Trộm vàng của mẹ sang Campuchia đánh bạc, vờ là mất trộm

Duy Kha |

(Soha.vn) - Ham mê cờ bạc, Điền lẻn vào nhà mở két sắt trộm tiền, vàng của mẹ ruột bỏ sang Campuchia đánh bạc thua sạch.

Ngày 12-8, TAND TPHCM xét xử, tuyên phạt 6 năm tù đối với Nguyễn Văn Điền (SN 1982 tại Hóc Môn – TPHCM) "trộm cắp tài sản"

Theo cáo trạng, mặc dù lập gia đình ra ở riêng nhưng Điền vẫn được mẹ là bà Trần Thị Âu giao chìa khóa, mật mã két sắt để giữ. Do nợ nần nhiều và đam mê cờ bạc, Điền nảy sinh ý định trộm cắp số tài sản mà bà Âu cất trong két sắt.

Biết cha mẹ thường đi tập thể dục vào sáng sớm nên khoảng 4h ngày 27/3/2013, Điền đến nhà bà Âu đứng đợi cha mẹ ra khỏi nhà. Sau đó, Điền mở cửa vào nhà kho lấy xà beng và bộ dụng cụ hàn cắt kim loại.

Khi lẻn vào phòng ngủ của bà Âu, Điền mở két sắt lấy 50 triệu đồng và nhiều trang sức vàng vòng gồm 6 miếng vàng SJC, 4 chiêc lắc, 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc nhẫn vàng và 1 nhẫn kim cương tổng giá trị tài sản gần 750 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, để bà Âu nghi ngờ có người lạ đột nhập vào nhà lấy tài sản nên Điền kéo ngã két sắt ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, Điền dùng xà beng đập móp cửa két sắt rồi rời khỏi hiện trường cùng số tài sản trên.

Khoảng 7h30 phút cùng ngày, bà Âu về nhà phát hiện két sắt bị phá và số tài sản không cánh mà bay nên đã đến công an địa phương trình báo sự việc.

Tại tòa Điền khai rằng, sau khi về đến nhà, Điền đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) thuê xe ôm qua biên giới Camphuchia. Sau đó, Điền vào một sòng bạc bán số vàng đựợc khoảng 400 triệu đồng rồi tham gia đánh bạc cho đến khi thua hết toàn bộ tài sản trộm được.

Đến giữa tháng 6/2013, Điền về nhà thấy bà Âu buồn rầu vì mất tài sản nên thú nhận việc đã lấy trộm số tài sản trên đi đánh bạc. Sau đó, Điền bán chiếc xe ô tô 16 chỗ của mình, bồi thường cho bà Âu số tiền 500 triệu đồng.

Ngày 14/6, bà Âu vận động Điền ra cơ quan công an đầu thú đồng thời làm đơn bãi nại cho con trai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại