Nữ chiến binh Syria: “Sư tử cái với sư tử đực cũng như nhau cả”

Một năm trước, Afshin Kobani là một giáo viên. Bây giờ, người phụ nữ Syria người Kurd này đã tham gia chiến trường Kobani, thị trấn đang bị bao vây bởi quân đội Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan.

Người phụ nữ 28 tuổi này từ chối tiết lộ danh tính thật và nói cô quyết định chiến đấu tại quê nhà khi cô biết tin quân IS tiến vào Syria.

Cô nói: “Nhiều người bạn của tôi đã mất mạng nên tôi chọn đi lính. Đây là đất của chúng tôi, nếu chúng tôi không bảo vệ nó, ai sẽ làm?”

Nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, thị trấn Kobani đã phải hứng chịu những cuộc tấn công kịch liệt của IS suốt hơn một tháng qua. Bị bao vây bởi IS tại các hướng đông, tây và nam, hiện thị trấn đang được bảo vệ bởi quân đội người Kurd tại Syria.

Trong số những người lính này có hàng ngàn phụ nữ, vốn là hiện tượng hiếm thấy trong thế giới đạo Hồi khi chiến trận thường được gắn liền với nam giới. Vào tháng Tư, quân đội người Kurd thành lập một đơn vị chiến đấu toàn phụ nữ, kể từ đó đến nay đã có hơn 10.000 người. Những nữ binh này đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến chống IS.

Những phụ nữ người Kurd giờ phải chiến đấu chống lại giáo lý đạo Hồi cực đoan giảng rằng phụ nữ chỉ được phép rời khỏi nhà nếu được cần đến. Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền ở Syria báo cáo rằng quân IS đã chặt đầu 9 chiến sĩ người Kurd đã bị bắt gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, 3 người trong số đó là phụ nữ.

Sau hơn một năm chiến đấu, cô Kobani liên tục được thăng cấp và trở thành chỉ huy của một đơn vị không phân biệt giới tính. Cô cho biết: “Chúng tôi cũng như đàn ông thôi, chẳng có gì khác biệt cả. Chúng tôi có thể làm bất kỳ việc gì, kể cả hành quân có vũ trang”.

Nữ chiến binh tiêu diệt 100 phiến quân IS bị hành quyết? Nữ chiến binh tiêu diệt 100 phiến quân IS bị hành quyết?

Một nữ chiến binh người Kurd nổi bật vì thành tích tiêu diệt các phần tử thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo có thể đã bị phiến quân khủng bố chặt đầu.

Sự xuất hiện của các nữ chiến binh người Kurd không có gì là mới. Nhiều năm qua, họ chiến đấu bên cạnh đàn ông trong chiến tranh du kích chống lại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm lập nên nhà nước Kurdistan độc lập sẽ bao gồm một phần của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran. Chiến dịch độc lập lãnh thổ cho người Kurd đang được tiến hành bởi những nhóm chính trị cánh tả tôn trọng bình đẳng giới, ví dụ như Đảng Lao động Kurdistan ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh bom cảm tử từ lâu đã là một công cụ chiến đấu của các nữ chiến binh người Kurd.

Vào đầu tháng, Deilar Kanj Khamis, được biết đến với tên hiệu Arin Mirkan, đã tự đánh bom mình bên ngoài Kobani, giết chết 10 lính IS. Haj Mansour, sĩ quan phòng vệ người Kurd, kể lại rằng quân Kurd đã buộc phải rút lui khỏi một ngọn đồi chiến lược ở phía Nam thành phố.

Khamis ở lại, tấn công lính IS bằng súng và lựu đạn khi địch đến gần. Bị bao vây, cô đã cho phát nổ mìn cài quanh người mình. Sau đó quân Kurd tái chiếm lại ngọn đồi, nhưng lại để mất nó vào thứ Tư tuần trước.

Tại Kobani, tám năm trước, con gái của ông Sheikh Ahmad Hamo là Rukan đã tòng quân vì nền độc lập của người Kurd ở tuổi 18 và sau đó đã nhanh chóng được đưa sang vùng Iraq Kurdistan, ở phía Bắc Iraq. Sáu năm đầu tiên, cô không liên lạc với cha mẹ hay bất kỳ ai trong số chín anh chị em của mình. Mẹ của cô, bà Salwa Moussa, đi đến phía bắc Iraq tháng Ba năm ngoái với  hi vọng mong manh được gặp con gái mình.

Năm tháng sau đó, Rukan đã gọi về nhà. Ông Hamo kể, “Khi con bé gọi về, nó nói giọng miền núi, mẹ nó cũng không nhận ra được. Khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi rất vui nhưng chúng tôi khóc cũng rất nhiều”.

Em trai 23 tuổi của Rukan đã bị giết khi đang chiến đấu tại Kobani. Cô đã không thể về dự đám tang của em trai. Cha mẹ cô cũng không biết liệu họ có gặp lại cô lần nữa hay không.

Ở nghĩa trang tại thị trấn Suruc gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, một góc nơi này đã được dành cho những người Kurd ở Syria chiến đấu tại Kobani. Trong số 30 người chết, 10 người là phụ nữ.

Bà Wahida Kushta, một người lớn tuổi gần đây đã khâm liệm cho một nữ binh trẻ mới 20 tuổi tên Hanim Dabaan, nói rằng: “Chẳng có gì là lạ khi phụ nữ tham gia chiến đấu. Sư tử cái với sư tử đực cũng như nhau cả”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại