Vợ giết chồng, tội ác phẫn nộ năm 2013

Trang Anh |

(Soha.vn) - Năm 2013 đã khép lại nhưng các vụ vợ giết chồng dã man đã khiến dư luận phẫn nộ về sự đi xuống đạo đức con người nói chung và những người phụ nữ nói riêng.

Đâm chồng 18 nhát rồi ném xác xuống sông

Vụ việc xảy ra gần cuối năm 2013 tại xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên đã khiến không chỉ người dân nơi đây bàng hoàng mà còn chấn động xã hội.

Bắt nguồn từ những mâu thuẫn tiền bạc giữa 2 vợ chồng để rồi Trương Thị Thưa (SN 1983) đã nhẫn tâm cầm kiếm đâm chém gần 20 nhát lên người chồng từng đầu ấp tay gối của mình. Án mạng được bắt nguồn từ buổi tối ngày 10/11.

Sau khi anh Dương Đình Bằng (44 tuổi) đòi thị đưa 60 triệu đồng để đi chơi cờ bạc, hai vợ chồng đã cãi vã với nhau to tiếng. Trong lúc nóng giận, Bằng rút thanh kiếm ra chĩa về phía vợ rồi đe doạ nếu không đưa tiền sẽ giết.

Kẻ sát phu khai nhận tội ác tại CQĐT
Kẻ "sát phu" khai nhận tội ác tại CQĐT

Nhân lúc chồng sơ hở, Thưa đá mạnh vào hạ bộ anh Bằng làm thanh kiếm trên tay bị rơi xuống. Khi anh Bằng đứng dậy lao vào giằng chìa khóa trên người vợ thì đúng lúc thị Thưa giơ thanh kiếm lên. Kết cục, anh Bằng đã bị thanh kiếm đã đâm vào ngực trái.

Hai bên tiếp tục xảy ra giằng co, sau đó, anh Bằng bị Thưa dùng kiếm đâm 18 nhát vào ngực, bụng rồi bị tử vong. Thấy chồng đã chết, Thưa quấn thi thể nạn nhân vào trong vỏ chăn, nhét vào túi nilon đựng chăn và đặt vào trong cốp xe Daewoo Lacetti của gia đình.

Chiếc ôtô Thưa dùng để chở xác anh Bằng vứt xuống sông Cầu. Ảnh: Việt Dũng.
Chiếc ôtô Thưa dùng để chở xác anh Bằng vứt xuống sông Cầu. Ảnh: Vnexpress

Khoảng 2h ngày 11/11, Thưa bê xác anh Bằng cho vào một thùng tôn dài 1,3m để trong cốp xe ô tô của nhà, mang lên Lạng Sơn nhờ người cậu chôn nhưng không được nên đã đi đến khu vực cầu Ba Đa (thuộc phường Cam giá, TP Thái Nguyên) và vứt xác anh Bằng xuống sông Cầu.

Đến ngày 15-11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã thu thập đủ chứng cứ xác minh Trương Thị Thưa chính là kẻ đã sát hại chồng.

Ân ái với người tình ngay trên chiếc giường vừa giết chồng

Một vụ án giết chồng được đem ra xét xử vào giữa mùa hè oi ả đã càng làm nóng thêm bầu không khí vốn đã ngột ngạt vì sự phẫn nộ của nhân dân tại Sóc Trăng. Phiên xử lưu động ở Nhà văn hóa huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) thu hút hàng nghìn người đến xem.

Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) là em họ của anh Trần Văn Nhân, 38 tuổi. Thanh và Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, cùng huyện Mỹ Tú) vợ anh Nhân đã phát sinh tình cảm và quan hệ sau lưng chồng.

Khi phát hiện vợ có quan hệ thiếu trong sáng với em họ, anh Nhân thường kiếm chuyện để đánh Thủy. Lo sợ về mối quan hệ bất chính của mình nên Thủy đã nảy sinh ý định giết chồng để tiện việc "tới lui" với người tình.

 Hàng nghìn người đã đến Nhà văn hóa huyện Mỹ Tú xem xét xử vụ án. Ảnh: Vnexpress

Nửa tháng trước khi xảy ra vụ việc, Thanh ra chợ Mỹ Tú mua 10 viên thuốc ngủ đưa cho Thủy. Chiều hôm đó anh Nhân nhức đầu, người vợ lấy 8 viên cho chồng uống nhưng sáng hôm sau nạn nhân không chết nên Thủy và Thanh bàn tính giết anh Nhân bằng cách khác.

Ngày 5/1, Thủy biết có đám cưới thế nào chồng cũng nhậu. Người đàn bà kêu tình nhân ra chợ mua thuốc ngủ dạng sirô mang về cho hai con uống. Chiều cùng ngày, Thủy còn bảo Thanh mua 3m dây dù chờ cơ hội sát hại người đầu ấp tay gối.

Đúng như nhận định của người vợ, sau khi nhậu say, anh Nhân ngủ, Thủy kêu Thanh lấy gỗ đập đầu. Sợ đập sẽ chảy máu, Thanh lấy dây dù cột thành thòng lọng rồi cùng Thủy xiết cổ nạn nhân. Sau đó, hai kẻ sát nhân dùng khăn phủ lên mặt người chết rồi tính cách giấu xác ngoài ruộng.

Đôi nhân tình cúi gằm nghe tuyên án. Ảnh: Dân Việt

Suy nghĩ một lúc, cả hai chuyển hướng phi tang bằng cách lấy 8 chiếc bao chứa lúa mang ra sàn nước nhặt đan bỏ vào. Sau đó đôi tình nhân đưa xác anh Nhân xuống xuồng, cột dình vào bao tải chứa đầy đan, gạch rồi chở ra sông Bún Tàu đẩy xuống nước sau khi vứt bỏ điện thoại với đôi dép của nạn nhân.

Từ hiện trường về lúc 3g30 sáng 6-1, Thanh đói bụng, Thủy nấu mì cho ăn rồi cả 2 lên giường nơi anh Nhân chết trước đó để quan hệ tình dục, đến khoảng 4g30 thì Thanh về.

Ngày 8/1, người dân ở ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú phát hiện xác nạn nhân nổi ở khu vực dạ cầu Kênh 1-5.

Tại phiên tòa hôm 26/6, cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được nói lời sau cùng, trong khi Văn Thị Thủy gửi lời xin lỗi và mong gia đình bên chồng tha thứ thì Trần Tuấn Thanh chỉ xin nhẹ tội.

Theo HĐXX TAND tỉnh Sóc Trăng, cả 2 bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, chà đạp lên luân thường đạo lý và thuần phong mỹ tục, phải phạt mức án cao nhất mới đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm nên HĐXX đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án “Tử hình”, Văn Thị Thủy nhận án tù “Chung thân” do có nhiều có tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công, thành khẩn khai báo, người thân đã khắc phục hậu quả cho bị hại 40 triệu đồng.

Nỗi đau sau vụ án người đàn bà giết chồng để rảnh thân theo trai

Sau khi tòa tuyên án tù chung thân vì giết chồng, Nguyễn Thị Hoa (ngụ tại xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã đổ sụp xuống như cây chuối bị đốn ngã. Trong giờ nghị án, người đàn bà giết chồng không gớm tay ấy đã ôm choàng lấy đứa con gái bé bỏng của mình rồi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bố mẹ chồng. Hình ảnh ấy của người đàn bà giết chồng cũng khiến nhiều người phải rơi nước mắt dù vô cùng giận dữ với hành động của kẻ giết người.

Theo cáo trạng, Hoa có chồng là Bùi Ngọc Giáp, cùng sinh sống tại TP.Bảo Lộc, nhưng lại nảy sinh tình cảm với L.H.S, là bạn của Giáp.

Ngày 10/4, Hoa bỏ nhà xuống P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9 (TP.HCM) để sống với S. Đến ngày 1/5, Giáp tìm đến nhà S. và đón vợ về Bảo Lộc. Khi về tới nhà, Giáp có nói với vợ rằng nếu không chịu về ở cùng thì Giáp sẽ giết chết bố, mẹ, em, con của Hoa… Khi Hoa đòi ly dị, Giáp nói sẽ không tha cho ai, kể cả Hoa và S.

Đến chiều 3/5, Hoa gọi điện nhờ em chồng là B.T.N.N mua giúp vỉ thuốc ngủ với lý do không ngủ được. N. có mua 5 viên thuốc an thần cho Hoa.

Đến khoảng 21 giờ ngày 3/5, Hoa nghiền 5 viên thuốc an thần, cho vào tô mì của Giáp. Sau khi ăn mì, Giáp ngấm thuốc, nên vào phòng để ngủ.

Bị cáo và con gái trong giờ nghị án.
Bị cáo và con gái trong giờ nghị án.

Đến 22 giờ ngày 3/5, thấy Giáp ngủ say, Hoa lấy một cái thớt gỗ đường kính khoảng 25 cm, dày khoảng 7 cm, đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt của Giáp. Thấy Giáp vẫn không phản ứng, Hoa bỏ thớt xuống giường, lấy gối chèn vào mặt Giáp cho đến khi anh này ngạt thở nằm im bất động.

Không dừng lại, Hoa còn xuống bếp lấy con dao mũi nhọn đâm vào ngực trái của Giáp hai nhát. Hậu quả, Giáp tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoa đón xe đi TP.HCM để gặp S. và kể lại cho anh này nghe toàn bộ sự việc. S. khuyên Hoa ra đầu thú. Đến tối 4/5, Hoa ra trình diện Công an P.Tăng Nhơn Phú A (Q.9, TP.HCM).

Ngày 26/9, tại Nhà văn hóa phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động công khai xét xử vụ án giết người (giết chồng) và tuyên Nguyễn Thị Hoa tù chung thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại