Tử hình kẻ giết hàng xóm, cướp tài sản

Thấy nhà hàng xóm khá giả, nhiều tài sản, bị cáo Nguyễn Việt Long đã nhẫn tâm giết chủ nhà để cướp của.

Ngày 20/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Việt Long (SN 1988), trú tại xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Tại Tòa, Long khai nhận, vào khoảng 22h50’ ngày 22/5, Long đi bộ đến nhà bà ngoại ở khu Chợ, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội để chơi.

Khi đi qua cổng nhà bà Nguyễn Thị Suốt, ở khu chợ, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội, thấy nhà bà Suốt sáng đèn, lại không thấy có bóng người nên đã nảy sinh ý đồ xấu.

Do ở gần nhà, Long biết nhà bà Suốt khá giả, nhiều tài sản và thấy bà Suốt hay ở nhà một mình nên Long tìm cách đột nhập vào nhà, thấy bà Suốt nằm ngủ một mình trên nền nhà của tầng 1, hắn bèn đi ra cửa để tìm hung khí gây án.

Bị cáo đã lấy con dao để trước cửa ra vào tầng 1, đi vào chỗ bà Suốt ngủ rồi kề dao vào cổ nạn nhân. Lúc này bà Suốt tỉnh giấc thì bị Long bịt mồm, kề dao vào cổ đòi tiền. Sợ hãi, bà Suốt nói: “Cứ lấy tiền đi”.

Tử hình kẻ giết hàng xóm, cướp tài sản
Bị cáo Nguyễn Việt Long tại phiên tòa ngày 20/9. (Ảnh. Xuân Hải).

Long bịt mồm bà Suốt, khống chế chủ nhà đi tới chỗ để két sắt để tiền và bắt mở két. Trong khi Long với chiếc áo chống nắng đang vắt trên lan can cầu thang nhằm để trói tay nạn nhân thì bà Suốt quay đầu lại, nhận ra Long và nói: “A thằng Long”.

Thấy bà suốt nhận ra mình, Long liền nói: “Bà đã thấy tôi, thì bà phải chết”. Nói xong Long dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Suốt và siết cổ nạn nhân. Thấy nạn nhân thở yếu, không kêu được, Long buông tay, thả bà Suốt nằm ngửa xuống nền nhà.

Sợ nạn nhân tỉnh lại, Long tìm trong nhà lấy 1 chiếc kéo sắt đâm tiếp vào ngực bà Suốt, sau đó dùng chiếc áo chống nắng lau dao và lưỡi kéo hòng xóa dấu vết.

Sau đó, Long lục két sắt lấy đi hơn 30 triệu đồng, sổ đỏ, giấy tờ mua bán vàng rồi rửa tay, cuỗm luôn chiếc xe máy Airblade trong sân nhà bà Suốt rồi phóng xe về nhà.Thấy con về muộn, bố mẹ Long hỏi thì hắn thản nhiên nói vừa đi uống rượu về.

Sáng 24/5/2013, Nguyễn Việt Long đi xe máy cướp được của nhà bà Suốt vào Thanh Hóa chơi thì bị Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, kiểm tra hành chính do xe máy không có gương chiếu hậu. Khi bị Công an kiểm tra, do Long không xuất trình được giấy tờ xe nên Công an Thạch Thành đã lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy. Sợ sự việc bại lộ, Long bắt xe bỏ trốn và bị bắt sau đó.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Long mức án tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù tội “Cướp tài sản’. Tổng hình phạt chung của hai tội là tử hình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại