Chính phủ đóng cửa, Obama gửi "tâm thư" vỗ về quân đội Mỹ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Sáng sớm ngày 1/10, Nhà Trắng đã công bố bài phát biểu đầy cảm xúc của Tổng thống gửi tới lính Mỹ và nhân viên Lầu Năm Góc trong bối cảnh chính phủ vừa đóng cửa.

Đoạn video ghi lại bài phát biểu của ông Barack Obama được quay vài giờ trước khi chính phủ đóng cửa và là nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng trong việc khắc họa hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama.

'Tâm thư' xúc động của Tổng thống Obama gửi quân đội Mỹ
 

Chúng tôi xin đăng toàn văn bài phát biểu của ông Obama gửi tới quân đội Mỹ.

Xin chào tất cả các bạn. Là Tổng thống và Tổng Tư lệnh của các bạn, tôi đã làm việc để đảm bảo bạn có chiến lược, nguồn lực và các hỗ trợ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ mà đất nước này giao phó cho bạn. Các bạn đã luôn hoàn thành trách nhiệm của mình và thực hiện nhiệm vụ bằng kĩ năng, lòng dũng cảm và sự chuyên nghiệp phi thường.

Thật không may là Quốc hội đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Họ đã không thể thông qua ngân sách và vì vậy, nhiều phần trong Chính phủ đã phải đóng cửa cho tới khi Quốc hội cấp tiền trở lại. Bộ trưởng Hagel, Tướng Dempsey và các chỉ huy của các bạn sẽ có thêm thông tin về sự ảnh hưởng của việc này đối với các bạn và gia đình bạn. Hôm nay, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với các bạn về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Các bạn, những người đang khoác trên mình bộ quân phục, sẽ vẫn tiếp tục công việc bình thường của mình. Những mối đe dọa tới an ninh quốc gia của chúng ta vẫn còn đó, và đất nước cần các bạn sẵn sàng cho bất cứ tình huống bất ngờ nào. Các hoạt động quân sự đang diễn ra - ví dụ như nỗ lực của chúng ta ở Afghanistan - vẫn sẽ tiếp tục. Nếu bạn đang phục vụ ở những nơi nguy hiểm, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn bạn có những gì mình cần để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Quốc hội đã thông qua, và tôi đã kí đạo luật đảm bảo các bạn được nhận lương đúng hạn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giải quyết bất cứ ảnh hưởng mà các bạn và gia đình của mình phải chịu do sự đóng cửa này.

Gửi tới tất cả các nhân viên Bộ Quốc phòng của chúng ta - Tôi biết những ngày tới đây sẽ có nhiều hơn những sự biến động, kể cả nghỉ không lương. Và tôi biết, đối với nhiều người, điều này đến ngay sau thời gian nghỉ không lương kéo dài mà các bạn đã trải qua trong mùa hè này. Các bạn và gia đình mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là sự rối loạn mà chúng ta đang thấy ở Quốc hội. Tài năng và sự cống hiến của các bạn giúp cho nền quân sự của chúng ta đứng đầu thế giới. Đó là lí do vì sao tôi sẽ tiếp tục làm việc để khiến Quốc hội mở cửa chính phủ và đưa các bạn quay trở lại làm việc càng sớm càng tốt.

Cuối cùng, tôi biết việc đóng cửa này xảy ra trong thời điểm những thay đổi trên diện rộng hơn. Cuộc chiến ở Iraq đã kết thúc. Cuộc chiến ở Afghanistan sẽ kết thúc vào năm tới. Sau hơn một thập kỉ tiến hành các hoạt động chưa từng có tiền lệ trước đây, chúng ta đang dần rút khỏi cuộc chiến. Đúng vậy, quân đội của chúng ta sẽ tinh giản hơn, và đất nước chúng ta sẽ đối mặt với những lựa chọn ngân sách khó khăn trong tương lai.

Nhưng đây là điều mà tôi muốn nói với các bạn. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để thoát khỏi việc cắt giảm ngân sách đồng loạt - sự cô lập - điều đang làm tổn thương kinh tế và quân sự của chúng ta. Chúng ta cần một cách giải quyết có trách nhiệm nhằm đối phó với những thách thức về tài chính và giữ cho kinh tế, quân sự của chúng ta vững mạnh. Và tôi sẽ đảm bảo chắc chắn rằng các bạn vẫn là lực lượng quân đội lớn nhất thế giới. Đó là điều mà tôi sẽ đấu tranh. Đó là điều mà các bạn và gia đình các bạn xứng đáng.

Thay mặt những người dân Mỹ, cám ơn vì sự phục vụ của các bạn, điều đã giúp chúng ta có tự do. Và cảm ơn vì sự hi sinh của các bạn, điều đã giúp cho quốc gia và quân đội của chúng ta - lực lượng lớn nhất thế giới - có được sự tự do mà cả thế giới đều biết. Chúa ban phước lành cho các bạn và gia đình các bạn, Chúa ban phước lành cho nước Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại