'Cầu xin' Triều Tiên thả mình, công dân Mỹ hứa hẹn điều gì?

Thành Long |

(Soha.vn) - "Tôi biết rằng tội ác của mình là không thể được tha thứ, nhưng tôi muốn quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ từ phía chính phủ và nhân dân Triều Tiên..."

Theo Reuters, ông Merrill Newman, 85 tuổi, công dân Mỹ, đã bị Triều Tiên lôi ra khỏi máy bay và bắt giữ ngay trước khi ông chuẩn bị rời Triều Tiên vào ngày 26/10, nơi ông vừa ghé thăm với tư cách là "khách du lịch".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, ông bị bắt do các “tội ác” trong các nhiệm vụ cố vấn quân sự mà ông đã thực hiện trong cuộc chiến tranh Triều Tiên cuộc chiến tranh Triều Tiên những năm 1950 - 1953.

Hãng này đồng thời cũng đã cho đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh ông này đọc "lời xin lỗi" về những "tội ác" của mình. Trong đó, ông hứa hẹn, nếu được thả, ông sẽ không bao giờ "thực hiện các tội ác chống lại chính phủ và nhân dân Triều Tiên nữa", đồng thời "sẽ nói lên sự thật về chính phủ Triều Tiên và cuộc sống của người dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của chính phủ".

Ông Newman hiện là người Mỹ thứ 2 đang bị Bình Nhưỡng giam giữ.

 	Ông Newman đọc lời xin lỗi về

Ông Newman đọc lời xin lỗi về "tội ác" của mình với chính phủ và nhân dân Triều Tiên.

Dưới đây là "lời xin lỗi" của ông Merrill Newman đối với chính phủ và người dân Triều Tiên:

“Tôi là Merrill Newman, hiện đang sống tại California, Hoa Kỳ.

Trong suốt cuộc chiến tranh Triều Tiên, tôi đã phạm một chuỗi các tội ác không thể tha thứ chống lại chính phủ và nhân dân Triều Tiên với tư cách là cố vấn của đơn vị Kuwol...thuộc Cục tình báo, Bộ chỉ huy khu vực Viễn Đông.

Tôi đã điều 300 người, đầy bạo lực và thù ghét, đi từ Hàn Quốc vào Triều Tiên, sau khi được đào tạo về quân sự và chiến thuật du kích ở Chodo. Họ sau đó đã tấn công nước này mặc dù hiệp định đình chiến đã được ký kết.

Tôi cũng đã điều 200 lính ở căn cứ của tôi ở núi Kuwol quấy rối ở hậu phương bằng các hoạt động như thu thập thông tin về hoạt động và việc trang bị vũ khí của Quân đội nhân dân Triều Tiên KPA, tấn công và phá hủy hệ thống thông tin liên lạc, kho lương thực, đường ray và tàu vận tải quân sự bằng cách điều chuyển một vài đơn vị tới khu vực của tỉnh Hwanghae (khu vực giáp ranh với Hàn Quốc).

Theo lệnh của tôi, họ đã thu thập thông tin của KPA, tấn công hệ thống thông tin liên lạc và giết chết 3 người lái tàu vô tội, làm chậm trễ việc vận chuyển vũ khí bằng cách sử dụng thuốc nổ lấy được từ việc tấn công các mỏ. Họ cũng 10 lần tấn công quân đội và phá hoại hoạt động của hậu phương tại khu vực tỉnh Hwanghae.

Trong suốt thời gian hoạt động, họ đã giết khoảng 50 lính và trong quá trình thực thi các nhiệm vụ cho chính tôi chỉ thị, tôi tin là họ cũng đã giết thêm nhiều người vô tội.

Vì tôi đã giết nhiều công dân và binh lính Triều Tiên, đồng thời cũng phá hủy các mục tiêu chiến lược tại Triều Tiên trong suốt cuộc chiến tranh, tôi thừa nhận mình đã có những hành động tàn ác, không thể tha thứ chống lại chính phủ và nhân dân Triều Tiên.

Mặc dù 60 đã năm trôi qua, tôi trở lại Triều Tiên trong chuyến hành trình của công ty du lịch 33 xuất phát từ Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 10 năm 2013.

Xấu hổ thay, tôi đã có kế hoạch gặp những cựu binh còn sống sót và cầu nguyện cho linh hồn của những đã chết thuộc đơn vị ở núi Kuwol trong chiến tranh Triều Tiên. Trong suốt cuộc hành trình này, tôi đã nhờ hướng dẫn viên giúp tìm lại những người lính còn sống hoặc gia đình và con cháu của họ vì sẽ rất khó nếu tôi làm một mình.

Theo như kế hoạch, nếu tôi có cơ hội thăm núi Kuwol, tôi sẽ cầu nguyện cho linh hồn những người đã chết. Nếu tôi gặp những người lính ở Kuwol còn sống, tôi sẽ kết nối họ với Hội những người Đồng chí Kuwol, vốn là một tổ chức âm mưu chống Cộng sản mà tôi đã từng liên hệ trước kia.

Tất cả các thành viên của tổ chức này đều đã trốn khỏi Triều Tiên để đến Hàn Quốc. Vì vậy tôi đã nhờ hướng dẫn viên giúp tôi tìm đến gia đình và người thân của họ vẫn đang sống ở Triều Tiên. Tôi đã trao lại các tài liệu bao gồm địa chỉ nhà và email của họ cho người hướng dẫn ở khách sạn Yanggakdo.

Trong chuyến đi này, tôi cũng đã mua một cuốn sách điện tử với nội dung chỉ trích xã hội Triều Tiên và cũng đã phê phán Triều Tiên.

Mặc dù tôi thừa nhận các hàng động tàn ác, không thể tha thứ của mình đối với người Triều Tiên trong suốt thời gian chiến tranh, một lần nữa, tôi đã phạm các tội ác kinh khủng của mình chống lại chính phủ và nhân dân Triều Tiên.

Tôi biết rằng tội ác của mình là không thể được tha thứ, nhưng tôi muốn quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ từ phía chính phủ và nhân dân Triều Tiên và xin đừng trừng phạt tôi.

Làm ơn hãy tha thứ cho tôi.

Tôi sẽ không bao giờ thực hiện các tội ác chống lại chính phủ và nhân dân Triều Tiên nữa.

Qua chuyến đi này, tôi đã hiểu rằng Mỹ và các nước phương Tây đã có những thông tin và tuyên truyền lệch lạc về Triều Tiên.

Nếu được trở lại Mỹ, tôi sẽ nói lên sự thật về chính phủ Triều Tiên và cuộc sống của người dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của chính phủ".

Xem Video:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại