Phía sau cái cúi đầu của Minh Phương và bức tâm thư từ Công Vinh

Hải Bình |

Hơn một tuần sự cố trận đấu giữa TP.HCM gặp Long An diễn ra nhưng NHM vẫn chưa nhận được lời chia sẻ thẳng thắn, chân thành nào từ BTC V-League và trọng tài...

Dưới thời tân HLV Nguyễn Minh Phương, Long An tiếp tục thất bại trước HAGL. Đội chủ sân Tân An vẫn ngụp lặn ở vị trí cuối bảng xếp hạng sau trận thua thứ 5 từ đầu giải, chỉ có vỏn vẹn 4 điểm.

Long An thua trong bối cảnh họ vừa trải qua cuộc đại biến với những thay đổi lớn về con người từ thượng tầng, BHL và kể cả cầu thủ nhưng họ phần nào vẫn lấy lại được tình cảm từ NHM CLB.

Trong ngày trở về chốn cũ, HLV Nguyễn Minh Phượng được khán giả Long An chào đón với sự chân tình đậm chất người miền Tây. Cựu tiền vệ Long An nắm tay toàn bộ các thành viên, cúi đầu xin lỗi NHM tỉnh nhà và cả nước thông qua sóng truyền hình quốc gia.

Minh Phương chỉ là người mới, anh không hề liên quan gì đến biến cố trước đó của Long An, hay nói đúng hơn cựu tiền vệ của ĐTQG đứng ngoài cuộc nhưng anh vẫn thấy cần cùng chịu trách nhiệm.

Trước đó, những người trong cuộc như ông Võ Thành Nhiệm, Ngô Quang Sang, 2 cầu thủ Quang Thanh, Minh Nhựt đều đã lên tiếng xin lỗi NHM rồi phải chịu án phạt nặng từ VFF.

"Đó là chuyến bay dài nhất cuộc đời tôi. Tôi ra Hà Nội có hàng trăm người chờ đợi mình, tôi biết mình sai và đã xin lỗi mọi người, điều này sẽ ám ảnh tôi một thời gian dài", cựu GĐĐH Võ Thành Nhiệm trải lòng khi ra Hà Nội giải trình với Ban kỷ luật VFF, Ban tổ chức V-League về hành vi phản đối trọng tài của các cầu thủ Long An.

Phía sau cái cúi đầu của Minh Phương và bức tâm thư từ Công Vinh - Ảnh 1.

Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM công khai xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân sau sự cố giữa TP.HCM - Long An vòng 6, V-League 2017. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ trên trang cá nhân, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh bày tỏ: "Thay mặt tất cả tôi vô cùng xin lỗi đến khán giả ngày hôm qua đã bỏ tiền bạc và thời gian mua vé đến xem trận đấu giữa TPHCM và Long An.

Mặc dù lỗi không đến từ đội của chúng tôi nhưng, vì tình huống không thể kiểm soát trên sân dẫn đến ảnh hưởng lớn đến chất lượng trận đấu và cảm xúc khán giả là vô cùng to lớn.

Với sự tôn trọng khán giả đã ủng hộ TPHCM tôi tự thấy bản thân mình phải có trách nhiệm xin lỗi dù lỗi không xuất phát từ phía chúng tôi, tôi hi vọng sự cố bất tiện này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của các bạn dành cho đội bóng".

Cũng là người ngoài cuộc như Minh Phương nhưng cựu tiền đạo ĐTQG vẫn lên tiếng xin lỗi những CĐV đã bỏ tiền vào sân chứng kiến "trò hề" trên sân Thống Nhất chiều 19/02/2017.

Từ Long An, quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đến tân HLV trưởng Long An Nguyễn Minh Phương, người trong cuộc, người ngoài cuộc và kể cả người không liên quan đều đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ với sự cầu thị, bởi đơn giản một điều: Bóng đá không thể thiếu vắng khán giả.

Phía sau cái cúi đầu của Minh Phương và bức tâm thư từ Công Vinh - Ảnh 2.

Trưởng BTC giải V-League Nguyễn Minh Ngọc và Chủ tịch VPF ngồi im bất động trên khán đài khi trên sân các cầu thủ Long An đang phản đối trọng tài. Ảnh: Duy Anh.

Vậy Ban tổ chức V-League, tổ trọng tài điều khiển trận đấu hôm đó gồm: trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư và hai trợ lý Nguyễn Chí Trường, Nguyễn Văn Hậu đã làm gì?

Bao giờ Ban tổ chức V-League, tổ trọng tài này sẽ lên tiếng với NHM hay sẽ không bao giờ làm điều đó. Việc này chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng dù sao thì họ vẫn nợ bóng đá Việt Nam một lời chia sẻ khi cũng là một thành phần tham gia vào giải đấu cũng như cụ thể là Scandal của Long An.

Hơn một tuần qua, chúng tôi không thể liên hệ với trưởng Ban tổ chức V-League 2017 Nguyễn Minh Ngọc, dù điện thoại vẫn reo nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm trong trường hợp ông Ngọc trả lời sự quan tâm của dư luận rằng "đến khi nào Ban tổ chức V-League chính thức chia sẻ với người hâm mộ cả nước" sau sự cố Long An bỏ đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại