Quán quân Cặp đôi hài hước - Cẩm Hò: 14 tuổi đi làm giúp việc, bị lừa tình đau đớn

Cao Thanh Hương |

"Yêu nhau 2 năm, tôi mới phát hiện ra, người đó có một mối tình 12 năm với một cô gái khác, và mình vô tình chỉ là người thứ ba", Quán quân Cặp đôi hài hước - Cẩm Hò đau đớn kể.

Đêm chung kết Cặp đôi hài hước 2020 vừa diễn ra tối ngày 10/6 với ngôi vị cao nhất thuộc về Cẩm Hò – Đình Lộc.

Nếu Đình Lộc là vũ công nổi tiếng, từng được nhiều người biết đến khi 2 năm liên tiếp là Quán quân bước nhảy ngàn cân, Quán quân 10 giây rực rỡ... thì Cẩm Hò lại là một cái tên hoàn toàn xa lạ với khán giả, dù cô đã hoạt động nghệ thuật được 6 năm.

Cẩm Hò tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM năm 2014. Trước khi đăng quang Quán quân "Cặp đôi hài hước", cô từng xuất hiện khá nhiều trên truyền hình ở vai trò một diễn viên phụ trong các cuộc thi, gameshow.

Cẩm Hò cũng từng có 3,4 năm đi tấu hài cùng các đàn anh đàn chị nổi tiếng trong nghề như Phi Phụng, Thanh Tùng, Thụy Mười... tại sân khấu Trống Đồng, 126 với mức lương 60.000 đồng, trước khi tham gia nhóm cà phê kịch.

Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Cẩm Hò sau khi cô cùng Đình Lộc đạt giải thưởng cao nhất tại cuộc thi "Cặp đôi hài hước" 2020.

Quán quân Cặp đôi hài hước - Cẩm Hò: 14 tuổi đi làm giúp việc, bị lừa tình đau đớn - Ảnh 1.

Cẩm Hò và Đình Lộc đạt giải Quán quân Cặp đôi hài hước năm 2020.

Là Quán quân vẫn sẵng sàng... phụ diễn gameshow

Đình Lộc là một vũ công, biên đạo múa, chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất. Vậy tại sao Cẩm Hò lại chọn cặp với Đình Lộc trong một cuộc thi chuyên về hài như thế này?

Anh Đình Lộc không học qua trường lớp nhưng có sự duyên dáng riêng. Ở ngoài, anh Lộc hiền nên vô kịch có nét ngơ ngơ rất dễ thương. Hơn nữa, tôi bị khiếm khuyết về âm nhạc, vũ đạo nên hai anh em nâng đỡ, bù qua sớt lại cho nhau. Cặp với anh Lộc trong cuộc thi này, thật sự là một may mắn lớn của tôi.

Gameshow hài bây giờ rất nhiều, bản thân chương trình này cũng đã qua mấy mùa thi, khi tham gia, Cẩm Hò có lo bị trùng lắp về mảng miếng sẽ khó gây cười hoặc không được đánh giá cao?

Dĩ nhiên là có. Riêng chương trình này đã 3 mùa, còn nhiều chương trình hài nữa nên chúng tôi cũng sợ bị giống. Trong quá trình thi, chúng tôi đắn đo rất nhiều, vừa sợ giống về mảng miếng, vừa sợ giống về cấu tứ đường dây kịch bản nên cứ ngồi với nhau, quăng miếng khùng điên, tự cười, tự đặt niềm tin vô nó.

Nói chung, chúng tôi cố gắng tránh né hết sức có thể. Thế nên về kịch bản là mất thời gian nhiều nhất. 1 tuần thì hết 5,6 ngày làm kịch bản, chỉ còn 1 ngày để chốt và tập điên cuồng trong ngày đó. Cũng may là mỗi người có miếng riêng, nét riêng của mình, còn miếng tập thể thì rơi vô đường dây kịch bản, tình huống nên không lo bị hạn chế.

Quá trình làm kịch bản, tập luyện, hai người có nảy sinh mâu thuẫn không?

Anh Đình Lộc không hiểu nhiều về sân khấu nên phụ trách vũ đạo, dàn cảnh. Về kịch bản, tôi và mọi người làm là chính cho nên về ý tưởng, tôi "uýnh lộn" với mọi người nhiều hơn. Anh Lộc thường đứng ngoài... can. Nhưng mình là người thi nên ra quyết định cuối cùng.

Quán quân Cặp đôi hài hước - Cẩm Hò: 14 tuổi đi làm giúp việc, bị lừa tình đau đớn - Ảnh 2.

Tiết mục giúp cặp đôi đăng quang trong đêm chung kết.

Hai người áp lực nhiều không, có khi nào bị nản?

Vì anh Lộc không phải là diễn viên nên thật sự là lúc đầu rất nhiều áp lực. Trước khi thi là hai anh em không ngủ được. Thậm chí, tới ngày chạy chương trình rồi, kịch bản không ổn, đạo diễn kêu đổi kịch bản, thế là ngay đêm đó, tập tới 2,3h khuya và đúng 9h sáng lại phải có mặt để make-up.

Trong quá trình tập, khâu bàn ý tưởng là căng thẳng nhất, có khi ngồi với nhau 4,5 tiếng mà không ra được ý tưởng. Dù vậy thì chưa bao giờ hai anh em bị nản. Trái lại, tôi cảm thấy may mắn khi đến với cuộc thi này.

Bởi sau nhiều năm làm nghề, dù đã được một số anh chị lớn biết nhưng mang tiếng là diễn viên mà chưa có sản phẩm riêng cho mình. Qua cuộc thi này, ít nhất tôi có 9 sản phẩm của mình nên rất vui và hứng thú.

Trước đây, Cẩm Hò từng trợ diễn cho rất nhiều thí sinh thi gameshow. Vậy sau khi được giải Quán quân rồi, Hò có đi phụ diễn tiếp?

Cứ miễn được diễn là tôi diễn. Đi diễn phụ, nhiều khi mình còn duyên hơn người thi chính. Mình không thi nên tâm lý thoải mái, còn người thi chính thường bị áp lực, lo nhiều thứ.

Ngay như tôi đi thi cũng thế, mình phải suy nghĩ bài, nhiều đêm thức trắng, đau đầu vì lo cái này cái kia. Có khi làm 3,4 bài lại bỏ hết làm bài mới. Làm bài mới xong lại bỏ, quay về lấy bài đầu tiên làm lại. Nói chung rất mất thời gian và công sức. Nhưng nhờ cực vậy mà mình cứng nghề hơn.

Quán quân Cặp đôi hài hước - Cẩm Hò: 14 tuổi đi làm giúp việc, bị lừa tình đau đớn - Ảnh 4.

Cẩm Hò và Đình Lộc là cặp bạn thân ngoài đời đã 6 năm nay.

Giải Quán quân này tác động như thế nào tới Cẩm Hò?

Tôi không biết, khi mình được giải Quán quân thì có được nhiều người biết tới không, có đắt show, có tăng lương không nhưng với cá nhân tôi thì đây là một bước ngoặt đặc biệt.

Từ xưa đến giờ, tôi toàn đi phụ diễn, không đủ can đảm đi thi. Có lần đi thi, cũng là thi nhóm chứ không dám thi một mình. Còn lần này, thi cặp là đã cố gắng nhiều lắm.

Đây cũng là cột mốc quan trọng sau bao nhiêu năm tôi làm nghề, để mình có động lực cố gắng. Tôi làm 6 năm, nhiều lúc bị nản vì cuộc sống mưu sinh quá vất vả. Vì cơm áo gạo tiền, tôi từng ngưng lại 2 năm đi làm công việc khác, nhưng nhớ nghề quá, lại quay lại...

Giải thưởng này, giống như tôi nhận được sự khuyến khích của Tổ vậy. Và dù sau này có khó khăn thế nào thì tôi cũng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn và không bỏ nghề nữa.

Bỏ nghề 2 năm vì quá nặng gánh gia đình

Rút cuộc thì Cẩm Hò gặp khó khăn tới mức nào mà phải bỏ nghề?

Tôi là trụ cột chính trong gia đình có tới 7,8 người. Nhà tôi ở tít trong huyện U Minh, Cà Mau. Từ nhỏ, tôi đã tự thân lên Sài Gòn vừa học vừa làm, tự lo cho cuộc sống của mình, gửi tiền về quê. Tôi có quá nhiều áp lực và gánh nặng kinh tế, buộc mình phải làm ra tiền.

Thời điểm đó, tôi diễn cà phê kịch, hầu như đêm nào cũng lỗ 10.000, 20.000, 30.000 đồng, đó là không có đạo cụ, đồ diễn đi mượn. Hôm nào quyết tâm đầu tư cho chỉnh chu là lỗ bạc triệu. Đêm nào hên lắm mới lời vài chục ngàn đồng.

Diễn mùa mưa là sợ nhất, chỉ lèo tèo mấy ghế. Nhiều khi còn phải đợi người nhà dưới quê lên coi, mà một vé chỉ mấy chục ngàn, cũng ráng đợi. Cứ đếm từng ghế như thế. Buồn lắm. Lâu lâu quay sitcom cũng có chút đỉnh nhưng không đủ trang trải cuộc sống, nuôi bản thân và nuôi nghề nên tôi quyết định dừng lại, đi làm công ty.

Tôi làm nhân viên văn phòng mỗi tháng được hơn chục triệu. Khi mọi thứ vừa ổn định chút xíu thì nhận được lời mời tham gia Cặp đôi hài hước, tôi nghĩ, nên cho bản thân mình thêm một cơ hội xem sao nên trở lại...

Quán quân Cặp đôi hài hước - Cẩm Hò: 14 tuổi đi làm giúp việc, bị lừa tình đau đớn - Ảnh 6.

Cẩm Hò từng bỏ nghề 2 năm đi làm nhân viên văn phòng vì áp lực quá lớn về kinh tế.

Khó khăn như thế, hai người xoay sở thế nào để có tiền thi gameshow? Cho tới đêm chung kết, hai bạn lỗ bao nhiêu rồi?

Chương trình hỗ trợ một ít, thiếu thì anh Lộc ứng ra vì anh Lộc giàu lắm. Hên là chúng tôi có 2 vòng nhất tuần, mỗi lần được 10 triệu nên qua mỗi tuần chỉ lỗ chút chút. Những vòng đầu, mình cũng không đầu tư quá nhiều. Tới vòng trong mới bung ra thì đã có chút tích góp rồi.

Tính sơ sơ, hai anh em đầu tư khoảng hơn 30 triệu đồng. May là anh em bạn bè thân thiết trợ diễn nên mới được giá hỗ trợ như vậy.

14 tuổi đi làm giúp việc, bị lừa tình đau đớn

Cẩm Hò có thể chia sẻ thêm về gia đình mình được không? Tại sao mà một cô gái mới 27 tuổi như Hò đã phải là trụ cột chính trong gia đình?

Tôi là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Nhà không có đất ruộng, không có vườn. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ làm đủ thứ lo cho gia đình. Khi chị Hai lớn, chị đứng ra gánh vác. Tôi lớn lên thì thay chị Hai.

Hồi tôi học lớp 9, mẹ kêu nghỉ học vì không lo cho tôi được nữa. Chị Hai nghe được, đưa tôi lên Sài Gòn, chị cũng làm thuê trên đó. Chị gửi tôi ở nhà một người quen, vừa làm giúp việc, giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, trông con cho họ, vừa đi học.

Nhà đó chỉ có hai mẹ con đơn thân. Bé mới 4,5 tuổi, mẹ bé thường xuyên vắng nhà nên tôi đóng vai trò như một người mẹ vậy. Đêm hôm bé bệnh, nóng sốt cũng tôi lo hết. Sáng cho bé ăn rồi đưa tới nhà trẻ, chiều đón về, như nuôi con mọn.

Chị chủ nuôi tôi ăn uống, cho chỗ ở, lo tiền học phí, lâu lâu cho vài trăm ngàn, tôi tích lũy gửi về quê. Tôi ở Sài Gòn được 3 tháng thì chị Hai về quê lấy chồng, một mình tôi ở lại Sài Gòn, tự thân từ đó. Học hết cấp 3, lên Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, tôi đi làm thêm ở tiệm cà phê, shop quần áo.

Mẹ tôi giờ bị ung thư, tôi mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà cho mẹ bán, kiếm đồng ra đồng vào. Tôi đi diễn hài mà cuộc đời buồn rớt nước mắt. Mọi người bảo tôi giỏi nhưng thật sự tôi không giỏi. Hoàn cảnh bắt buộc mình phải vậy thì mới sống được.

Giờ tôi vẫn nuôi chính 3 người, những người khác thì mình hỗ trợ. Riêng 3 đứa cháu con các anh chị, quần áo, sữa là tôi lo hết.

Quán quân Cặp đôi hài hước - Cẩm Hò: 14 tuổi đi làm giúp việc, bị lừa tình đau đớn - Ảnh 8.

14 tuổi, Cẩm Hò đã vừa đi làm giúp việc, bảo mẫu, vừa đi học. 25 tuổi Cẩm Hò mới có mối tình đầu và bị người ta lừa đau đớn, vô tình trở thành người thứ 3 mà không biết.

Còn về chuyện tình cảm cá nhân thì sao, Cẩm Hò đi qua bao nhiêu mối tình? Tôi nhớ là Tâm Anh từng thừa nhận có tình cảm với bạn?

Với Tâm Anh, chỉ có thể là bạn tri kỷ chứ không thể yêu được. Tôi vừa trải qua một mối tình, đó là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất cho đến thời điểm này.

Đau một điều là, yêu nhau 2 năm, tôi mới phát hiện ra, người đó có một mối tình 12 năm với một cô gái khác, và mình vô tình chỉ là người thứ ba. Tôi phát hiện ra sự thật này ngay trước đêm thi chung kết và chia tay.

Chuyện tình cảm chi phối tới tôi trong lúc tập luyện dữ lắm. Vui thì mọi chuyện vui. Buồn thì ngồi im hoài làm ai cũng xuống tinh thần.

25 tuổi, tôi mới biết yêu, vậy mà bị đau như thế. Lúc quyết định dứt, tôi khó khăn lắm vì mình thương người ta thật. Người ta bình thường cũng rất tốt với mình. Chị người yêu của người đó biết chuyện nhưng không đánh ghen, chỉ nghĩ bạn trai "qua đường" nên kệ.

Cảm ơn Cẩm Hò đã chia sẻ và chúc bạn hạnh phúc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại