Pogba chưa phải lúc, chúng ta cần nói chuyện về Kevin

Quốc Bảo |

Pogba - cầu thủ đắt nhất Premier League, càng ngày càng giống... Công Phượng ở điểm được tung hô nhiều mà chẳng thể hiện được bao nhiêu. Bởi vậy, chúng ta cần nói chuyện về Kevin.

Không hợp với iPhone X

"Chúng ta cần nói chuyện về Kevin" (We need to talk about Kevin) là tiêu đề của cuốn sách thuộc diện best-seller do Lionel Shriver xuất bản vào năm 2003. Đến năm 2011, "Chúng ta cần nói chuyện về Kevin" được đạo diễn Lynne Ramsay đưa lên màn ảnh rộng và lập tức gặt hái được vô số đề cử tại các liên hoan phim uy tín.

Nội dung tác phẩm xoáy vào mối quan hệ bất thường giữa bà mẹ Eva và cậu con trai Kevin đang phải ngồi tù vì một tội ác ghê rợn. Suốt từ lúc chào đời, Kevin luôn chống đối và có những hành động kỳ quặc với đấng sinh thành. Mỗi khi Eva phàn nàn về Kevin bằng giọng điệu không một chút yêu thương, ông chồng Franklin lại động viên rằng con trai họ vẫn còn nhỏ.

Pogba chưa phải lúc, chúng ta cần nói chuyện về Kevin - Ảnh 1.

Xuyên suốt "We need to talk about Kevin" là tấn bi kịch gia đình.

Nhìn tổng thể, "Chúng ta cần nói chuyện về Kevin" là một tấn bi kịch khủng khiếp về đề tài gia đình. Ngược lại, Kevin mà chúng ta chuẩn bị nói đến lại là ví dụ tiêu biểu cho một mối quan hệ thầy trò đang ngày càng tốt đẹp hơn tại Premier League.

Mặc kệ Jose Mourinho với những lời khen ngợi khiên cưỡng dành cho Pogba tại Man United, Pep Guardiola hoàn toàn không có vẻ gì là "diễn sâu" khi tuyên bố sau trận thắng Feyenoord 4-0 tại Champions League: "Kevin De Bruyne là một trong những cầu thủ hay nhất mà tôi từng thấy".

Ở trận đấu kể trên, De Bruyne đã có một đường kiến tạo ngon lành đến mức cầu thủ ghi bàn là John Stones nhận xét rằng mình chẳng phải làm gì khác ngoài một động tác đơn giản hơn cả việc xúc thức ăn từ cái đĩa đặt ngay trên bàn. Trước đấy ít ngày, De Bruyne cũng thực hiện 2 pha châm ngòi đầy ảo diệu trong màn hủy diệt Liverpool 5-0 tại Premier League.

Pogba chưa phải lúc, chúng ta cần nói chuyện về Kevin - Ảnh 2.

Man City không thiếu những tài năng xuất chúng, nhưng chúng ta vẫn phải nói chuyện về Kevin vì anh là một mẫu cầu thủ... bình thường đến mức kỳ lạ. Giả sử đội ngũ chế tạo iPhone X định làm thêm một game bóng đá, họ có lẽ sẽ không chọn De Bruyne.

Vì ngoại trừ tần suất "dọn cỗ" đáng ngưỡng mộ (dẫn đầu 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu kể từ mùa 2013/14 đến nay với 56 lần), mọi thông số kỹ thuật còn lại của tiền vệ đeo áo số 17 của sân Etihad chẳng có gì nổi trội.

Kasparov, quân tượng và cái đầu

Ở trận gặp Liverpool, số lượng đường chuyền của anh chỉ bằng một nửa David Silva. Chưa kể, độ chính xác trong những lần phân phối bóng của De Bruyne cũng chỉ đạt mức 79%, thấp hơn nhiều so với thông số bình quân của cả đội là 91% tính từ lúc đội khách bị đuổi 1 người.

Trước đội bóng có hàng thủ hớ hênh bậc nhất Premier League, De Bruyne thậm chí không có pha đi bóng qua người hay cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nào. Một hình ảnh hoàn toàn đối lập với Pogba, người luôn cố thực hiện những động tác khó nhất trong bóng đá (và thường thất bại).

Pogba chưa phải lúc, chúng ta cần nói chuyện về Kevin - Ảnh 3.

Kevin de Bruyne và Pogba là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập.

Với De Bruyne, bóng đá là một trò chơi cần đến cái đầu nhiều hơn là đôi chân. "Chưa cần nhận bóng, Kevin đã hình dung ra 4-5 giải pháp để xử lý. Cậu ấy nghĩ nhanh còn hơn Garry Kasparov", tiền đạo Sergio Aguero ví von De Bruyne với đấu thủ cờ vua khét tiếng

De Bruyne, dù nói thông thạo 3 thứ tiếng gồm Anh, Pháp và Hà Lan, không thích đánh cờ. Nhưng lối đá của De Bruyne có thể làm các fan cờ vua liên tưởng đến quân tượng. Khác hẳn một Pogba cứ loăng quăng y hệt quân mã, De Bruyne thường khiêm tốn ẩn mình ở một góc, để rồi bất ngờ có cú đi chéo bàn khiến đối phương trở tay không kịp.

Không nghi ngờ gì nữa, De Bruyne là cầu thủ sở hữu những đường chuyền "độc địa" nhất Premier League. Guardiola nhận ra trí tưởng tượng phi phàm của De Bruyne nên ra sức khuyến khích anh tung ra những đường chọc khe đưa bóng xuyên qua một rừng người trước khi tìm đến Aguero hoặc Gabriel Jesus ở vị trí trống trải.

Ở đoạn kết của "Chúng ta cần nói chuyện về Kevin", Eva đã trao cho cậu con trai một cái ôm của tình mẫu tử. Guardiola cũng sẵn sàng "làm mẹ" của De Bruyne, miễn sao cầu thủ không có vẻ mặt điển trai của Ronaldo, không có mái tóc đặc trưng của Fellaini và không có cá tính thu hút của Diego Costa này cứ chơi hay như vậy.

Pogba vừa chấn thương phải vắng mặt một tháng, Alexis Sanchez, Philippe Coutinho hay Eden Hazard thì "mất tích" từ đầu giải đến giờ, chúng ta càng có lý do để nói chuyện về Kevin. Tối nay, sân Vicarage Road, Watford sẽ làm gì để chặn De Bruyne?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại