Trần tình của người bố đánh con dã man vì làm mất trâu

Nguyễn Huệ - Lê Minh |

Thừa nhận đã đánh con tới thâm tím mặt mày nhưng anh Sinh cho biết đó là do phút nóng giận vì con không biết nghe lời, nhiều lần để trâu đi lạc.

"Đánh vợ có hay ho gì"

Trong tiếng thở dài, anh Lê Văn Sinh (SN 1973, thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) – người bố đánh con trai tới mức bầm tím mặt mày vào ngày 3/3 – ngậm ngùi: “Giận quá mất khôn!”.

Tại ngôi nhà cấp 4 cũ nằm ngay cạnh triền đê, anh Sinh đang tất tả với công việc quét dọn nhà cửa và trông hai đứa con nhỏ. Vợ anh đi làm thuê ở địa phương khác.

Thấy chúng tôi băn khoăn về chai rượu dựng ở góc nhà, anh Sinh cười:

“Bữa cơm nào tôi cũng uống rượu. Bữa trưa 3 chén, bữa tối 4 chén. Ăn xong nghỉ ngơi, 12h đêm lại đi làm ở sông nước”.

Nói rồi anh chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình: “Vợ chồng đã bỏ nhau, con ai phận nấy”.

Anh Lê Văn Sinh.
Anh Lê Văn Sinh.

Anh Sinh nói rằng nguyên nhân dẫn tới việc anh và chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1976, xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) ly hôn là do: Vợ chồng không có hạnh phúc nên thống nhất chia tay.

Theo quyết định của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Lê Văn Hào (SN 1999) ở với bố, bé Lê Thị X. (SN 2002) ở với mẹ.

Anh Sinh cũng thẳng thắn chia sẻ, anh không hề đánh vợ, chỉ khi vợ nói những câu hỗn hào, anh cáu lên và tát vợ. Anh này giải thích: “Đánh vợ có hay ho gì. Người ta nói thế nào thì nói, còn mình nói đúng thì thôi”.

Nhắc lại sự việc ngày 3/3/2015, anh Sinh im lặng trong giây lát rồi kể lại:

“Hào mấy lần bảo đi chăn trâu cho bố nhưng hay để trâu đi lạc. Ngày 3/3, trâu sổng mất, vợ chồng tôi phải đi tìm khắp nơi thậm chí lên cả loa phát thanh xã để thông báo tìm trâu lạc.

8h tối nó mới về nhà bảo bố là không thấy trâu đâu. Lúc đó tôi bức xúc quá vì nhiều lần tha thứ rồi nhưng con không rút kinh nghiệm.

Nhà vốn làm nghề chài lưới, dây điện vứt ngổn ngang, tôi chạy từ trong nhà ra, tức quá nên thấy cái gì là cầm lên vụt con ba cái vào đầu chứ có phải nhiều nhặn gì”.

Sau phút “giận quá mất khôn”, khi bình tâm trở lại, nhìn gương mặt con với những vết hằn của dây điện, anh Sinh thấy xót ruột: “Bình thường tôi không bao giờ có hành vi như thế với con.

Ngày bé, mỗi khi cháu phạm lỗi gì cũng chỉ bắt nằm sấp xuống giường để hỏi từng tội. Tôi không phải người “bạ đâu đánh đó” đâu” – anh Sinh chia sẻ.

Đồng ý để con về ở với mẹ đẻ

Anh Sinh cũng thừa nhận mình đã từng 1 lần vứt điện thoại của con xuống sông, 1 lần ném xuống đất đến hỏng và bắt con đốt sách. Nhưng tất cả đều do… Hào mải chơi nên anh mới phải hành động như thế.

“Không có chuyện vài tháng tôi đánh con 1 lần. Mọi người nói thế nào ấy chứ, Hào đi học về ngoan ngoãn nấu cơm cho bố mẹ ăn thì sao tôi phải đánh cháu.

Nếu nói cháu phải làm việc nhà nhiều tốn thời gian, thì thử hỏi cháu nấu cơm là việc nặng hay nhẹ, chậu quần áo mẹ chưa kịp giặt, con giặt giúp liệu có tốn nhiều thời gian, chiều tối đi dắt trâu về cho bố…

Sân bẩn nhưng nhiều khi nghĩ thương con nên tôi không bắt con quét” – anh Sinh trần tình.

Ngôi nhà cấp 4 nơi vợ chồng anh Sinh và 3 đứa con sống qua ngày.
Ngôi nhà cấp 4 nơi vợ chồng anh Sinh và 3 đứa con sống qua ngày.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, ở thời điểm hiện tại, anh Sinh có ý định làm đơn lên xã để nhượng lại quyền nuôi con cho chị Nguyễn Thị Hoài là mẹ đẻ của Hào.

“Thời điểm này Hào muốn về với mẹ, tôi đồng ý vì hoàn cảnh gia đình bữa đói bữa no, không đủ tiền đóng học cho con…” – thở dài, anh Sinh nói thêm.

Đồng thời, anh Sinh cũng phủ nhận năm 2009 đánh con với những thương tích để lại trên cơ thể bé Hào khi đó mới 10 tuổi:

Vì thời điểm đó, hai vợ chồng vừa ra tòa ly hôn. Anh Sinh 1 mình nuôi Hào, nếu đánh con thì nó sẽ nghĩ gì về người bố này?

Quay trở lại sự việc xảy ra ngày 3/3, anh chia sẻ thêm:

“Tôi biết mình sai và không nên xử sự với con như thế. Lẽ ra, tôi nên bảo con nằm xuống và dùng roi vụt cho mấy cái để răn dạy nhưng nói nhiều lần con không nghe, toàn đi chơi đàn đúm.

Nó cũng lớn rồi, biết nhận thức mọi việc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nói con không nghe nên bực lắm”.

Nói là Hào toàn đi chơi nhưng khi nhận xét thêm về tính cách của con, anh Sinh lại không ngớt lời khen Hào là đứa trẻ ngoan ngoãn, không biết cãi lời người lớn, bảo gì cũng làm.

Bản cam kết của anh Sinh tại cơ quan công an.
Bản cam kết của anh Sinh tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, anh Sinh cho biết sẽ không bao giờ sang bên nhà vợ cũ để thăm hỏi gia đình như trước nữa. Mặc dù, ở đó có mẹ vợ đã cao tuổi và con gái vẫn luôn dành tình cảm cho anh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Hữu Nhung, công an thôn Xuân Canh, người trực tiếp quản lý địa bàn cho hay:

Anh Sinh chưa có tiền án, tiền sự gì. Vợ chồng ly hôn từ năm 2009, anh Sinh đã đi thêm bước nữa và có hai con nhỏ.

Từ thời điểm 2009 tới nay, địa phương không nhận được bất kì đơn trình báo nào của gia đình về những khúc mắc nội bộ.

Sự việc xảy ra ngày 3/3, chỉ khi nhận được tin từ hàng xóm vào ngày 6/3, chính quyền địa phương mới biết và vào lập biên bản, nhắc nhở, giáo dục anh Sinh để không xảy ra những sự việc tương tự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại