nói thông tin về cái chết của chồng là tin đồn của giới truyền thông Ukraine, và đấy không phải là lần đầu tiên họ nói “siêu nhân” đã  bị giết. Cô kể:

Ngay sau tin đồn mới nhất, Pavlov đã đến tham dự một cuộc họp mừng chiến công của quân ly khai…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại