Vào bệnh viện ăn trộm để lấy tiền mua sữa cho con

Hoàng Hải |

Lên Hà Nội kiếm việc hơn 1 tháng nhưng vẫn thất nghiệp. Trong lúc túng quẫn, thiếu tiền mua sữa, bỉm cho con, Sơn vào bệnh viện để trộm, cướp.

Cơ quan CSĐT Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng Nguyễn Năng Sơn (SN 1990, trú tại Hà Nam) về Công an quận Ba Đình để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 5/7, Nguyễn Năng Sơn mang theo một con dao trong người rồi vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để rình mò trộm cắp tài sản của người bệnh.

Khi đi đến khu vực nhà A của bệnh viện, Sơn phát hiện một phòng mở cửa sổ.

Qua quan sát, Sơn thấy phòng không có người nên hắn đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại Nokia 1100i và tháo sim vứt đi.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được trên người Sơn

Tang vật cơ quan công an thu giữ được trên người đối tượng Nguyễn Năng Sơn

Chưa dừng lại ở đó, Sơn tiếp tục lên tầng 2 của khu nhà. Vừa lên đến tầng 2, Sơn phát hiện một phụ nữ cầm điện thoại iPhone 5 ở hành lang có nhiều sơ hở.

Sau một hồi rình mò quan sát, lợi dụng lúc hành lang vắng người, Sơn liền giật lấy chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Bị cướp giật đồ bất ngờ, người phụ nữ lập tức hét lớn “cướp, cướp” và đuổi theo.

Nghe tiếng tri hô “cướp”, lực lượng công an và bảo vệ túc trực tại bệnh viện đã chạy tới khu vực phát ra tiếng kêu.

Phát hiện sơn đang bỏ chạy với nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng đuổi theo và bắt giữ được đối tượng ngay sau đó.

Sau khi bị bắt giữ, bước đầu tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận, hắn lên Hà Nội kiếm việc làm được 1 tháng, nhưng vẫn thất nghiệp. Trong lúc túng quẫn, không có tiền mua sữa, bỉm cho cho trai 4 tháng tuổi, Sơn vào bệnh viện để trộm, cướp...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại