“Đội cận vệ của Putin” đã tìm ra cách đối phó lệnh cấm của Ba Lan

Thu Hiền |

Thủ lĩnh Câu lạc bộ mô-tô Sói Đêm đã tiết lộ cách đối phó với lệnh cấm và những chỉ trích mạnh mẽ từ phía Ba Lan về hành trình xuyên châu Âu kỉ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Sói Đêm, câu lạc bộ mô - tô được mệnh danh là “Đội cận vệ của Putin” đang vấp phải nhiều trở ngại từ trên đường thực hiện chuyến đi xuyên châu Âu, kỉ niệm 70 năm chiến thắng phát-xít.

Hôm 24/4, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã chính thức ra tuyên bố cấm Sói Đêm đi qua biên giới nước này với lý do là nhận được thông tin muộn và không đầy đủ về hành trình của họ.

Chính quyền Berlin cũng khẳng định đoàn xe của “Đội cận vệ của Putin” không được phép đi qua thủ đô của Đức.

Slovakia cũng đã lên tiếng bày tỏ sự phản đối của mình.

Phát ngôn viên Uỷ ban Ngoại giao Nga
Valery Perzhinskaya
Tuần trước, giới chức Ba Lan đã nhiều lần nhận được thông tin về hành trình và thời gian di chuyển của các tay đua Nga. Đại sứ quán Nga đã xác nhận rằng thông báo đã được (Ba Lan) tiếp nhận.

“Sẽ đi từng người một”

Thủ lĩnh Sói đêm Alexander Zaldostanov tuyên bố rằng, các tay đua trong đoàn chưa hề có ý định lùi bước. “Nếu như Ba Lan ngăn cản chúng tôi, thì điều đó cũng không có nghĩa là chúng tôi chấp nhận bỏ cuộc.

Nếu nghe theo tất cả những điều thì đồng nghĩa với việc chúng tôi từ bỏ tất cả, từ lễ kỷ niệm Chiến thắng 9/5, bỏ những người chiến sĩ đã hi sinh, từ bỏ lịch sử và cả lý tưởng của chúng tôi nữa”, ông Zaldostanov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với đài Kommersant FM.

Theo lời ông Zaldostanov, những thành viên Sói Đêm sẽ vẫn đi qua lãnh thổ của Ba Lan.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch thì sẽ thực hiện nó. Họ không cho phép chúng tôi đi theo đoàn thì chúng tôi sẽ đi từng người một và đi từ khắp mọi nơi tới".

“Các tay đua là những người tự do”

Trả lời phỏng vấn tờ Vz.ru, thành viên lớn tuổi nhất của Sói đêm Pasha Sea nhắc rằng, “những con sói” không phải là người tổ chức cuộc hành trình bằng mô-tô chào mừng 70 năm Ngày Chiến thắng này.

“Khởi nguồn của kế hoạch này là từ các tay đua trong câu lạc bộ mô-tô Nga.

Sau đó, nhiều thành viên của Sói đêm bày tỏ mong muốn được tham gia vào hành trình này, muốn được đi khắp các đài tưởng niệm cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và cúi đầu tưởng nhớ tổ tiên của chúng tôi.

Thế mà ý tưởng của chúng tôi lại bị chính trị hoá.

Bây giờ, để được đi đến các đài tưởng niệm và cúi đầu trước tổ tiên, tôi buộc phải cởi bộ quần áo đồng phục của đội và không mang theo quốc kỳ. Điều này là sao?".

Các tay lái mô tô của chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp. Tất cả họ đều có visa, họ hoàn toàn có quyền đi khắp nơi có các đài tưởng niệm tổ tiên của họ.

Chẳng cần có sự đồng ý của bất kỳ ai. Các tay đua là những người tự do. Chúng tôi muốn gì thì chúng tôi sẽ điều đó”.

Ông cũng khẳng định rằng, các tay đua người Nga đã nhận được số lượng lớn thư từ từ các tay đua người Ba Lan và châu Âu ủng hộ ý tưởng này.

“Không có bất kỳ một thái độ tiêu cực nào từ phía những người đồng nghiệp của chúng tôi ở Châu Âu. Tất cả những cản trở đều bắt nguồn từ phía các chính trị gia. Với những người này mọi việc đã không ổn ngay từ trong đầu của họ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại