Philippines: Hàng nghìn người tuyệt vọng xô đẩy nhau lên máy bay

Bảo An |

(Soha.vn) - Các binh sĩ đã buộc phải ngăn lại hàng nghìn người tuyệt vọng khi họ cố gắng lao lên hai chiếc máy bay quân sự chỉ có khả năng sơ tán vài trăm người.

Khoảng 3.000 người dân Tacloban đã đi bộ nhiều km để xếp hàng chờ được giúp đỡ tại sân bay của thành phố, nhưng chỉ có 2 chiếc máy bay vận tải quân sự hạ cánh để đưa những người sống sót sau siêu bão Haiyan tới thủ đô Manila, Philippines.

Hiện trường trở nên hỗn loạn khi những gia đình bao gồm nhiều trẻ em nhỏ và người già bị các binh sĩ ngăn lại. Khi hai chiếc C-130 của Không quân Philippines tới, mọi người đã xông về phía trước qua hàng rào sắt để cố gắng có được một chỗ trên máy bay, nhưng chỉ có vài trăm người thành công và số còn lại buộc phải đứng dưới mưa chờ những chuyến bay tiếp theo.

Một cuộc tranh giành chỗ như vậy khiến những người ốm yếu và một số trẻ nhỏ bị bỏ lại phía sâu. Helen Cordial, một người mắc bệnh đái tháo đường, cho biết: “Tôi đã cầu xin các binh sĩ. Tôi đã quỳ và cầu xin bởi vì tôi bị đái tháo đường. Họ có muốn tôi chết ở sân bay không? Họ thật tàn nhẫn.”

Những người khác bị bỏ lại sân bay cho biết thực phẩm cứu trợ quá ít không đủ để họ ăn qua 1 một ngày. Trong khi đó, hàng nghìn thi thể vẫn nằm la liệt trên đường phố Tacloban và các thị trấn khác tại tỉnh Leyte. Cảnh sát và binh sĩ quân đội vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và thu gom xác chết từ những đống đổ nát.

Binh sĩ cố gắng ngăn những người dân tuyệt vọng lên máy bay C-130.
Binh sĩ cố gắng ngăn những người dân tuyệt vọng lên máy bay C-130.
Hàng nghìn người đang kiệt sức vì đói khát đã đi bộ tới sân bay Tacloban để chơ được sơ tán.

Hàng nghìn người đang kiệt sức vì đói khát đã đi bộ tới sân bay Tacloban để chờ được sơ tán.

Một cậu bé bám chặt lấy người thân khi bị các binh sĩ ngăn tại sân bay.
Một cậu bé bám chặt lấy người thân khi bị các binh sĩ ngăn tại sân bay.
Một phụ nữ bế con gái vừa đi vừa khóc vì không kiếm được chỗ trên máy bay.
Một phụ nữ bế con gái vừa đi vừa khóc vì không kiếm được chỗ trên máy bay.
Người già, trẻ em, phụ nữ cho con bú xếp hàng nhiều giờ để lên máy bay.
Người già, trẻ em, phụ nữ cho con bú xếp hàng nhiều giờ để lên máy bay.
Một phụ nữ khóc nức nở khi gia đình cô vẫn phải ở lại.
Một phụ nữ khóc nức nở khi gia đình cô vẫn phải ở lại.
Một phụ nữ òa khóc khi bị các binh sĩ ngăn lại.
Một phụ nữ òa khóc khi bị các binh sĩ ngăn lại.
Một em bé đan truyền nước cũng phải ngậm ngùi chờ chuyến bay sơ tán khác.

Một em bé đang truyền nước cũng phải ngậm ngùi chờ chuyến bay sơ tán khác.

Binh sĩ bế một em bé đang khóc lên máy bay.
Binh sĩ bế một em bé đang khóc lên máy bay.
Các bà mẹ bế con nhỏ với hy vọng được ưu tiên sơ tán trước.
Các bà mẹ bế con nhỏ với hy vọng được ưu tiên sơ tán trước.
Những khuôn mặt thất vọng vì không thể giành chỗ trên máy bay.
Những khuôn mặt thất vọng vì không thể giành chỗ trên máy bay.
Nhiều người vẫn đang chờ trong nhà ga của sân bay.
Nhiều người vẫn đang chờ trong nhà ga của sân bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại