Vết trượt của người đàn ông có 3 bằng đại học

trangnguyen |

Nhà nghèo, phấn đấu có 3 bằng đại học nhưng y không giữ nổi mình trước quyền lực của đồng tiền.

Phạm nhân Vũ Xuân Đông (1972), được giảm án 4 lần với thời gian là 2 năm 3 tháng, đến ngày 16/8/2013 là Đông mãn hạn.

Đông sinh ra trong một gia đình nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc. Bằng sự cố gắng, Đông sở hữu 3 tấm bằng ĐH loại khá.

Sau thời gian làm kế toán ở một tập đoàn của Đài Loan, Đông chuyển sang Cty CP Vigracera. Được Giám đốc tin tưởng, trọng dụng nhưng máu tham đã đẩy cuộc đời Đông rẽ lối. 

Vũ Xuân Đông

Trước món tiền 800 triệu đồng của cơ quan, Đông đã thông đồng với thủ quỹ biển thủ khoản tiền này để rồi phải trả giá bằng mức án 11 năm tù.

Ngày hầu tòa, vợ Đông đang mang thai đứa con thứ hai nên khi nhìn thấy vợ đổ gục khi nghe tòa tuyên án, Đông ân hận lắm.

"Dẫu phải làm gì thì tôi cũng sẽ quyết tâm, cái giá của sự tham lam đã cho tôi một bài học xương máu nên tôi sẽ không lặp lại sai lầm nữa đâu...", Đông chia sẻ.

Theo Công Lý

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại