B-52 và những mật danh "nhà quê" trong "Điện Biên Phủ trên không"

Bình Nguyên |

Với ý định dùng ồ ạt siêu pháo đài bay B-52 để "đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”, nhưng Không quân Mỹ đã thất bại khi gặp phải đối thủ cứng cựa là Bộ đội PK-KQ Việt Nam.

Chàng "tí hon" hạ gục "gã khổng lồ"!

Theo thỏa thuận, lẽ ra Việt Nam và Mỹ đã hoàn tất việc đàm phán chấm dứt chiến tranh vào tháng 10/1972, nhưng phía Mỹ đã bội ước, bất ngờ dùng B-52 ồ ạt với ý định "đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá".

Không những thế, hàng trăm máy bay chiến thuật (F-111, F-4, EA-6B,...) xuất phát từ các căn cứ ở khu vực Đông Nam Á và trên 5 tàu sân ngoài Vịnh Bắc Bộ vừa có nhiệm vụ bảo vệ B-52 vừa thực hiện ném bom, bắn phá Miền Bắc.

Rõ ràng, đây là một cuộc chiến không cân sức giữa chàng "tí hon" với "gã khổng lồ". Bằng ý chí, sự sáng tạo và lòng dũng cảm vô song, "chàng tí hon" đã làm nên điều thần kỳ.

Tất cả mọi loại máy bay của không quân Mỹ, kể cả siêu pháo đài bay B-52 đều được thưởng thức và gánh chịu thiệt hại nặng nề trước "lưới lửa" phòng không dày đặc, được tổ chức tốt. Chỉ trong 12 ngày đêm, đã có 81 máy bay bị bắn rơi, trong đó có tới 34 B-52.

Không những không khuất phục được một Việt Nam rất kiên cường mà còn khiến uy danh của Không lực Mỹ bị lung lay dữ dội, phi công bất mãn và làn sóng phản đối của cả thế giới đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, sớm ký kết Hiệp định Paris.

Có một điểm khá hài hước là Không quân Mỹ cả lúc bấy giờ cũng như hiện tại đều mạnh và hiện đại nhất thế giới, nhưng họ dùng những mật danh sặc mùi "nhà quê" để đặt cho các tốp B-52 vào đánh phá Miền Bắc.

Chiếc B-52D có số đuôi 56-0605, mật danh Màu xanh coban 2, là chiếc B-52 duy nhất chưa kịp cắt bom thì đã bị bắn rơi tại chỗ xuống hồ Hữu Tiệp, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình (Hà Nội)

Chiếc B-52D có số đuôi 56-0605, mật danh "Màu xanh coban 2", là chiếc B-52 duy nhất chưa kịp cắt bom thì đã bị bắn rơi tại chỗ xuống hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình (Hà Nội)

Những mật danh nào đã được dùng cho B-52?

Như đã biết, trong 12 ngày đêm lịch sử, mỗi ngày có nhiều lượt máy bay B-52, tổ chức thành các tốp 3 chiếc, xuất kích vào đánh phá Miền Bắc. Ngày cao điểm nhất (26/12), đã có tới 105 lần chiếc B-52 và 110 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống đánh ồ ạt, liên tục.

Để giữ bí mật và dễ dàng chỉ huy, các tướng lĩnh của Lực lượng Không quân chiến lược Mỹ (SAC) đã chọn nhiều cái tên "đặc biệt" để làm mật danh cho từng tốp B-52 (các máy bay trong tốp sẽ được đánh số lần lượt là 1, 2, 3). Cụ thể:

Những mật danh sặc mùi "nhà quê": Than Củi (Charcoal), Cọng rơm (Straw), Tro tàn (Ash), Gỗ mun (Ebony), Hoa Hồng (Rose), Quả đào (Peach), Đồng thau (Brass), Chăn chiên (Quilt), Viên gạch (Brick),...

Những mật danh là màu sắc: Màu da cam (Orange), Màu xanh (Green), Màu Vàng nhạt (Tan), Màu Đỏ tươi (Red), Màu Xanh Thẫm (Blue), Màu xanh coban (Cobalt), Màu hoa cà (Lilac),...

Những mật danh chẳng liên quan gì đến chiến tranh: Hồng ngọc (Ruby), Tiểu thư Scarlet (Scarlet),...

Tuy nhiên, dù có sức mạnh của vũ khí hiện đại, cộng thêm cả sự xảo quyệt, nhưng B-52 vẫn thua thê thảm trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Trong 34 chiếc B-52 bị bắn rơi, có 16 chiếc rơi tại chỗ. Có 2 chiếc rơi tại chỗ rất đặc biệt gồm:

- Chiếc B-52G có số đuôi 58-0201, mật danh "Than củi 1", là chiếc B-52 bị bắn rơi tại chỗ đầu tiên (đêm 18/12), rơi xuống cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội). Đây là thành tích của Tiểu đoàn tên lửa 59, Trung đoàn 261.

- Chiếc B-52D có số đuôi 56-0605, mật danh "Màu xanh coban 2", là chiếc B-52 duy nhất chưa kịp cắt bom thì đã bị bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội (đêm 27/12). Đây là thành tích của Tiểu đoàn tên lửa 72, Trung đoàn 285.

Thắng lợi vang đội chấn động địa cầu của "Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không" đã buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom từ Bắc vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị gặp lại đại biểu Chính phủ ta tại Paris để bàn việc ký kết Hiệp định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại