Say xỉn, nhờ vợ bạn đưa về rồi đè ra cướp tài sản

Tâm Tâm |

(Soha.vn) - Đến nhà người quen nhậu rồi vờ bị say xỉn, Đẹt đã nhờ vợ bạn đưa về rồi lợi dụng cướp tài sản của nạn nhân.

Trưa ngày 1/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát cung cấp truy tố tên tội phạm “độc nhất, vô nhị” Nguyễn Văn Đẹt, SN 1986, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa về 3 tội danh: Cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Trung tuần tháng 9/2013, Đẹt sang nhà người anh quen tên Nguyễn Văn Thạnh, SN 1969, ngụ ấp T3, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa để nhậu.

Tan tiệc, vờ đã say xỉn, Đẹt nhờ chị Nguyễn Thị Loan, là vợ anh Thanh đưa sang bên kia bờ kênh để về nhà.

Khi bơi xuồng tới đoạn vắng, nhìn thấy chị Loan có đeo đôi bông vàng, đối tượng nẩy ý định cướp. Lúc gần vào bờ, Đẹt nói trả tiền công cho chị Loan rồi nhảy xuống nước kéo nạn nhân ngã xuống, Đẹt đè tháo đôi bông tay vàng 24K.

Dù bị đuối do uống nước, nhưng chị Loan vẫn cố vùng vẫy kêu cứu. Thấy có người dân tới gần, tên cướp  nhảy lên bờ chạy thoát.

Đối tượng Đẹt bị bắt
Đối tượng Đẹt bị bắt

Tuần sau, tên Đẹt sang địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gặp ông Triệu Văn Nén, SN 1961, ngụ ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, lái xe ôm để mượn xe đi mua thuốc. Lấy xe y chạy thẳng về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) để bán xe, nhưng bị trạm kiểm soát biên phòng tạm giữ xe do không giấy tờ.

Cuối năm 2013, tên Đẹt về huyện Thạnh Hóa để gây án.

Phát hiện môtô số 62K7- 9130 của ông Nguyễn Văn Hiển (SN 1965, ngụ ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa) dựng giữa trung tâm y tế để khám bệnh cho người thân nên Đẹt lại rình ăn trộm.

Tên trộm liền dùng chìa khoá vạn năng mở công tắc nổ máy chạy ra ngoài. Lúc này bảo vệ nhìn thấy liền kéo cổng lại truy hô. Tên Đẹt bị bắt quả tang. Khám xét trong túi, y chỉ có 5.000 đồng và một giấy CMND.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại