Phó công an xã nhậu say, đánh gãy xương người bị động kinh?

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Ăn nhậu say, vào nhà người khác ói mửa nhưng khi bị nhắc nhở liền nhổ nước miếng vào mặt và lao vào đánh, làm nạn nhân bị gãy xương đòn bả vai.

Hơn một tháng nay người dân ấp 2, xã Thanh Sơn (Định Quán – Đồng Nai) vô cùng bức xúc vì hành vi đánh người vô cớ của ông Nguyễn Văn Công - Phó trưởng công an xã Thanh Sơn làm anh Mai Ngọc Hóa (28 tuổi, ngụ tổ 14, ấp 2) bị gãy xương đòn bả vai phải nằm viện điều trị gần nửa tháng.

Nơi ông Công ói mửa và đánh đấm anh Hóa

Anh Hóa cho biết, trước đó vào khoảng 20h ngày 20-12-2012, khi anh đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng chó sủa nhiều, kèm với đó là tiếng có người ói mửa trong sân nhà mình. Mở cửa ra xem thì anh nhận ra đó là ông Công, Phó trưởng công an xã.

“Thấy vậy tôi nói anh đi ăn nhậu ở đâu lại vào ói mửa ra sân nhà tôi? Ói như vậy thì ai dám dọn chứ? Không nói không rằng ông Công  nhổ nước miếng vào mặt, tát một cái rất mạnh làm tôi ngã dúi dụi. Sau đó đấm đá liên tục vào người tôi”. Anh Hóa cho biết thêm.

Sau đó có người đi đến, ông Công lên xe bỏ đi. Do bị đánh đau, quá bức xúc, oan uổng nên anh Hóa đi xuống nhà ông Công để nói cho người nhà ông biết về tình trạng say rượu, đánh người. 

Khi anh Hóa đến nơi thì ông Công đang nằm trên võng. Thấy vậy ông Công đi vào trong nhà tắt điện rồi lao ra đấm đá anh Hóa liên tục. Đến khi nạn nhân gục xuống ông Công nhảy lên người đấm đá tiếp và chỉ chịu dừng lại khi bà Mai Thị Hương xuất hiện và kêu lên.

Anh Hóa và những người trong gia đình đang kể lại sự việc

Do chủ quan, cứ nghĩ vết thương chỉ bị tổn thương phần mềm nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi cho đến chiều ngày hôm sau, sắc mặt anh Hóa tái nhợt và có biểu hiện sốt cao nên bà Hương mới vội vàng chạy vạy đưa con lên bệnh viện. 

Tại bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, các bác sĩ chụp X quang và đưa ra kết luận anh Hóa bị gãy xương đòn bả vai do bị đả thương. Trong khi con còn đang nằm trên giường bệnh nhưng hàng ngày bà Hương đã đem đơn đi tố cáo hành vi đánh người của ông Phó công an xã Nguyễn Văn Công.

Trả lời về vụ việc này ông Trần Văn Tiến – Trưởng công an xã Thanh Sơn cho biết: “Đây là vụ việc nhạy cảm, phức tạp, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên để công an huyện Định Quán điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền. Hơn nữa, ông Công cũng không thừa nhận hành vi đánh người”.

Giấy chứng nhận thương tích

Biên bản giám định tàn tật của anh Hóa

Tuy nhiên, bà Trịnh Thị Loan người chứng kiến vụ việc cho biết: “Lúc đó khoảng 20h, tôi đi làm tóc về, khi đi ngang qua gần nhà bà Hương thì nghe tiếng kêu la. Tôi tưởng đó là cha cháu Hóa uống rượu đánh con nên đi vào can ngăn. Đến nơi thì tôi nhận ra đó là ông Công – Phó công an xã Thanh Sơn. Thấy tôi, ông Công liền buông cháu Hóa ra, đi về hướng quán nhậu K3”.

Vết gãy xương đòn trên bả vai anh Hóa

Sau khi sự việc xảy ra bà Hương đã làm đơn tố cáo hành vi đánh người của ông Nguyễn Văn Công phó công an xã Thanh Sơn gửi công an huyện Định Quán. Đến nay đã hơn một tháng trôi qua mà bà chưa nhận được trả lời của cơ quan chức năng. Còn ông Công không một lời hỏi thăm con bà mà còn thách bà Hương cứ đi đơn kiện.

Phim chụp nơi xương đòn bị gãy trên bả vai anh Hóa.

Liên quan đến vụ việc này bà Nguyễn Thị Thực – Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn, cho biết phía Đảng ủy xã đang chờ kết quả làm việc của công an huyện Định Quán, qua đó tùy mức độ mà đưa ra cách xử lý đối với đảng viên.

Điều đặc biệt anh Mai Ngọc Hóa, nạn nhân bị anh Công đánh là người tàn tật, được hội đồng giám định y khoa tỉnh Đồng Nai kết luận bị động kinh, có sa sút trí tuệ, mất 81% sức khỏe lao động và hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại