Siêu trộm "ăn tham" sa lưới đặc nhiệm 142

Thế Long |

(Soha.vn) - Đối tượng Phúc cho biết, y không muốn lấy trộm của ai, nhưng thường thấy người dân sơ hở nên mới nổi lòng tham.

Đội 5, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đơn vị này đã bắt Đỗ Quang Phúc (54 tuổi, ở số 64 Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 19/1, Đội 5, Phòng CSHS phối hợp với tổ 9/142 Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại siêu thị BigC phát hiện và bắt quả tang đối tượng Đỗ Quang Phúc đang có hành vi trộm cắp điện thoại di động Samsung trị giá 1 triệu đồng của chị Nguyễn Thị N.T. (42 tuổi, ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Ngay sau đó, Đội 5, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ khởi tố vụ án.

Đối tượng Phúc tại cơ quan công an
Đối tượng Phúc tại cơ quan công an

Một cán bộ Đội 5, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết, Phúc từng có 3 tiền án, 10 tiền sự và là đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở các bệnh viện và siêu thị, sau nhiều ngày các cán bộ chiến sỹ thay đổi nhau mật phục, đến 19 giờ 30 phút ngày 19/1, thì bắt quả tang y đang trộm cắp.

Chị Nguyễn Thị N.T. cho biết: "Tôi vừa nghe xong cuộc điện thoại, cứ đinh ninh là đã cất chiếc điện thoại vào trong túi xách, nhưng không hiểu mất từ lúc nào, khi các anh công an tóm gọn tên trộm này tôi cũng chưa biết cái điện thoại tang vật trên tay tên trộm là của tôi".

Khi được hỏi, đối tượng Phúc nói rằng: “Em không muốn ăn trộm đâu, nhưng thấy nạn nhân sơ hở thì em mới nổi lòng tham, đúng lúc em đang lấy thì bị các anh bắt”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại