Tp.HCM: Nghi án cô gái trẻ bị người tình sát hại trong phòng trọ

Thiên Dũng-Thanh Trà |

(Soha.vn) - Thấy căn phòng đóng cửa nhiều ngày liền, đồng thời có mùi hôi thôi bốc ra, một số người dân đã phá cửa để kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện thi thể cô gái trẻ đang trong giai đoạn phân hủy.

Chiều 13/7, một số người dân sống trong dãy trọ nằm trên đường 21 (tổ 41, khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp.Hồ Chí Minh) phát hiện thấy mùi hôi thối bốc ra từ một căn phòng số 8 đang khóa cửa nên đã quyết định phá cửa xông vào.

Khi cánh cửa được mở toang, nhiều người kinh hoàng phát hiện chị Hồ Thị Xuân (23 tuổi, quê Đồng Tháp) chết trong phòng, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Nhận được tin báo từ quần chúng, Công an quận 2 cùng Công an thành phố đã đến phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Dãy trọ nơi phát hiện thi thể chị Xuân bị lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm.
Dãy trọ nơi phát hiện thi thể chị Xuân bị lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm.

Tại hiện trường, thi thể chị Xuân được đặt trên tấm nệm, đồng thời được đắp chiếc chăn mền phủ lên tới cổ. Trên người chị Xuân còn mặc chiếc áo khoác và bao tay chống nắng.

Một người thân của chị Xuân cho biết, chị Xuân vừa mới tốt nghiệp một trường cao đẳng cách đây 2 tháng. Một năm trước, chị Xuân đến đây thuê phòng để ở. Trong thời gian này, chị Xuân có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông hành nghề xe ôm tên là Sơn.

Quen nhau được một thời gian ngắn, người đàn ông đó chuyển đến sống chung với chị Xuân.

Một số người sống chung dãy trọ cho biết, trong quá trình chung sống, chị Xuân và Sơn thường xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Sơn hay tỏ ra ghen tuông với chị.

Thời gian gần đây, do không chịu nổi bản tính ghen tuông và vũ phu của gã “chồng hờ”, chị Xuân đã cắt đứt mối quan hệ với Sơn và cố tình tránh mặt. Để tránh Sơn, chị Xuân nhờ một người chị họ ở quê lên ở chung với mình.

Khi cánh cửa phòng được mở toang, mọi người kinh hoàng phát hiện thi thể cô gái trẻ đang trong thời kỳ phân hủy.
Khi cánh cửa phòng được mở toang, mọi người kinh hoàng phát hiện thi thể cô gái trẻ đang trong thời kỳ phân hủy.

Tuy nhiên, cách đây 2 ngày, Sơn có đến phòng kiếm chuyện và đuổi người chị họ của Xuân đi nơi khác. Thấy Sơn quá hung dữ nên người chị họ đã chuyển đi thuê chỗ khác.

Sau khi tìm được chỗ ở mới, người chị họ của Xuân quay về phòng Xuân để lấy một số đồ dùng thì thấy cửa khóa bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ thấy chị Xuân nằm đắp mền nên tưởng là Xuân đi làm về mệt quá ngủ quên nên người này đã đi về.

Đến chiều nay, một số người sống gần đó phát hiện có mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng nói trên đã quyết định phá cửa xông vào để kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện chị Xuân đã chết, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Đến gần 22 giờ tối, thi thể chị Xuân được đưa ra khỏi hiện trường.
Đến gần 22 giờ tối, thi thể chị Xuân được đưa ra khỏi hiện trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại