Ngày đầu tiên ‘đóng cửa’ Bangkok: Súng đã nổ

Trong đêm này 12/1, một người được cho là thuộc phe biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã bị bắn trọng thương ngay tại một điểm trung tâm biểu tình vừa được dựng lên tại Bangkok.

Đây là thương vong đầu tiên của chiến dịch biểu tình dự kiến là sẽ kéo dài nhiều ngày tại thủ đô Bangkok nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Yingluck phải từ chức và giao lại quyền điều hành đất nước cho phe đối lập do thủ lĩnh Suthep cầm đầu mà không qua bất cứ một cuộc bầu cử hợp pháp nào.

Để thực hiện chiến dịch “đóng cửa thủ đô Bangkok”, phe biểu tình chống chính phủ đã đắp bao cát thành những bức tường, chắn ngang những đường phố chính của thủ đô, đồng thời dựng những sân khấu lớn làm “trung tâm biểu tình” tại các giao lộ quan trọng, ngăn cấm tất cả các phương tiện giao thông.

Theo cảnh sát Bangkok, người đầu tiên bị bắn trong đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13/1 là một thanh niên khoảng 20 tuổi tên là Samran Chanthong-orn ngay tại khu vực sân khấu do phe biểu tình lập lên tại đường Chaeng Wattana. Thanh niên này sau đó đã được đưa đến bệnh viện đa khoa Mongkutwattana trong tình trạng rất nguy kịch.

Phía cảnh sát cũng cho biết thêm, người bị bắn không phải là người bảo vệ của Ủy ban cải  cách dân chủ nhân dân (PDRC) của phe chống chính phủ và cũng chưa chắc chắn anh ta thuộc phe nào.

Khu tổ hợp các văn phòng thuộc chính phủ là 1 trong 8 điểm bị phong tỏa trong chiến dịch đóng cửa Bangkok.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại