Kháng cáo không thành, Bạc Hy Lai sẽ 'biến mất trong im lặng'

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Tòa phúc thẩm tại Sơn Đông (Trung Quốc) đã bác đơn kháng cáo của nguyên bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Khác với thái độ bất hợp tác, thậm chí là quát tháo sau khi nghe tuyên án tại phiên sơ thẩm, tại buổi phúc thẩm diễn ra công khai vào 10 giờ sáng ngày 25/10 (theo giờ địa phương), ông Bạc không hề đưa ra bất cứ lời bào chữa nào cho mình.

Như vậy, phiên tòa thế kỉ của Trung Quốc đã khép lại với việc ông Bạc Hy Lai, người được mệnh danh là “phạm nhân số 1 Trung Quốc thế kỉ 21” bị tước quyền lợi chính trị suốt đời và sẽ lĩnh án chung thân trong nhà tù Tần Thành trực thuộc Bộ Công an, nơi được coi là nhà tù nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Đây là nơi từng giam giữ “tội phạm số 1 Trung Quốc thế kỷ 20” Giang Thanh, vợ cố chủ tịch Mao Trạch Đông, cựu bí thư Bắc Kinh Trần Hy Đồng, cựu chủ tịch khu tự trị Quảng Tây Thành Khắc Kiệt, nguyên bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ….

 	Bị cáo Bạc Hy Lai tại phiên sơ thẩm.

Bị cáo Bạc Hy Lai tại phiên sơ thẩm.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù ông Bạc có thể sẽ được ra tù sớm giống như nhiều cựu quan chức khác từng dính chàm, nhưng con đường chính trị của ông xem như đã chấm dứt.

CNN ngày 22/10 dẫn lời chuyên gia nghiên cứu chính trị Trung Quốc Joseph Fewsmith tại Đại học Boston (Mỹ), cho rằng Bạc Hy Lai, một “minh tinh” sáng rực và thăng tiến thần tốc trong chính trường Trung Quốc, vì vướng phải những lùm xùm giữa bê bối lừa đảo tài chính, phản bội và giết người mà “ngã ngựa”.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, giáo sư LiCheng thuộc Viện Brookings phân tích rằng đây là một “chiến thắng lớn” của giới chức cấp cao Trung Quốc, khi họ thực hiện một cuộc thanh trừng theo hình thức một phiên tòa “bán công khai” chứ không còn xét xử theo kiểu bí mật vốn từng bị lên án nhiều trong quá khứ.

Nhiều ý kiến suy đoán rằng, Bạc Hy Lai sẽ giống như Trần Hy Đồng hay Trần Lương Vũ, “biến mất trong im lặng” - được thả và lặng lẽ sống phần đời còn lại không kèn trống.

Tờ The Times dường như cũng đồng tình với quan điểm này khi nhận định trong thời gian ngắn sắp tới, Bạc Hy Lai vẫn sẽ tiếp tục phải ngồi tù, và dù ông này được thả với bất kỳ lý do nào thì cũng không bao giờ quay lại con đường chính trị ở Trung Quốc được nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại