Quang Hải: Chàng "hoàng tử" bình dị của U23 Việt Nam

Lâm Anh |

Những ngày qua, cái tên Quang Hải đang trở thành từ khóa cực “hot” của làng báo thể thao Việt Nam nhờ những màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2018.

Hai trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, Quang Hải đều là ngôi sao sáng nhất. Tiền vệ của Hà Nội FC đã vượt qua những đồng đội được kỳ vọng như Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn để trở thành nhân tố chủ chốt với 2 bàn thắng ghi được.

Bàn thắng đầu tiên của Hải "con" là vào lưới U23 Hàn Quốc, siêu phẩm này giúp anh cùng đội bóng được ca ngợi hết lời.

Trận đấu thứ 2 gặp Australia, Quang Hải tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng nữa khi chơi hay nhất đội và lại ghi bàn. Lần này, bàn thắng tuy có phần may mắn nhưng đã mang về cho U23 Viêt Nam 3 điểm trọn vẹn và cũng là 3 điểm đầu tiên sau những lần tham dự giải đấu cấp châu lục.

Với những đóng góp to lớn ấy, Quang Hải xứng đáng được nhận mọi lời khen ngợi. Bản thân tiền đạo của Hà Nội FC này cũng không giấu nổi sự xúc động đến rơi nước mắt sau trận thắng U23 Australia. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và trong đó có cả những nỗi niềm ít người biết.

Quang Hải: Chàng hoàng tử bình dị của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Quang Hải từng được gọi là Vua giải trẻ vì thành tích các đội trẻ Hà Nội.

Các cụ xưa vẫn nói "có bột mới gột nên hồ", từ nhỏ, Quang Hải đã từng được đánh giá là một cầu thủ có tương lai sáng lạn khi sớm thể hiện được những phẩm chất đặc biệt.

Tài năng sớm phát lộ của nhóc tỳ Đông Anh này đã được các tuyển trạch viên của trung tâm năng khiếu bóng đá Hà Nội phát hiện và tuyển chọn khi mới 9 tuổi. Con đường sự nghiệp của Quảng Hải cứ phất lên từ đó và giờ anh đã là một ngôi sao thực sự của bóng đá Việt Nam.

Lại nói về chuyện "có bột mới gột nên hồ", "bột tốt" nhưng phải qua tay người nhào nặn mới có thể thành "hồ xịn". Quang Hải có cả hai điều đó, tài năng của anh sớm được thừa nhận và khi vào lò luyện, anh đã may mắn nhận được sự thương yêu và rèn rũa cẩn thận từ người thầy đầu tiên Vũ Minh Hoàng, người mà anh kính trọng nhất và nhận làm bố nuôi.

Vũ Minh Hoàng là em trai cựu tuyển thủ quốc gia và cựu đội trưởng CLB Công An Hà Nội Vũ Minh Hiếu. Khi còn đương thời (trước khi qua đời vì tai nạn gia thông cách đây 5 năm), HLV Minh Hoàng xem Quang Hải như con và rèn rũa anh đến nơi, đến chốn, dành mọi sự quan tâm và chau chuốt để giúp thần đồng này phát triển tài năng.

Dưới sự dìu dắt của bố nuôi Vũ Minh Hoàng, Quang Hải đã có những sự tiến bộ vượt bậc và vượt mọi cấp độ nhanh đến khó tin như việc trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự VCK U21 QG khi mới vừa 17 tuổi, trẻ nhất lứa U19 Việt Nam nổi tiếng hồi năm 2014, sớm góp mặt ở các sân chơi của đàn anh như giải hạng nhất (CLB Hà Nội), V-League (Hà Nội FC).

Theo chia sẻ của người thầy cũ Phạm Minh Đức, Quang Hải là một cầu thủ cực kỳ tài năng nhưng cũng chứa chan tình cảm. Quang Hải luôn thể hiện sự biết ơn với người bố nuôi Vũ Minh Hoàng, người đã trao cho anh không chỉ sự quan tâm mà còn tất cả những gì là tốt nhất. Chính tình cảm sâu sắc ấy đã tạo nên một Quang Hải đầy nỗ lực để vượt chính bản thân để trở thành một cầu thủ giỏi.

Nhưng điều quan trọng hơn nữa theo HLV Minh Đức là việc Quang Hải xứng đá là "bột tốt" bởi ngoài tài năng thiên bẩm, anh còn luôn thể hiện tinh thần cầu thị, sự gương mẫu trong cả sinh hoạt lẫn tập luyện như siêng năng, không đua đòi bia rượu, thuốc lá, không nói bậy và luôn là người luyện tập chăm chỉ nhất.

Ông Đức thừa nhận trong sự nghiệp huấn luyện của mình chưa từng thấy một cầu thủ nào ngoan và xuất sắc như chứ chưa nói là hơn Quang Hải.

Trở lại với câu chuyện xúc động của Quang Hải, giờ mới là lúc anh dám cho mình khóc ngon lành khi nghĩ về bố nuôi Vũ Minh Hoàng. Ông cũng là người duy nhất chưa bao giờ để tiền đạo này có những phút tủi thân, cảm thấy bất lực hay khổ nhọc, cũng như không đồng ý với việc Quang Hải nói mình đã tập luyện hay thi đấu tốt, mà luôn phải thấy chưa được để cố hơn nữa.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia

Điều ít biết nữa là việc HLV Vũ Minh Hoàng cũng chính là lý do để Quang Hải gắn bó với Hà Nội FC. Tiền đạo này cũng đã từng có thời gian suy nghĩ về tương lai nhưng chính vì cái tình với bố nuôi cùng sự đảm bảo của bác nuôi Vũ Minh Hiếu, cũng đồng thời là người đại diện, anh đã quyết định ký hợp đồng với đội chủ sân Hàng Đẫy.

Quang Hải đã không sai lầm với quyết định này khi hiện đang là trụ cột của đội bóng số 1 Việt Nam Hà Nội FC với rất nhiều cơ hội thi đấu đỉnh cao, để giờ trở thành nhân tố chủ lực của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2019. Trong những giọt nước mắt hạnh phúc hôm qua của chàng trai tài năng này, ngoài niềm hạnh phúc giờ còn là tình yêu và sự biết ơn sâu sắc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại