Phía sau chuyến đi Nhật là nỗi buồn của tài năng Việt vì sự lỡ dở đầy tiếc nuối

Thu Trang |

Nằm trong lựa chọn của HLV Hoàng Anh Tuấn cho chuyến đi Nhật tập huấn nhưng chàng thủ môn trẻ miền nam Vĩnh Long lại bỏ lỡ cơ hội một cách bất khả kháng.

U18 Việt Nam vừa hoàn tất chuyến tập huấn ở Nhật Bản để chuẩn bị cho giải U18 ĐNÁ 2019. Nhận xét về chuyến tập huấn ở Nhật Bản, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh đã cùng các học trò thu được rất nhiều điều bổ ích.

Lắng nghe những chia sẻ của thầy Tuấn, có lẽ chàng thủ môn trẻ Nhật Nguyên càng thêm tiếc nuối. Bởi lẽ dù được ông Tuấn "con" lựa chọn cho chuyến đi sang xứ Mặt trời mọc, nhưng Nguyên lại bị rớt vì không kịp làm visa.

Với NHM Việt Nam, Nhật Nguyên vẫn là cái tên rất xa lạ. Nhưng hành trình đến với bóng đá, trưởng thành để lần đầu được gọi lên U18 Việt Nam thật sự ấn tượng và có thể là bài học để những đồng đội noi theo, nuôi dưỡng ý chí, nỗ lực.

Nguyễn Nhật Nguyên sinh ra và lớn lên tại vùng đất miền nam Vĩnh Long đầy nắng gió, trong vòng tay của mẹ khi cha cùng anh trai đã mất lúc Nguyên còn rất nhỏ. Có lẽ vì vậy mà trông Nguyên rắn rỏi, trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa.

Năm 13 tuổi, Nguyên được CLB Cần Thơ tuyển chọn để đào tạo trẻ. Cơ hội lớn đến đầy bất ngờ nhưng ban đầu, Nguyên từng có ý định từ chối bởi không lỡ để mẹ ở lại một thân một mình. Phải đến khi suy nghĩ kĩ hơn, mơ đến một ngày thành công, phụng dưỡng mẹ, Nguyên mới quyết ý ra đi, tìm một cơ hội để đổi đời.

Phía sau chuyến đi Nhật là nỗi buồn của tài năng Việt vì sự lỡ dở đầy tiếc nuối - Ảnh 1.

Trưởng thành ở Cần Thơ, Nhật Nguyên có cơ hội lên U18 Việt Nam nhưng bị rớt lại vì lý do đáng tiếc.

Trước khi đi, mẹ Nguyên nhắn nhủ cậu con trai: "Con đi lần này là ra chân trời mặt bể, xa nhà thì ráng học chúng học bạn, khi nhớ nhà thì gọi điện cho mẹ, mẹ luôn ở bên con". Đằng sau lời dặn dò ấy là sự lo lắng, thương nhớ của mẹ Nguyên dành cho cậu con trai bé nhỏ.

Vượt qua nỗi nhớ nhà đến phát khóc, những thử thách, gian khó trên đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cơ hội lớn đến với Nhật Nguyên khi được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên U18.

Khi nhận được giấy báo gọi lên tuyển, Nguyên mừng rỡ, những cảm xúc hỗn loạn chạy trong tâm trí của cậu bé 16 tuổi. Niềm hạnh phúc vô bờ hiện rõ trên gương mặt rắn rỏi của Nhật Nguyên. Cậu báo tin cho mẹ, mẹ Nguyên khóc nấc, nghẹn ngào qua điện thoại, trong niềm hạnh phúc khi con trai của mình ngày một trưởng thành.

"Em lên tuyển lần này mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh, chứ cạnh tranh với các anh thì em còn kém lắm, em còn phải theo sau học dài dài" – Nguyên chia sẻ trong sự hưng phấn.

Phía sau chuyến đi Nhật là nỗi buồn của tài năng Việt vì sự lỡ dở đầy tiếc nuối - Ảnh 2.

Nhật Nguyên bị loại khỏi U18 Việt Nam vì không tham dự chuyến tập huấn ở Nhật Bản do chậm visa.

Thế nhưng, mọi thứ tan vỡ với Nguyên chỉ vì chậm hộ chiếu. Chàng thủ môn trẻ rời U18 Việt Nam, trở về làng tiếp tục đá phủi khi được Cần Thơ tạm thời cho nghỉ.

"Em sẽ về quê cố gắng tập luyện để có thể có tên lên tuyển vào tháng 11 sắp tới. Em chưa về mà có nhiều người gọi em đi đá phủi rồi, em lại được sống lại là chính mình năm 13 tuổi. Hạnh phúc với em đơn giản là được ở gần mẹ và tìm thấy niềm vui nơi trái bóng tròn" – Nhật Nguyên cố nén nỗi buồn trong ngày rời tuyển.

"Em buồn nhưng không dám khóc" - một cơ hội đi qua có thể chỉ là cú vấp nhẹ trong sự nghiệp của Nhật Nguyên, nhưng cũng có thể là cánh cửa khép lại mãi cho tài năng trẻ xứ Vĩnh Long bởi bóng đá vốn rất khốc liệt.

Với những ai từng tiếp xúc cùng chàng trai trẻ này, một ấn tượng khó quên khác là sự lễ phép đến ngạc nhiên. Gặp ai, Nguyên cũng cúi gập người xuống để chào. Hy vọng chàng trai đáng mến ấy sẽ vượt qua được khó khăn đầu đời để tiến xa hơn, một ngày trở thành thủ môn nổi tiếng như người đàn anh Nguyên hâm mộ - Nguyên Mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại