Trải lòng của người đàn bà sau cơn cuồng ghen

Theo VNE |

Biết bị chồng phản bội, Mùi mang dao ra chợ thuê mài thật sắc rồi giấu dưới gậm giường, chờ cơ hội "triệt sản" người đàn ông bạc tình.

Nguyễn Thị Mùi tất tả đến phòng tiếp khách của Trại giam Ninh Khánh (tỉnh Ninh Bình) trong một buổi sáng cuối năm rét mướt. Người đàn bà 34 tuổi với mái tóc dài buộc gọn gàng vân vê vạt áo, mặt lúc nào cũng cúi xuống khi trò chuyện.

Mùi không đẹp nhưng đằm thắm, mang nét chất phác, hồn hậu. Ít ai nghĩ người đàn bà 34 tuổi quê lúa với nụ cười hiền lành này lại có thể bạo tay cắt phăng "của quý" của chồng.

Mùi bảo những gì đã qua luôn làm cô day dứt, đau đớn và ân hận. Giờ đây, cô đang phải trả giá cho tội lỗi trong chốn lao tù, còn chồng cũng đã "có duyên mới".

Giờ đây với người đàn bà này chỉ còn là nỗi ân hận muộn màng.

Mùi kể chồng vẫn đến trại gửi tiền và quà cho cô. Ảnh: N.A

Nhắc đến chồng và con, người đàn bà giọng trùng. Đã 3 năm xa nhau, cô vẫn dành cho anh những lời nói tốt đẹp.

Mùi kể, cô lấy người chồng cùng quê tính tình hiền lành, hơn 4 tuổi, làm nghề lái xe chở vật liệu xây dựng. So với đám bạn cùng trang lứa ở quê, cô không phải chân lấm tay bùn mà chỉ ở nhà lo chợ búa và nuôi con.

Kinh tế gia đình một tay chồng cô gánh vác. Lúc lấy nhau, anh chỉ có cái xe công nông, một thời gian tích cóp gia đình đã mua được 2 ôtô tải, mỗi tháng cũng để dành ra được 20 triệu đồng. Mùi bảo ở nông thôn như thế là thuộc dạng khấm khá.

“Chồng em chăm chỉ, có duyên nên nhiều người gọi chở hàng. Cả năm anh ấy làm cũng không hết việc", Mùi kể về thời gian còn hạnh phúc mặn nồng.

Khi hai đứa con đã lớn, Mùi có thời gian rảnh rỗi nên nghĩ nhiều về việc chồng thường xuyên vắng nhà. Cô cho rằng anh không còn quan tâm đến vợ và tình cảm cũng dần phai nhạt. Cô tra hỏi, căn vặn rồi giận dỗi khiến không khí trong gia đình luôn căng thẳng.

Rồi chuyện chồng có bồ nhí đến tai Mùi, song cô không tin. Một lần, do chồng quên tắt cuộc gọi sau khi nói chuyện với mình, cô mới hay đã bị phản bội. Người đàn bà trong cơn quẫn trí mang dao ra chợ thuê mài cho thật sắc rồi giấu trong phòng ngủ.

Trong một đêm rét buối cuối tháng 12/2009, khi chồng đang ngủ cạnh hai con, Mùi vung dao cắt phăng "của quý" của anh. "Hôm đó, em không biết mình đã ra tay như thế nào. Chỉ biết là sau khi gây án, em lao đến công an đầu thú”, Mùi kể lại.

Mùi bảo lúc đó cơn ghen bốc ngùn ngụt và chỉ muốn "xử" cho đỡ uất hận, căm tức. Chỉ đến khi ngồi viết bản tường trình tại công an xã, cô mới thấy sợ hãi. Rất may, chồng Mùi đi cấp cứu kịp thời nên dương vật được nối lại, tổn hại 32% sức khỏe.

5 tháng sau ngày gây án, Mùi bị TAND tỉnh Thái Bình phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. "Tại phiên xử, chồng em chỉ im lặng không nói gì. Điều đó khiến em càng thêm ân hận và giày vò", Mùi cúi mặt, hai bàn tay vò vào nhau.

Nữ phạm nhân bảo giờ đây mỗi lần nghĩ về chuyện cũ càng thấy tủi hận. Cô không còn căm giận anh nữa, song quá khứ về những ngày tháng mặn nồng luôn làm cô thấy nuối tiếc. Mùi chia sẻ, sau này nếu đi bước nữa chắc cũng khó tìm được người đàn ông nào tốt và chăm chỉ như thế.

Ngập ngừng hồi lâu, Mùi buồn bã bảo mới đây chồng cô đã gửi đơn ly hôn. Đoán chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, Mùi bình thản đón nhận. Cô như trút bớt được ân hận khi biết người đàn bà thứ hai vừa sinh cho anh một đứa con. "Nghĩa là khả năng đàn ông của anh ấy đã hồi phục", cô nói.

"Giờ trong em chỉ còn nỗi nhớ con và cảm giác tội lỗi vì không thể chăm sóc chúng. Em sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về", Mùi ngân ngấn nước mắt trước khi quay lại buồng giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại