Những giọt nước mắt ly - hợp sau chiến tranh Triều Tiên

Chiến tranh Triều Tiên (1950–1953) kết thúc nhưng nhiều gia đình vẫn phải gánh chịu sự chia cắt vì mỗi người một nơi, người ở Hàn Quốc, người ở Triều Tiên.

Cụ bà Hong Jong Soon mòn mỏi đợi người chồng mà suốt 63 năm qua cụ chưa gặp lại.

Cụ Hong Jong Soon (88 tuổi) hàng ngày vẫn thẫn thờ nhìn qua phía cửa sổ với hy vọng thấy người xưa trở về, người chồng yêu quý mà cụ chưa một lần liên lạc trong suốt 63 năm qua.

Chồng cụ gia nhập quân đội Hàn Quốc và sau đó thực hiện nghĩa vụ bên Triều Tiên, kể từ đó cụ ông không trở về nữa dù chiến tranh giữa 2 miền đã kết thúc 60 năm. Cụ Hong ở vậy và vẫn sống trong ngôi nhà hồi mới cưới với hy vọng cụ ông không bị lạc khi tìm lại ngôi nhà xưa.

Cụ Hong chia sẻ: “Tôi sẽ an lòng nếu có thể gặp ông ấy một lần, dù chỉ là một lần trước khi chết”. Người phụ nữ gần đất xa trời thổ lộ tâm tư trong một cuộc phỏng vấn tại nhà cụ ở Gyeongsan, một thành phố cách Seoul khoảng 330 km.

Còn nhiều hoàn cảnh rơi nước mắt khác ở Triều Tiên và Hàn Quốc, cha lạc con, anh em lạc nhau chưa một lần liên lạc kể từ khi chiến tranh kết thúc. Họ cũng không biết hiện giờ người thân còn sống hay đã chết vì hai nước cấm công dân gửi mail, gọi điện hay gửi thư tay.

Cuối tháng 9 đầu tháng 10/2009, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận cho phép các gia đình sống ở cả Triều Tiên và Hàn Quốc có cơ hội gặp lại nhau kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953. Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc và nước mắt ấy được tổ chức tại khu resort núi Keumgang ở Triều Tiên từ 26/9 đến 1/10/2009.

Hồi cuối tháng 10/2010, hai bên cũng tổ chức đợt đoàn tụ gia đình tại khu resort núi Diamond trong 3 ngày. Hàng trăm gia đình có dịp đoàn tụ trong dịp này.

Hình ảnh về đoàn tụ gia đình của người dân Triều Tiên và Hàn Quốc:

Cụ bà Kim Rye-Jung (trái, 96 tuổi) gặp con gái người Triều Tiên  Woo Jung-Hye trong đợt hội ngộ gia đình hồi tháng 10/2010 tại núi Kumgang, Triều Tiên.
Hai chị em, một người ở Hàn Quốc, một người ở Triều Tiên ôm nhau thật chặt sau nhiều năm xa cách. Họ không ngăn nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào.
Các chị em gái người Hàn Quốc gặp lại anh trai sau nhiều năm không gặp mặt.
Cụ Im Man-Yeop (trái) sống ở Hàn Quốc rơi nước mắt khi chia tay con gái sống ở Triều Tiên.
Ông Yang Yoon-Hak (phải) (người Hàn Quốc) ôm chị gái sống ở Triều Tiên.
Hình ảnh xúc động của 2 mẹ con sau nhiều năm xa cách. Bà Lee Hye-Hyung (phải) (người Triều Tiên) gặp gỡ mẹ của mình, cụ Kim Yoo-Joong (Hàn Quốc).
Ông Park Chun-Shik (giữa) (Triều Tiên) gặp gỡ bà con thân thích đến từ Hàn Quốc.
Ông Roh Joon-Hyun (phải) người Triều Tiên gặp gỡ người vợ thân yêu của mình, bà Jang Jung-Gyo, sau nhiều năm chia cách.
Hai cha con xúc động trong ngày đoàn tụ. Cha là ông Park Chun-Shik (trái), người Triều Tiên, gặp con trai Park E-Hak sống ở Hàn Quốc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại