Mật vụ bảo vệ Nhà Trắng 'tá hỏa' vì một đứa trẻ mới biết đi

Một đứa trẻ mới đi chập chững không hiểu bằng cách nào đã trườn qua được hàng rào trước cửa Nhà Trắng khiến các mật vụ Mỹ một phen tá hỏa.

Vụ việc xảy ra lúc 8h10 tối 7/8 (giờ địa phương), khi Tổng thống Barack Obama đang tổ chức họp báo và chuẩn bị tuyên bố trước các phóng viên về kế hoạch hoạt động tại Iraq. Các mật vụ Mỹ ban đầu tưởng có người lạ xâm nhập. Họ phong tỏa hiện trường, đóng cửa toàn bộ khu vực xung quanh và thiết lập tình trạng an ninh tối đa.

Tuy nhiên, khi phát hiện ra "thủ phạm" chỉ là một đứa trẻ mới chập chững biết đi, các mật vụ trả cậu bé về lại với gia đình. Cha mẹ cậu bé sau đó cũng không gặp phiền hà với lực lượng an ninh. Có lẽ do lơ là nên cặp vợ chồng để vuột đứa trẻ khỏi tầm mắt và "suýt gây ra họa".

Phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ Mỹ (SS) Edwin Donovan bông đùa: "Chúng tôi sẽ chờ tới khi nào cậu bé biết nói chuyện rồi mới thẩm vấn. Trong thời gian chờ đợi, cậu bé sẽ trở về với cha mẹ của mình". Các mật vụ Mỹ phụ trách bảo vệ khu vực Nhà Trắng cực kỳ gắt gao. Họ luôn theo dõi chặt chẽ những nhân vật khả nghi lảng vảng xung quanh và đảm bảo không có bất kỳ người nào xâm nhập được vào khu vực cấm.

Hồi tháng 5, Nhà Trắng cũng được lệnh đóng cửa tạm thời sau khi lực lượng an ninh phát hiện một chiếc xe lạ bám theo đoàn xe hộ tống con gái Tổng thống Obama trên đường về gần tòa nhà. Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận và chỉ cho biết đoàn xe hộ tống hai con gái của ông Obama là Malia và Sasha trên đường đi học về.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại