Vĩnh Phúc: Đau xót con giết cha vì... tiền

vytran |

Dư luận hết sức bàng hoàng trước việc con trai nhẫn tâm giết chết cha mình ngay tại nhà.

Dấu vết khả nghi

Rạng sáng ngày 10/1/2012, công an xã Minh Quang, huyện Tam Đảo nhận được thông báo của bà Dương Thị H. trú tại thôn Chùa Vàng thuộc xã Minh Quang về việc chồng bà là ông Lê Văn Th. (SN 1961) mất đột ngột tại nhà riêng vào đêm ngày 9/1/2012.Ông Lê Thanh V. (anh trai của nạn nhân) khẳng định đêm 9/1/2012, ông nhận được tin em trai mình mất vì lý do sức khoẻ. Nghĩ rằng sinh tử là chuyện bình thường nên ông đề nghị vợ, con ông Th. làm thủ tục ma chay cho người xấu số. Trong quá trình khâm liệm, ông V. phát hiện một vết thâm đen trên cổ em trai mình nên đã báo công an và chính quyền địa phương.

Ông Lê Thanh V. (anh trai nạn nhân) đang kể lại vụ việc

Kết quả khám nghiệm tử thi của công an tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy ông Th. chết do bị sát hại và bị vỡ ống phế quản. Cũng theo phản ánh của nhiều người dân địa phương, trong cuộc sống thường ngày giữa nạn nhân và con đẻ của mình thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Đặc biệt, kể từ khi người con trai thứ hai của nạn nhân là Lê Tuấn Anh (SN 1987) từ miền Nam về thì bố con ông này thường xuyên xảy ra cãi cọ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng thôn Chùa Vàng cho biết thêm: "Bà H. (vợ ông Th.) là người ích kỷ, sống cá nhân nên cuộc sống vợ chồng của ông bà cũng không mấy êm đẹp. Khoảng 2 năm về trước không hiểu vì lý do gì mà bà H. và cô con dâu cả bỗng xảy ra mâu thuẫn, sau đó người con dâu này đã tự tử".

Cũng qua tìm hiểu người dân địa phương chúng tôi được biết, khoảng hai tháng trước, vợ chồng Lê Tuấn Anh từ trong Nam ra sống với bố mẹ và thường xuyên xảy ra cãi vã. Vợ Tuấn Anh đã đưa con quay vào Nam sinh sống. Còn theo nguồn tin của lực lượng công an địa phương cho biết: Gần đây giữa Tuấn Anh và bố có xảy ra xô xát. Sau đó Tuấn Anh đã lấy cán chổi đánh vào đầu bố mình và sự việc này xảy ra đúng một tuần trước khi ông Th. mất.

Chỉ vì tiền?

Từ những thông tin ít ỏi ban đầu, lực lượng công an đã từng bước khoanh vùng đối tượng. Tuy nhiên, điều ít ai ngờ tới đó là việc ông Th. bị giết chỉ vì tranh chấp tài sản. Sự việc phát sinh từ việc gia đình ông Th. nhận được khoản tiền đền bù từ dự án đường điện 500kV, với số tiền khoảng 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, ông Th. không chia cho con cái mà lại gửi vào ngân hàng nên trong gia đình xảy ra mâu thuẫn. Tối 9/1/2012, ông Th. nhận được số tiền gần 8 triệu đồng do Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Tam Đảo chi trả (nhà ông Th. bị sạt lở đất -PV) và sau đó đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên.Theo nguồn tin của công an huyện Tam Đảo thì đây là một vụ mưu sát, được tính toán từ trước. Qua khai thác nhanh, lực lượng công an đã xác định đối tượng Lê Tuấn Anh, con trai của ông Lê Văn Th. chính là người đã gây ra cái chết của ông Th. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Tuấn Anh để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo VnMedia.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại