Trộm ngang nhiên bẻ song sắt vào nhà ăn trộm

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Kẻ trộm bẻ song sắt chui qua mấy lớp cửa "chạm chán" lúc vợ chồng anh Cường đang ngủ nhưng không hề hay biết.

Rạng sáng 20/9, cửa hàng bán điện thoại Việt Hoàng Mobile do anh Đỗ Bình Cường (28 tuổi, ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) làm chủ đã bị kẻ gian đột nhập. Chúng đã hốt đi toàn bộ khoảng 50 chiếc điện thoại di động gồm nhiều loại như Galaxy SII, Nokia Lumia 520,... trưng bày trong tủ kính của cửa hàng.

Cửa hàng bị trộm đột nhập
Cửa hàng bị trộm đột nhập

Để đột nhập thành công, bọn trộm phải vượt qua bờ tường rào sau nhà cao khoảng 2,5 m có lưới gai xung quanh. Trong khi đó vợ chồng anh Cường nằm ngủ ngay sát cửa sổ cũng là vách ngăn với nhà bếp giáp với bờ tường. Tuy nhiên, trong lúc hai vợ chồng đang ngủ, bọn trộm ngang nhiên bẻ chấn song sắt cửa sổ rồi chui vào mà không hề bị phát hiện.

Kẻ trộm ngang nhiên bẻ song sắt cửa sổ chui vào
Kẻ trộm ngang nhiên bẻ song sắt cửa sổ chui vào

Theo quan sát của phóng viên, cửa hàng anh Cường nằm trên đường lớn cạnh thị trấn Hiệp Hòa. Anh Cường cho biết, thuê cửa hàng này khoảng 1 năm. Vợ chồng anh cùng con cái cũng sinh hoạt, ngủ nghỉ luôn tại đây để trông coi cửa hàng. Trước lúc trộm đột nhập, anh Cường đã thức rất khuya, đến gần 1h30 sáng mới đi ngủ.

Toàn bộ số điện thoại bị kẻ trộm khoắng sạch
Toàn bộ số điện thoại bị kẻ trộm khoắng sạch

Theo anh Cường cho biết: " Khi ngủ dậy đã hơn 9 giờ sáng, cả hai vợ chồng tôi cảm thấy rất hoa mắt, choáng đầu. Theo tôi nghĩ bọn trộm đã đánh thuốc mê, vì hàng ngày dù có ngủ muộn thì cũng có lúc tỉnh, sáng vẫn dậy sớm dọn hàng".

Công an huyện Hiệp Hòa đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại