Người Việt ở Philippines thoát khỏi 'vùng đất chết' như thế nào?

Anh Nguyễn Tấn Hoàng là một trong số những người may mắn thoát chết trước sự tàn phá kinh khủng của siêu bão Haiyan tại vùng đất Iligan.

Trả lời phỏng vấn tờ Lao Động, anh Hoàng nói trong nghẹn lời: “Sau khi bão xa ra, tôi không có cách nào để thoát khỏi vùng đất chết này. Một người anh ruột từ Việt Nam phải nhờ bạn bè từ Cebu tìm cách sang đây để giải cứu”.

Theo lời kể của Hoàng, anh cùng một nhóm bạn từ Iligan - nơi đầu tiên bị siêu bão Haiyan quét qua - di chuyển về Tacloban (khoảng 160km), sau đó từ Tacloban đi sang Ormoc (khoảng 150km).

Tuy đoạn đường không dài, nhưng do đường sá bị tắc nghẽn vì cây cối, nhà cửa, trụ điện đổ chắn ngang nên để đi hành trình này, anh mất khoảng 2 ngày. Chẳng hạn đoạn đường từ Tacloban về Ormoc, bình thường đi chỉ mất 2-3 giờ, nhưng mấy ngày qua phải mất khoảng 7-8 giờ mới đến nơi.

Anh Hoàng kể: “Chúng tôi di chuyển bằng ô tô. Có những lúc cố nhịn đói, nhịn khát, chạy đua với thời gian để trốn khỏi những nơi nguy hiểm với cảnh cướp bóc, xác chết ngổn ngang càng sớm càng tốt. Nhịn đói, nhịn khát em có thể cố gắng chịu đựng, nhưng khổ nhất là vấn đề tìm nhiên liệu rất khó khăn, có tiền chưa chắc mua được vì mọi nơi đã bị tàn phá.

Có những lúc đành phải mót nhiên liệu từ những xe bị bão làm hư hại bên đường để tiếp tục hành trình. Trong đời em, những ngày qua đúng nghĩa là trốn chạy khỏi địa ngục. Đến giờ mình vẫn còn ám ảnh”.

Anh Hoàng cùng nhóm bạn rời Iligan từ ngày 12 nhưng mãi đến ngày 14.11, mới về đến Ormoc. “Hiện tình trạng cướp bóc, hỗn loạn tại Tacloban đã lan sang một số khu vực lân cận. Vì vậy, giờ chúng tôi cùng khoảng 20 người khác đang ra bến phà để rời Ormoc sang Bato, sau đó về Cebu để đảm bảo an toàn. Mong muốn của em và nhiều người dân Việt Nam khác là muốn được về quê hương”.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt tại Philippines cũng đã liên lạc được với họ và đang tìm cách giúp đỡ.

Liên quan đến 5 người Việt đang mắc kẹt tại thành phố Tacloban, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines ngày 15.11 cho hay, đoàn cán bộ đi vào Tacloban đã tìm thấy 5 người Việt bị mắc kẹt.

Hiện có 2 người là vợ chồng bà Mai Thanh Hương đã cùng đoàn của Đại sứ quán về tới Ormoc an toàn. 3 người còn lại là gia đình anh Nguyễn Phước cũng đang được di chuyển khỏi thành phố chết Tacloban.

Đối với thông tin có 3 người được cho là mất tích tại Tacloban, Đại sứ quán đã liên hệ được với 1 người là ông Nguyễn Hữu Cư và ông vẫn an toàn; còn 2 người khác vẫn chưa có thông tin gì thêm. Trong khi đó, anh Nguyễn Tấn Hoàng xác nhận với PV báo Lao Động rằng, anh biết những người bị mất tích, một người tên Sỹ, một người tên Đức, họ là bà con với nhau.

Cơ bản người Việt Nam ở Philippines an toàn. Tính đến ngày 15.11, về cơ bản những người Việt Nam đang sinh sống tại khu vực Đông Visayas (miền trung Philippines) - nơi cơn bão Haiyan đổ bộ - đã an toàn. Chưa có thông tin công dân Việt Nam thiệt mạng sau cơn bão.

Đoàn công tác vẫn đang khẩn trương cùng các đầu mối người Việt Nam tại Tacloban và các khu vực lân cận tiếp tục thu thập thêm thông tin để có thể tiếp cận và chuyển hàng cứu trợ cho những người Việt Nam đang gặp khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại