Phút giây kinh hoàng của gia đình bị ném mìn trong lễ ăn hỏi

Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - “Khi mọi người đang ăn, bất ngờ một nhóm thanh niên mang đao kiếm xông tới rồi ném 5 quả mìn vào nhà. 3 quả phát nổ khiến mọi người hoảng loạn”, người nhà nạn nhân nói.

Phút giây kinh hoàng của gia đình bị ném mìn

Vẫn còn vẻ sợ hãi sau khi bị một nhóm thanh niên bất ngờ lao vào nhà, dùng dao kiếm khống chế và ném bom khiến 4 người bị thương, ông Mạch Quang Hạnh (60 tuổi, trú ở khối Ái Quốc, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An) kể lại: Vào khoảng 20h tối ngày 24/12, gia đình đang tổ chức lễ ăn hỏi cho người con gái thứ 3 là Mạch Thị Ngân (SN 1987).

Khi hai gia đình nội ngoại đang dùng bữa cơm thân mật, bất ngờ một nhóm thanh niên rú ga, lao xe thẳng vào rạp. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhóm thanh niên rút kiếm, đao, gậy và vật liệu nổ bao vây toàn bộ nhà đòi giết chết.

Ông Mạch Quang Hạnh cùng những người thân bàng hoàng kể lại sự việc.

Nhiều người có mặt tại rạp quá sợ hãi đã cố ra ngoài nhưng đã bị các đối tượng khống chế và dùng kiếm chém trọng thương.Trong đó có anh Phạm Văn Quyết bị chém một vết dài vào trán; anh Hoàng Văn Sơn và anh Nguyễn Văn Hữu bị chém vào tay phải đi cấp cứu.

“Lúc đó tôi thấy nhóm thanh niên mang theo dao, kiếm dài sáng loáng vây quanh nhà rồi hô chém chém. Hô xong, chúng xông vào chém mấy người họ hàng bạn bè nhà tôi bị thương. Hoảng quá tôi phải gọi mọi người chạy vào trong nhà để ổn định tình hình”, ông Hạnh kinh hoàng khi nhớ lại giây phút bị các đối tượng dùng dao kiếm khống chế dọa chém, giết.

Sau khi chém khiến 3 người trọng thương, nhóm đối tượng này bất ngờ lấy mìn ném liên tiếp vào khu vực sân, thềm nhà khiến mọi người trong rạp hoảng loạn, sợ hãi.

Ông Hạnh chỉ cho PV xem dấu vết để lại từ quả mìn của các đối tượng ném vào giữa nhà.

“Vừa chém mấy người xong, nhóm người kia bất ngờ ném 5 quả mìn thẳng vào nhà tôi. 3 quả trong số đó phát nổ khiến mọi người hoảng loạn tinh thần. May mà quả đầu tiên không nổ nên mọi người biết chúng ném mìn đã đề phòng để tránh và không ai bị thương”, bà Đậu Thị Thành (60 tuổi) vợ ông Hạnh vẫn còn sợ hãi cho biết.

Khi thấy nhiều người tập trung đông trước thềm nhà, các đối tượng đã lấy mìn ném thẳng vào đám đông. Tuy nhiên, may mắn là quả mìn đầu tiên đó không phát nổ nên không ai bị thương.

Quả mìn đầu tiên không nổ, các đối tượng tiếp tục ném những quả mìn khác vào khu vực nhà ông Hạnh và 3 quả mìn trong số đó phát nổ. Những tiếng nổ vang trời khiến tất cả mọi người trong rạp hoảng loạn, chạy tìm nơi ẩn náu.

Chiếc xe máy bị sức ép từ quả mìn của các đối tượng ném vào làm hư hỏng phần đầu.

Chỉ vì hiểu nhầm, mang mìn đến đòi giết

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Hạnh đã gọi điện báo Công an phường Quỳnh Phương. Biết gia đình đã báo lên công an nên sau khi ném mìn, các đối tượng đã nhanh chân lên xe tẩu thoát.

May mắn, 5 quả mìn được các đối tượng ném đi thì chỉ 3 quả mìn phát nổ và không gây thương vong về người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ. Khám xét hiện trường, lực lượng công an thu giữ được thêm hai quả mìn chưa phát nổ.

Theo phán đoán của người nhà ông Hạnh, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên có thể chỉ là do mâu thuẫn riêng giữa nhóm thanh niên trên với người thân trong gia đình ông.

Theo đó, cách đây khoảng 1 tháng, anh Mạch Quang Nghị (1991, con trai ông Hạnh) khi đang trên đường đi chơi cùng bạn gái về thì bị hai thanh niên lạ chặn lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh Nghị đã bị các đối tượng chém trọng thương ở vùng đầu và tay phải đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, anh Nghị biết là các đối tượng đã nghĩ anh là người rạch tấm biển quảng cáo của một nhà hàng trên địa bàn xã.

Anh Nghị chỉ vết chém ở tay do các đối tượng lạ mặt gây ra. Theo phán đoán của anh Nghị, có thể vì hiểu nhầm, các đối tượng đã táo tợn mang mìn đến để đe dọa.

Cũng trong đêm xảy ra sự việc (24/12) khi anh Nghị đang ngồi ăn cơm cùng gia đình thì bất ngờ nhận được điện thoại của một người tên Thủy, hẹn ra đầu cầu Quỳnh Phương để "giải quyết". Biết các đối tượng trên hẹn ra để đánh nên anh Nghị đã không ra và nhờ người quen ra để  hòa giải nhưng bất thành.

Nghĩ các thanh niên sẽ để yên, tuy nhiên, khi đang ăn cơm cùng gia đình, các đối tượng trên đã dùng kiếm, dao và vật liệu nổ lao thẳng vào nhà và đòi chém giết.

"Khi nhận được cuộc điện thoại, em nói là các anh muốn đánh nhau em không làm đâu rồi tắt máy. Họ gọi 3, 4 cuộc nữa nhưng em không nghe máy. Nào ngờ họ đến nhà em thật”, anh Nghị nối.

Hiện tại, 8 nghi phạm liên quan đến vụ ném mìn kinh hoàng này đã ra đầu thú. Công an thị xã Hoàng Mai vẫn đang tiếp tục điều tra và truy tìm các thủ phạm còn lại của vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại