Lá thư gây "sốt" của trung uý Ukraine gửi mẹ lính Nga có gì lạ?

My Lan |

"Tôi không biết vì sao số điện thoại của tôi lại xuất hiện trên mạng. Tất cả những người tôi biết đều sống ở đây. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông đó".

8.000 like, 17.000 lượt chia sẻ

Trung uý Alexei Chaban, 50 tuổi, thành viên lữ đoàn xe tăng 17 của Ukraine, đã trở thành "hiện tượng" trên mạng sau khi đăng tải lên Facebook lá thư gửi tới mẹ một người lính tăng Nga mà ông khẳng định, đã được mình tha mạng, trong một cuộc giao tranh ở Ukraine.

Chaban đã kêu gọi mọi người cùng lan truyền lá thư này để nó đến được tay mẹ của người lính kia. Chỉ trong vài ngày, lá thư của ông đã được 17.000 lượt chia sẻ và nhận được 8.000 like trên Facebook.

"Tôi đoán đó là một con số lớn. Nhưng tôi không phải chuyên gia trong những việc như thế này. Tôi không cố gắng làm điều gì đó đặc biệt. Tôi chỉ là một người bình thường".

Theo Reuters, lá thư được Chaban viết vào tối 24/1, trong đó kể lại việc người lính Nga đã may mắn sống sót trong một cuộc giao tranh với đơn vị của ông hôm 22/1.

"Khi họ bước ra khỏi chiếc xe đã hỏng, chúng tôi chỉ cần ấn một nút duy nhất bên trong chiếc xe tăng của mình và tất cả những gì còn sót lại của họ chỉ là kỉ ức. Chúng tôi không giết họ. Chúng tôi đã để họ đi", Chaban viết.

Người trung sĩ này tâm sự với người nhận thư rằng, Ukraine đã phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề - tham nhũng, tội phạm, nghèo đói, thất nghiệp, và cựu Tổng thống bị truy đuổi Viktor Yanukovych thì có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chaban khẳng định, người dân Ukraine không ủng hộ chủ nghĩa phát xít. Trái lại, họ là những người bình thường, yêu nước và yêu chuộng hoà bình.

"Hãy nói với con trai của bác rằng, kiếm sống bằng cách cướp đi cuộc sống của người khác chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Chúc cậu ấy trở về nhà và tìm một công việc khác".

Cùng với lá thư, viên trung uý Ukraine đã đăng tải 3 số điện thoại, một địa chỉ được cho là của người mẹ Nga cùng một bức ảnh trong chiếc di động mà theo ông ta, chính là do người lính Nga kia đã vứt lại bên trong chiếc xe tăng.

Bức ảnh chụp một người đàn ông trung tuổi, đội một chiếc mũ bảo hiểm Nga màu đen, ngồi trên nóc xe tăng với vẻ mặt mệt mỏi.

Bức ảnh mà Chaban khẳng định là tìm thấy trên điện thoại của người lính Nga mà ông ta tha mạng.

Bức ảnh mà Chaban khẳng định là tìm thấy trên điện thoại của người lính Nga mà ông ta tha mạng.

"Không biết người trong ảnh là ai"

Theo hãng tin Anh Reuters, các phóng viên tại thành phố Voronezh (Nga) xác nhận, 3 số điện thoại nói trên đúng là của địa phương họ, nhưng trong đó, 2 số đã không còn hoạt động.

Người duy nhất bắt máy là một phụ nữ tên là Marina. Cô nói rằng cô đã đọc được những chia sẻ trên Facebook của Chaban, song không thể nhận ra người đàn ông trong bức ảnh.

Khi các phóng viên Nga tới địa chỉ Chaban đăng tải, họ được một người phụ nữ đã lớn tuổi tên là Tatyana Golubyatnikova tiếp đón. Bà Golubyatnikova khẳng định, bà không biết người đàn ông trong ảnh, cũng không có bất cứ người họ hàng nào tham chiến ở Ukraine.

Ông Lucian Kim, nhà báo ở Berlin, chuyên theo dõi tin tức về xung đột ở Ukraine. Ông viết cho các tờ Newsweek, Slate và Buzzfeed. Trước đó, ông từng là phóng viên của Bloomberg ở Moscow và của The Christian Science Monitor ở Berlin.

Từ những tìm hiểu đó, các phóng viên Nga nghi ngờ rằng, những thông tin mà Chaban thu được từ chiếc điện thoại kia đã có sự nhầm lẫn, hoặc thậm chí, chỉ là hư cấu.

Nhà báo Lucian Kim, tác giả của bài viết về lá thư này trên Reuters, cho hay, bản thân ông cũng gọi điện tới cả 3 số điện thoại trên, và cũng chỉ có duy nhất người bắt máy - Đó là Marina.

Marina chia sẻ, từ cuối tuần qua, cô đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ khắp nơi - Ukraine, Moldova, Đức, Tây Ban Nha.

"Tôi không biết vì sao số điện thoại của tôi lại xuất hiện trên mạng. Tất cả những người tôi biết đều sống ở đây. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông đó".

Khi biết được những nghi ngờ từ các nhà báo ở Voronezh, viên sĩ quan tên Chaban bày tỏ với ông Kim rằng, có thể chủ nhân các số điện thoại này đã được cảnh báo trước.

Ông Chaban cũng nói rằng ông còn đang giữ 3 số điện thoại khác nhưng chưa công bố.

Trước câu hỏi vì sao không bắt binh sĩ Nga đó làm tù binh, ông Chaban giải thích: "Chúng tôi có thể bắn họ hoặc để họ đi. Chúng tôi đã không bắt họ làm tù binh. Điều đó không thực tế".

"Tôi không thể nói rằng ở thời điểm đó, tôi đang nghĩ về Chúa. Nhưng tôi không giết người vô tội".

"Tôi không hối tiếc. Vì sao tôi phải giết họ?. Tôi không nghĩ rằng 3 người đó (binh sĩ Nga cùng 2 đồng đội) sẽ còn tiếp tục chiến đấu".

Ukraine thừa nhận quân đội Nga không tham chiến ở miền Đông

Ngày 28/1, Kênh 5 đài truyền hình Ukraine dẫn phát biểu của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Viktor Muzhenko thừa nhận, không có thông tin về sự tham chiến của "các công dân Nga và binh sĩ quân đội Nga" ở Ukraine.

"Hiện quân đội Ukraine không chiến đấu với các đơn vị thường trực quân đội Nga".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại