Quặn lòng bà nội ôm cháu 2 tuổi đẫm máu bị gã hàng xóm cứa cổ

Thế Long |

(Soha.vn) - Nằm trên giường, bà Lý thở ngắt quãng chỉ đủ hơi nói nhỏ nhẹ được vài điều về tiếng thét của đứa cháu nội 2 tuổi bị hàng xóm cứa cổ đến chết.

Như đã đưa tin, vụ việc kinh hoàng xảy ra tại ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội, vào khoảng 16 giờ ngày 8/10/2013. Nạn nhân là cháu Lê Đinh Tuấn Anh (2 tuổi), con của anh Lê Đình Đức và chị Vương Thị Dung.

Bà Lý đang kể lại giây phút kinh hoàng khi ẵm cháu bé trên ngực đưa đi cấp cứu
Bà Lý đang kể lại giây phút kinh hoàng khi ẵm cháu bé trên ngực đưa đi cấp cứu

Bà Doãn Thị Lý, SN 1957, bà nội của cháu Tuấn Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, run rẩy kể lại sự việc đau lòng vừa ập đến với gia đình mình. Bà Lý nói trong nước mắt: “Lúc đó, tôi đang quét dọn ở ngoài sân, cháu Tuấn Anh ngủ ở trong nhà thì thấy ông Sơn đi vào. Thường ngày, ông Sơn đi làm đồng hay đi đâu về đều ghé vào nhà tôi chơi và cũng chơi đùa với cháu Tuấn Anh. Hôm đó, ông ta đi thẳng vào nhà để uống nước nên tôi không để ý.

Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng hét rất lớn của cháu khiến tôi giật mình chạy vào. Lúc này, tôi thấy ông Sơn cầm con dao chọc tiết lợn còn dính máu trên tay chạy vụt ra ngoài còn cháu tôi thì nằm bất tỉnh trên giường với một vết cắt sâu ở ngang cổ, máu chảy rất nhiều. Quá hoảng hốt, tôi vừa hô hoán vừa bế cháu chạy ra ngoài cầu cứu người dân xung quanh đi cấp cứu”.

Bà Lý nghẹn nghào kể lại giây phút bà ôm đứa cháu trên ngực: “Khi ôm cháu tôi vào để máu khỏi bắn ra, tôi chỉ biết gào khóc mà không biết làm gì, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Càng ôm cháu, tôi càng thấy run rẩy và lạnh người, có thể lúc đưa cháu tôi đi viện là lúc nó đã mất”.


	Nơi cháu bé bị sát hại dã man

Nơi cháu bé bị sát hại dã man

Theo bà Lý, cháu bà đã mất nhưng từ lúc kiệt sức vì thương cháu, nằm trên giường bà luôn tưởng tượng đứa cháu hàng ngày bà vẫn ẵm trên tay giờ đây đang hiển hiện đâu đó quanh bà. Bà Lý chỉ nhớ lúc vào nhà gây án, bề ngoài ông Sơn rất bình thường, bà cứ ngỡ ông vào trong nhà để hút điếu thuốc lào, ai ngờ ông Sơn lại chuẩn bị sẵn con dao chọc tiết lợn trong túi mang đến.

Rồi bà Lý lịm dần đi lẩm bẩm: “Cháu tôi chết rồi, tại sao nó (đối tượng gây án – PV) không giết tôi mà lại giết một đứa trẻ chẳng có tội gì, tôi sẽ đi theo cháu tôi”.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Đức đang đi làm ruộng ở gần nhà thì nhận được tin báo của hai người tên là Quân và Hùng. Thời điểm đó, hai người này cũng trực tiếp nhìn thấy đối tượng Nguyễn Hữu Sơn cầm dao chạy từ nhà anh Đức ra ngoài. Hai người này cũng sợ hãi đến mức để lại chiếc kích điện ngay bụi tre cạnh bờ ao để hô hoán hàng xóm và gọi Công an đến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại