Đặc vụ kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi Kennedy bị ám sát

Tổng thống Kennedy được đưa thẳng đến bệnh viện. Bà Kennedy cứ thế ôm chặt chồng và không rời đi. Tôi cầu xin bà hãy để cho chúng tôi giúp tổng thống...

Cựu đặc vụ Clint Hill chính là người nhảy lên xe limousine của Tổng thống JFK khi xe tăng tốc ra khỏi Dealey Plaza tới bệnh viện Parkland sau khi tổng thống trúng đạn. Đoạn phim chi tiết về vụ ám sát này đã được duy nhất nhà quay phim nghiệp dư Abraham Zapruder ghi được. Ông Hill kể lại thời khắc không thể quên trong lịch sử nước Mỹ.

"Hôm đó tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ ở cánh trái phía trước. Tôi nghe thấy âm thanh một tiếng nổ sượt qua vai phải từ phía sau. Tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Tổng thống ôm lấy cổ họng của mình, tôi vội vàng nhảy khỏi vị trí và chạy về phía chiếc xe chở tổng thống, cố leo lên phía sau xe để ngăn chặn bất cứ điều gì có thể xảy ra với tổng thống và phu nhân.

Khi tôi tiếp cận chiếc xe, viên đạn thứ 3 đã được bắn ra. Tôi nghe và cảm nhận được vì đạn bay trúng đầu tổng thống. Máu chảy lênh láng xuống phía sau xe, chảy lên người phu nhân và tôi. Đó là lúc bà Kennedy trườn ra phía sau limousine để nhặt não bắn ra từ đầu tổng thống.

Lúc đó, tôi nhận ra tình hình nghiêm trọng như thế nào. Tôi nhìn thấy mắt tổng thống bất động và một lỗ thủng trong hộp sọ. Tôi có thể nhìn xuyên qua lỗ thủng ấy vì não bên trong bị bay ra bên ngoài. Tôi biết rằng đó là một vết thương chết người. Tôi quay lại và đưa dấu hiệu ngón tay chúc xuống để cho đội xe hộ tống phía sau biết tình hình nguy cấp như thế nào.

 	Đặc vụ Clint Hill hiện tại (bên trái) và trong đoàn hộ tống Tổng thống Kennedy ngay trước khi ông bị ám sát (trong vòng tròn, bên phải)

Đặc vụ Clint Hill hiện tại (bên trái) và trong đoàn hộ tống Tổng thống Kennedy ngay trước khi ông bị ám sát (trong vòng tròn, bên phải)

Tổng thống Kennedy được đưa thẳng đến bệnh viện. Bà Kennedy cứ thế ôm chặt chồng và không rời đi. Tôi cầu xin bà hãy để cho chúng tôi giúp tổng thống, nhưng bà không chịu. Bà không muốn ai nhìn thấy tổng thống trong tình trạng khủng khiếp như vậy. Sau đó, tôi cởi áo khoác ngoài ra và trùm vào đầu tổng thống, lúc bấy giờ bà mới chịu đi. Chúng tôi vội vã đưa tổng thống tới phòng chấn thương 1, tất cả các bác sĩ trong bệnh viện được huy động, dốc hết sức để cứu sống tổng thống.

Nhưng các bác sĩ bất lực. Tôi là người gọi điện cho Tổng Chưởng lý Robert Kennedy, em trai của tổng thống. Tôi nói đã có một vụ xả súng. Tổng thống bị trúng đạn, chúng tôi đang ở phòng cấp cứu bệnh viện Parkland. Ông ấy hỏi: Tình hình nghiêm trọng đến mức nào? Tôi không muốn nói rằng tổng thống đã chết nên chỉ nói mọi việc rất nguy cấp rồi gác máy".

Trong khi nhiều người Mỹ tin rằng có âm mưu ám sát tổng thống, đặc vụ Hill cho biết tất cả những chứng cứ cho thấy chỉ có một sát thủ trong vụ ám sát.

"Chỉ có 3 viên đạn được bắn ra trong ngày hôm đó ở Dealey Plaza, bắn từ cùng một địa điểm là tầng 6 của Texas School Book Depository. Các viên đạn được bắn từ cùng một khẩu súng trường của một tay súng là Lee Harvey Oswald, không còn ai khác".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại