Vụ "Nhóm trộm chó nghiện ma túy": Mỗi đêm trộm khoảng 2 tạ chó

Được bố vợ đứng ra tiêu thụ, con rể tụ tập các tay nghiện ma túy từ khắp nơi đổ về lập thành nhóm “cẩu tặc”. Mỗi đêm, chúng bắt được khoảng từ 1 đến 2 tạ chó. Khi lực lượng công an khám xét đã phát hiện, thu giữ hơn 2kg ma túy các loại cùng 38 con chó sống.

Con trộm cắp, cha tiêu thụ

Ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An), nhắc đến vợ chồng Trần Văn Sơn (SN 1962) và Trịnh Thị Thu Hương (SN 1965) thì chẳng ai lạ gì. Sơn từng có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, tàng trữ trái phép chất ma túy. Sống tại khối Chế biến lâm sản 3, vợ chồng Sơn - Hương chọn nghiệp buôn bán chó để làm giàu. Những năm gần đây, người dân trong vùng nghe đến vợ chồng Sơn - Hương là biết đến một tay buôn bán chó nổi tiếng. Sơn kết giao với những tay anh chị có chút số má trong vùng và làm quen với cả kẻ nghiện hút, có máu trộm cắp chó chuyên nghiệp.

Để thuận tiện cho con đường làm ăn của mình, sau khi gả con gái là Trần Phương Anh cho Vũ Hoàng Công (SN 1985), kẻ có “thành tích” bất hảo không thua kém gì bố vợ, Sơn đã đầu tư, xây dựng hẳn một hệ thống chuồng trại chứa chó sống, sau khi được các đối tượng trộm cắp đem về. Để qua mắt cơ quan chức năng, Sơn thỉnh thoảng cũng nhập những chuyến hàng với vài chục con chó, rồi thả lẫn vào chó do trộm cắp. Vợ chồng Hương - Sơn trở thành đại lý chuyên cung cấp chó thịt cho các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn thị xã Thái Hòa và vùng lân cận.

Bắc Giang: Giải mã nguyên nhân cả làng đánh chết cẩu tặc Bắc Giang: Giải mã nguyên nhân cả làng đánh chết "cẩu tặc"

(Soha.vn) - Theo trưởng thôn Danh Thượng 2, người dân đánh chết 2 "cẩu tặc" là do bức xúc lâu ngày. Hơn nữa, 2 tên trộm đã dùng kích điện chống trả quyết liệt người truy đuổi.

Sau khi lấy con gái của Trần Văn Sơn, Vũ Hoàng Công câu kết với những kẻ nghiện ma túy ở khắp nơi dạt về thị xã Thái Hòa. Chúng trang bị những dụng cụ như: biển số xe máy giả, kích điện, bộ cần cầu dao, kiếm, bột ớt, súng cao su... để hành nghề trộm chó. Mỗi đêm, sau khi tỏa đi các địa bàn như Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp... chúng thu về khoảng từ 1 đến 2 tạ chó thịt. Với hung khí được trang bị trong tay, chúng sẵn sàng chống trả người dân khi bị phát hiện. Nhóm trộm chó đã khiến tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp, gây hoang mang cho nhân dân.

Ổ "cẩu tặc" tàng trữ ma túy

Trước những hành vi trên, Công an thị xã Thái Hòa đã lên phương án triệt phá. 5 giờ sáng 23-10-2014, lực lượng công an đã ập vào nhà Trần Văn Sơn, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Bửu Lộc (SN 1982, trú tại khối 9, phường Tự An, TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk), Mai Văn Châu (SN 1976, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Phan Văn Hoàng (SN 1991, trú khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa), Nguyễn Hữu Bằng (SN 1986, trú xóm 3, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi trộm chó, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại nhà Sơn, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc câu trộm chó cùng 2kg cần sa, 3,5 gram ma túy “đá”, 0,50 gram heroin. Tại chuồng nuôi nhốt, có 38 con chó mà nhóm đối tượng đã trộm cắp. Được biết, trước khi bị bắt quả tang, nhóm đối tượng này thường xuyên tổ chức những “bữa tiệc” đi bay cùng ma túy “đá” thâu đêm suốt sáng tại nhà Sơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại