"Tôi sợ bủn rủn chân tay khi cháu bé bị bắt cóc ở trong nhà mình"

Hải Sơn - Thế Long |

Dù có tinh quái đến mấy thì "mẹ mìn" bắt cóc bé gái 4 tuổi vẫn không thể che giấu được việc làm sai trái của mình trước sự cảnh giác từ người dân.

Trước những dấu hiệu khả nghi về việc cháu bé được Liễu nhờ trông giúp, khoảng 20h30, ngày 14/12, chị Đỗ Thị Thuyết đã trình báo sự việc lên CAP Kiến Hưng, Hà Đông về việc một bé gái có những đặc điểm giống cháu Hằng vừa bị mất tích.

Theo lời chị Thuyết, đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu (SN 1970, cùng làm nghề may, hiện thuê trọ ở Phúc La, Hà Đông) nhờ chị trông giúp một bé gái nói là con của người cháu họ.

“Khi đến nhà, chị Liễu đang bế một bé gái khoảng 3-4 tuổi nhìn rất đáng yêu. Lúc này, chị Liễu có vẻ mặt khá lo lắng về việc gì đó. Thi thoảng chị ấy lại nhìn trước ngó sau, không giống như những lần khác.

Khi vào nhà, tôi hỏi chị ấy (tức Liễu): “Có chuyện gì mà trông chị có vẻ lo lắng thế?”, thì chị ấy bảo:  “Nhà có người đang bị bệnh tim, gặp biến chứng nguy hiểm đang được đưa đi cấp cứu trên Bệnh viện Bạch Mai”.

Đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu tại cơ quan công an

Đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu tại cơ quan công an

"Hai chị em tâm sự với nhau được khoảng 10 phút thì chị Liễu nhờ tôi trông cháu bé giúp mấy ngày. Vì sợ đưa cháu bé về nhà chồng không đồng ý, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện chăm sóc cho cháu bé.

Thấy cháu bé có vẻ đáng yêu, rất ngoan, không hề kêu khóc hay tỏ ra sợ hãi gì nên tôi nghĩ Liễu nói thật.

Khi chị Liễu đưa cháu bé trông coi hộ, tôi có hỏi tên cháu bé là gì thì chị ấy bảo cháu tên là Hằng. Tôi vừa bế cháu lên tay được mấy phút thì chị Liễu cũng vội vã chào ra về.

Khi ấy, chị Liễu cũng không mang đồ đạc cá nhân gì của cháu bé, tôi hỏi thì chị ấy chỉ bảo đi vội quá nên không kịp mang gì theo. Thấy chị ta nói thế tôi cũng không hỏi gì thêm.

Chị Liễu vừa về, tôi có hỏi cháu về tên tuổi bố mẹ, cháu bé trả lời rành rọt tên bố mẹ, nhà ở đâu. Nghĩ là chỗ quen biết nên tôi đồng ý trông cháu bé giúp thôi” – chị Thuyết cho hay.

Khi ở nhà chị Thuyết, bé gái chỉ nói tên là Hằng, không nhắc đến bố mẹ hoặc những chuyện đã xảy ra trước đó.

Chỉ đến khi thấy hàng xóm bàn tán về vụ bắt cóc trẻ em vừa xảy ra ở Thanh Trì, chị Thuyết đã lên mạng đọc mới giật mình, sợ hãi.

“Tôi lo sợ đến bủn rủn chân tay khi biết cháu bé bị bắt cóc đang ở nhà mình. Tôi nghĩ phải báo công an và tìm cách gọi Liễu đến” – chị Thuyết kể lại.

Ngay sau đó, chị Thuyết đã lấy lý do gọi Liễu đến nhà, đồng thời thông báo sự việc cho công an phụ trách địa bàn.

Ngay khi Liễu xuất hiện tại nhà chị Thuyết, lực lượng công an đã lập tức bao vây, ập vào giải cứu cháu bé và khống chế nghi phạm.

Ban đầu, đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu còn quanh co chối tội, khai nhận rằng được một phụ nữ tên Huyền ở Bệnh viện Bạch Mai nhờ trông giữ cháu bé.

Tuy nhiên, bằng các tài liệu điều tra, cơ quan công an đã chứng minh chính Vũ Thị Thúy Liễu là người đã bắt cóc bé gái 4 tuổi tại Nhà văn hóa thôn Hữu Trung (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) để tống tiền gia đình cháu nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại