Quên Ronaldo hay Zidane đi, Perez mới là "sao Bắc Đẩu" của Real Madrid

Quế Nam |

Bản hợp đồng mới nhất của Real Madrid là cái tên có lẽ nhiều người mới nghe lần đầu: Andriy Lunin. Nó càng làm củng cố thêm nhận định của giới chuyên môn: Perez đã thực sự thay đổi.

1. "Tôi muốn cầu thủ ấy, giá bao nhiêu cũng được, cái cậu Argentina ấy phải đá cho Real Madrid", câu nói ấy là từ miệng của Santiago Bernabeu cách đây hơn nửa thế kỷ. Ngày ấy, sân bóng của Real còn có tên là Chamartin và Alfredo Di Stefano hãy còn đang chơi bóng trên các sân bóng Nam Mỹ.

Câu nói ấy, mới cách đây vài năm thôi, hoàn toàn có thể áp vào Florentino Perez, chỉ cần thay đổi cụm "cái cậu Argentina" thành một cầu thủ nào đó: Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, James Rodriguez…

Bởi vì Perez lớn lên vào đúng thời kỳ hoàng kim của Real Madrid trong hai thập niên 1950, 1960. Và ông mơ ước có thể xây dựng một đế chế Real Madrid của riêng mình, như Chủ tịch huyền thoại Bernabeu từng làm được.

Quên Ronaldo hay Zidane đi, Perez mới là sao Bắc Đẩu của Real Madrid - Ảnh 1.

Năm 1953, lịch sử Real Madrid trải qua một khúc cua quan trọng. Sau một mùa hè thương thảo dai dẳng, với nhiều tranh cãi, thuyết âm mưu, đe dọa, Di Stefano đã chuyển sang khoác áo Real Madrid, thay vì Barcelona.

Sự hiện diện của ngôi sao số một thời ấy đã chính thức đặt Real Madrid lên bản đồ bóng đá thế giới. Một CLB chỉ thuộc loại khá của Tây Ban Nha lập tức vượt tầm thời đại, trở thành bá chủ của cúp C1 trong 5 năm đầu tiên.

Di Stefano cũng giúp Real Madrid thu hút thêm những ngôi sao tài danh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ: siêu sao người Pháp Raymond Kopa, huyền thoại Hungary Ferenc Puskas, ngôi sao số một quốc nội Gento, chân lừa bóng đến từ Brazil Didi… Cứ muốn mua ai, Bernabeu sẽ có người ấy cho bằng được.

Quên Ronaldo hay Zidane đi, Perez mới là sao Bắc Đẩu của Real Madrid - Ảnh 2.

Từ Di Stefano, Real Madrid cất cánh với chính sách luôn là điểm đến của những ngôi sao bóng đá sáng giá nhất hành tinh.

Perez là một cậu bé hay theo bố mẹ đến xem Real Madrid thi đấu. Cậu chứng kiến Di Stefano và Puskas oanh tạc khung thành các đối thủ. Có một lần, cậu bé ngã trên các bậc thềm và có một vết sẹo trên mặt đến tận bây giờ. Vết sẹo ấy như nhắc nhở Perez: phải tái hiện thời hoàng kim của Bernabeu.

47 năm sau khi lấy Di Stefano trên tay Barcelona, Real Madrid là một cú "bom tấn" khác khi giật Luis Figo từ chính đại kình địch này. Perez chính là đạo diễn của thương vụ ấy. Người trao chiếc áo số 10 của CLB cho Figo chính là Di Stefano.

Một vòng quay lịch sử đã khép lại, để mở ra một chương mới ở Real Madrid. Chính sách "Dải ngân hà" chính thức được kích hoạt. Sau Figo, Real Madrid tiếp tục mang về Zinedine Zidane, Ronaldo "người ngoài hành tinh", David Beckham, Michael Owen… Riêng hợp đồng với Beckham lập tức giúp Real Madrid soán ngôi Man United để trở thành CLB kiếm tiền giỏi nhất hành tinh.

Quên Ronaldo hay Zidane đi, Perez mới là sao Bắc Đẩu của Real Madrid - Ảnh 3.

2. Thứ Hai, ngày 23/7 vừa qua, một cậu nhóc 19 tuổi người Ukraine được ra mắt tại Bernabeu. Cậu ăn mặc như thể đi dự lễ tốt nghiệp. Đấy là Andriy Lunin, thủ môn vừa được mang về từ… Zorya Luhansk - CLB Ukraine mà có lẽ nhiều người cũng mới nghe lần đầu.

Anh nói: "Từ hôm nay, tôi sẽ chia sẻ niềm đam mê bóng đá với những cầu thủ hay nhất thế giới, những HLV hàng đầu và mọi người sẽ giúp tôi trưởng thành, trên phương diện một cầu thủ và một con người".

Nếu bạn theo dõi Real Madrid, sẽ dễ dàng nhận ra: sách lược của Perez đã thực sự thay đổi, và sự thay đổi không ngoài mục đích duy trì sự thống trị của Real Madrid.

Sau khi rời nhiệm sở vào năm 2006, Florentino Perez trở lại sau nhiệm kỳ ba năm của Ramon Calderon. Ngay khi vừa tái xuất, Perez lập tức tái hiện chính sách mua sắm ngôi sao của mình. Báo chí gọi đó là "dài ngân hà 2.0". Chỉ trong vài tháng đầu tiên sau khi Perez tái xuất, ông mua về cùng lúc 3 ngôi sao lớn: Cristiano Ronaldo, Kaka và Benzema.

Quên Ronaldo hay Zidane đi, Perez mới là sao Bắc Đẩu của Real Madrid - Ảnh 4.

Ông nói trước sự lớn mạnh quá mức của Barcelona dưới thời Pep Guardiola, Real phải thi hành một khối lượng công việc trong chuyển nhượng mà nhiều CLB khác phải làm ba năm.

Những ngôi sao tiếp tục cập bến Real Madrid sau đó, càng làm cho người ta thán phục biệt tài mua sắm và chịu chơi của Perez. Gareth Bale, Toni Kroos và James Rodriguez. Nhưng sau năm 2014, không còn những ngôi sao nữa. Bốn năm qua, Perez vẫn ở đó, nhưng Real bình lặng đến lạ thường trên cái mặt trận chuyển nhượng mà họ vẫn tung hoành trong quá khứ.

"Chúng tôi quyết định sẽ đầu tư vào những tài năng trẻ, những người mà chúng tôi tin sẽ trở thành những cầu thủ giỏi nhất ở vị trí của họ trong tương lai", Perez nói trong buổi ra mắt cầu thủ người Brazil Vinicius Jr.

Đến đây thì người ta cảm thấy phục lăn Perez. Bởi vì nhìn ra vấn đề là một chuyện, dũng cảm hành động lại là một chuyện khác. Khi các đội bóng bây giờ lao vào phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB, giải đấu và thế giới, Real đứng im lìm quan sát. Vì họ đã làm điều ấy từ rất lâu rồi. Riêng Perez, đã bốn lần phá chuyển nhượng kỷ lục của thế giới với Figo, Zidane, Ronaldo và Bale với một phát ngôn bất hủ: "Cầu thủ càng đắt càng rẻ, vì chính họ tự trả giá chuyển nhượng để mua họ".

Quên Ronaldo hay Zidane đi, Perez mới là sao Bắc Đẩu của Real Madrid - Ảnh 5.

Vinicius Jr. đánh dấu cho một giai đoạn mới trong lịch sử Real Madrid.

Nhưng bây giờ, những cầu thủ hút truyền thông không còn nữa. Chỉ có mẫu cầu thủ vì thèm khát nổi tiếng và kiếm tiền mà lãng quên chuyên môn như Neymar. Và Real thay đổi. Việc giữ vững sự ổn định, chỉ đầu tư những cầu thủ trẻ cho tương lai giúp Real đại thành công với 4 chức vô địch Champions League chỉ trong vòng có 5 năm.

Sau khi Zinedine Zidane ra đi, không phải ngẫu nhiên mà Real chọn Julen Lopetegui. HLV người Tây Ban Nha là người cực kỳ mát tay với các cầu thủ trẻ. Real sẽ bước vào một giai đoạn chuyển giao mà Perez đã nhìn ra từ trước và đã chuẩn bị từ trước.

Real Madrid có thể sẽ gây ra một vụ ồn ào với hợp đồng mua Thibaut Courtois. Nhưng ngay cả thế thì cũng là một sự đầu tư cho tương lai. Vì thủ môn số một của họ - Keylor Navas, thực sự đã 31 trong khi Courtois trẻ hơn 5 tuổi.

Đã có lúc Real thao túng thị trường chuyển nhượng, nhưng CLB duy nhất không để cho thị trường thao túng vào lúc này cũng lại chính là Real.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại