Phụ nữ mà đã thù thì... kinh khủng lắm!

Quế Nam |

Sau khi Barcelona đè bẹp PSG 6-1 khó tin để ghi tên vào tứ kết, không một đội bóng nào còn lại ở Champions League muốn gặp họ, ngoài trừ Juventus.

1. Juve đã muốn gặp Barca ngay sau khi họ để thua đối thủ này ở Berlin, chung kết Champions League hai năm về trước. Người Italia luôn muốn vươn lên ở cái nơi mà mình đã ngã xuống. Báo thù là một viễn cảnh kích thích họ. Huống chi Juve lại còn mang biệt danh là "Lão phu nhân". Phụ nữ mà đã thù thì... kinh khủng lắm.

Trước lễ bốc thăm chia cặp ở tứ kết, Leonardo Bonucci đã nói trên Sky: "Đội bóng mà tôi thích gặp nhất là Barcelona. Chạm trán đội bóng đã đánh bại mình ở chung kết hai năm trước tạo ra một sự hào hứng lớn".

Ngày ấy, Paulo Dybala chưa góp mặt, vậy mà anh cũng góp giọng: "Chúng tôi muốn giải quyết ân oán với Barca ở Berlin".

Người Italia không có máu đạo đức giả. Họ thích báo thù thì sẽ nói là báo thù, chứ không tuôn ra những câu sáo rỗng như: "Ngày hôm qua đã là lịch sử". Báo thù là món ăn để nguội, càng nguội càng ngon. Có 10 năm nữa, có khi Juve vẫn lôi chuyện cũ ra nói như thường.

Phụ nữ mà đã thù thì... kinh khủng lắm! - Ảnh 1.

Juventus vẫn chưa thể nuốt trôi nỗi đau này.

Juve biết Barca của hôm nay đã không còn là Barca của hai năm trước. Ngày ấy, họ đáng sợ vô cùng trong mùa bóng đầu tiên của Luis Enrique. Họ gây choáng váng khi mạnh dạn khước từ tiki-taka để chơi thứ bóng đá trực diện cực kỳ biến ảo.

Nhưng hiện tại đã khác. "Tôi nghĩ họ đã yếu hơn ở Berlin," Bonucci nói. "Họ giống những con người hơn". Thật vậy. Barca đã thua đến 7 trận mùa này. Mới đây nhất, họ để thua Malaga 0-2, vuột mất một cơ hội tuyệt vời để vươn lên ngôi đầu bảng.

Có thể Barca "thua me bắt bài cào", tức thấy cơ hội vô địch La Liga nhỏ lại thì càng dồn quyết tâm cho Champions League. "Muốn đến Cardiff (địa điểm diễn ra trận chung kết năm nay" thì phải bược qua pháo đài của chúng tôi đã," Max Allegri cảnh báo.

Juve đã thắng 32 trận Serie A gần nhất ở đó. Riêng ở Champions League, Juve chưa thua một trận nào ở sân nhà suốt 5 năm rưỡi qua, từ khi sân mới của họ được khánh thành.

Phụ nữ mà đã thù thì... kinh khủng lắm! - Ảnh 2.

Hàng thủ Juventus đã hoàn thiện rất nhiều kể từ sau trận thua Barca hai năm về trước.

Juve tự tin vì họ có hàng phòng ngự hay nhất châu Âu. Nếu có ai đó tự tin đối đầu với "MSN" thì đấy chính là Gigi Buffon và bộ tam "BBC" (Bonucci, Barzagli, Chiellini). Ngày này năm ngoái, họ lập kỷ lục 974 phút liên tiếp không lọt lưới ở Serie A. Tháng trước, Buffon vừa kỷ niệm trận đấu chuyên nghiệp thứ 1.000. Hành trang của anh bước vào trận này là 430 trận trắng lưới trong sự nghiệp.

2. Rạng sáng mai, Juve nhiều khả năng sẽ chơi với bốn hậu vệ, chỉ chuyển thành ba khi cần bảo toàn tỷ số. Ngài tiến sĩ Giorgio Chiellini sẽ trở lại hàng thủ sau khi được nghỉ ngơi cuối tuần qua. Chung kết hai năm trước anh không tham dự vì chấn thương, nhưng vết cắn từ Luis Suarez ở World Cup 2014 thì vẫn còn đó.

Chặn MSN là nhiệm vụ bất khả thi với nhiều đội, với Juve là một thử thách đầy hấp dẫn. Vì Juve cực kỳ thích phòng ngự.

Nhìn Juve phòng ngự, ta thấy họ thoải mái. Khi bóng xâm nhập vòng cấm, các hậu vệ của họ thoải mái như đang ở salon nhà mình. Những hậu vệ của họ đã chơi với nhau suốt 6 năm qua, từ CLB lên đến đội tuyển. Họ biết điểm mạnh lẫn điểm yếu của nhau, họ luôn sẵn sàng bổ khuyết cho nhau, sửa chữa sai lầm của nhau.

Phụ nữ mà đã thù thì... kinh khủng lắm! - Ảnh 3.

"Lão bà thành Turin" đã sẵn sàng đón tiếp Barca.

Vấn đề duy nhất Allegri cần suy nghĩ là ai sẽ chơi hậu vệ phải. Stephane Lichtsteiner đầy kỷ luật hay một Daniel Alves thích tấn công. Juve ký với Alves đã để dùng anh cho những trận đại chiến tại châu Âu như thế này.

Hậu vệ người Brazil đã có 5 chức vô địch châu Âu: 2 Europa League và 3 Champions League. Anh là một tượng đài thật sự. Nếu Alves vào sân, cuộc chạm trán giữa anh và người đồng hương Neymar sẽ đặc biệt thú vị.

Có thể nói Barca - Juve sẽ là cuộc chạm trán giữa hàng công mạnh nhất và hàng thủ vững vàng nhất. Trong khi đó ở tuyến giữa, Juve đang tỏ ra trội hơn. Sergio Busquets bị treo giò trận lượt đi là một tin tốt lành cho Juve. Sami Khedira và Miralem Pjanic đều đang có phong độ đỉnh cao.

Và khi họ tạo ra những cơ hội, Gonzalo Higuain cần phải tận dụng. Juve chi 90 triệu euro cho Higuain để anh ghi bàn trong những cuộc đại chiến.

Phụ nữ mà đã thù thì... kinh khủng lắm! - Ảnh 4.

Barca của Messi đã yếu hơn hai năm về trước?

Higuain đang mang cái mác chơi tệ trong những trận cầu đinh. Anh đã bỏ qua những cơ hội tuyệt vời để giúp Argentina vô địch World Cup 2014 và Copa America 2015. Ở Champions League, Higuain mới ghi 2 bàn trong 22 trận knock-out mà mình tham gia. Khi còn khoác áo Real Madrid, Higuain đá El Clasico rất tệ.

Sự ăn ý giữa Higuain và Dybala ngày càng lớn hơn. Trận gặp Chievo mới đây, Dybala đá như thể Messi, với những pha "xâu kim" chuyền bóng không nhìn và cả đánh gót. Anh có thể là người giữ tấm vé trở lại vào chung kết của Juve. Anh cũng là nhân tố bí ẩn, giúp cán cân lực lượng thay đổi so với hai năm trước.

Và dù gì đi nữa, "Lão bà" cũng đã sẵn sàng phục hận!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại