Vụ nổ mìn ở Sơn Tây: Nạn nhân từng bị đặt quan tài trước cửa nhà

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Tiếng nổ lớn khủng khiếp khiến cả nhà tôi như chết lặng, còn hai đứa cháu ngoại tôi khóc ầm ĩ, đường dây điện tự ngắt tối om…

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng 23h45 ngày 5/1, tại số nhà 13 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội xảy ra một vụ nổ mìn khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Sau khi nhận được thông tin, phóng viên đã có mặt tại hiện trường, tại đây nhiều ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng. Tìm đến nhà ông Hoàng Ngọc Lân (SN 1952), một trong những gia đình bị ảnh hưởng bởi sức công phá của mìn lúc này đang khắc phục lại. Được biết, ngôi nhà của ông vốn là một cửa hàng thời trang, sau khi xảy ra sự việc cửa hàng của ông đã bị mìn phá tan tành.

Đến thời điểm hiện tại, công tác sửa chữa của các hộ dân lân cận cơ bản đã hoàn thành

Tâm sự với chúng tôi ông Lân cho hay: “Vụ nổ kinh hoàng vào khoảng 23h30 ngày 5/11 chẳng khác gì tiếng bom thời chiến.  Lúc đó tôi bắt đầu tiến hành thu dọn đồ đạc vào bên trong để chuẩn bị đi ngủ sau đó hạ cửa cuốn thủy lực và đóng cửa kính bên trong lại. Khoảng 15 phút sau đó, khi tôi vừa đi lên trên tầng định đi tắm thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả ngôi nhà”.

“Tiếng nổ lớn khủng khiếp khiến cả nhà tôi như chết lặng, còn hai đứa cháu ngoại tôi khóc ầm ĩ vì nó quá sợ hãi, đường dây điện tự ngắt tối om. Tôi vội chạy xuống dùng đèn pin soi thì thấy mọi thứ đã tan nát hết cả. Tôi chạy ra ngoài thì cũng chẳng kịp thấy kẻ xấu đâu. Không lâu sau khi nhận được thông tin, các anh công an tới lập biên bản hiện trường”. Ông Lân nhớ lại.

Theo ông Lân: "Thật may mắn cho nhà tôi bởi hôm đó là 2 đứa cháu của tôi đã kịp chạy lên tầng, nếu chỉ chậm 5 phút thôi là có thể bị thương nặng hoặc mất mạng, vì ngay trước thời điểm xảy ra vụ nổ, 2 cháu đang chơi sát khu vực cửa kính".

Hiện trường đêm xảy ra vụ việc (ảnh gia đình cung cấp)
Hiện trường đêm xảy ra vụ việc (ảnh gia đình cung cấp)

Ngồi cạnh bên bà Đào Thị Dung (SN 1958)  vợ ông Lân chưa hết lo sợ chia sẻ: "Tiếng nổ chát chúa đã qua cách đây mấy ngày nhưng tôi vẫn đang sống trong tình trạng hoang mang lo lắng cực độ trước hành động liều lĩnh và manh động của kẻ đặt mìn. Mong phía công an phường và công an thị xã Sơn Tây cùng các cơ quan chức năng liên quan sớm truy tìm kẻ “ném đá giấu tay” để xử theo đúng pháp luật".

Nhớ lại vụ nổ hôm xảy ra, bà Dung cho hay: “Sau tiếng nổ ấy, tôi bật được lại công tắc, điện sáng trở lại thấy khói bụi bay mù mịt, cánh cửa kính bên trong đã bị vỡ vụn bắn tung tóe khắp gian phòng. Cánh cửa cuốn bên ngoài bị thổi bay ra ngoài đường. Khi bà Dung chạy ra ngoài cửa xem thì thấy một hố bị khoét sâu ngay giữa cửa, nhiều hàng xóm cùng chạy tới và hầu hết cho rằng nhà tôi đã bị kẻ xấu đặt mìn để phá hoại”.

Những đồ đạc ở trong nhà do ảnh hưởng của mìn đã bị vỡ nát.

Giải thích vì lí do gia đình mình bị kẻ xấu tấn công, cả ông Lân lẫn bà Dung đều không một chút giấu diếm và cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ món nợ “khổng lồ” mà cô con gái của ông bà, chị Hoàng Thị Bích H. (SN 1983) đang mang.

“Khoảng hai năm trước, con gái tôi có tham gia huy động vốn rồi cho người ta vay lại. Số tiền huy động khá lớn tôi cũng không nhớ rõ. Tuy nhiên, do người vay tiền của con gái tôi vỡ nợ nên trách nhiệm lại đổ lên đầu nó. Những ngày tháng đó, không chỉ con gái tôi mà cả gia đình tôi cũng bị vạ lây, con gái tôi thì đã lấy chồng cách đây 4 nằm không hiểu sao bọn chúng lại đè lên đầu kẻ già này mà gõ”. Ông Lân than thở.

Không những vậy, khoảng vài năm trở lại đây, rất nhiều lần gia đình ông Lân đã phải chịu sự uy hiếp từ những kẻ lạ như bắn súng, ném đá vào cửa nhà, thậm chí là dùng “bom bẩn” làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ông Lân và và Dung.

Đặc biệt, có lần gia đình ông Lân còn bị kẻ xấu dùng 2 chiếc quan tài đặt trước cửa để khủng bố tinh thần với ý định hăm dọa sẽ giết hai vợ chồng.

Đến thời điểm hiện tại, công tác sửa chữa của các hộ dân lân cận cơ bản đã hoàn thành để trở lại cuộc sống thường nhật, còn riêng căn nhà số 13 Ngô Quyền – nạn nhân chính của vụ nổ vẫn đang trong quá trình sửa chữa phần mặt tiền.

Hà Nội: Nổ mìn vào lúc nửa đêm, nhiều nhà hư hỏng nặng

(Soha.vn) - Thông tin từ cơ quan Công an Hà Nội cho biết đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ nổ mìn tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vào 23h45 ngày 5/1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại