Nhạc công mang ma túy đá đi “bay” gặp ngay 141

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - “Đây, có gói này em vừa mua với giá 5 triệu đồng xong”, một nhạc công tự khai khi bị lực lượng 141 kiểm tra hành chính.

Khoảng 23 giờ ngày 17/12/2013, tổ công tác Y12/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Trãi-Khuất Duy Tiến, đã xử lý Nguyễn Hà Tuân (SN 1971, trú tại P406 - A14, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm trên, khi đối tượng Tuân đang điều khiển xe máy Honda SH màu đen mang BKS 29Z4 - 4439 lưu thông trên đường Nguyễn Trãi. Khi đến ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, thì bị tổ công tác Y12 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Hà Tuân tại chốt 141
Đối tượng Nguyễn Hà Tuân tại chốt 141

Ngay khi vừa dẫn xe vào chốt, Tuân thể hiện mình là người lịch sự rồi trình bày rất "lưu loát" với cán bộ CSHS: “Nhìn em thế này không có gì đâu mà các anh kiểm tra, giấy tờ xe thì em có mang hết đây”. Tuy nhiên, khi được yêu cầu kiểm tra hành chính người và tài sản, Tuân chần chừ một lúc rồi tự lấy từ trong túi quần 1 gói nilông và nói: “Đây, có gói này em vừa mua với giá 5 triệu đồng xong”.

Tuân cho biết thêm: “Đây là gói ‘đá’ em mua 5 triệu đồng, đang đi gặp mấy người bạn ở trên phố”. 

Theo quan sát của phóng viên, gói nilông chứa tinh thể màu trắng trên có kích thước 2x4cm, nặng khoảng 3gam. Đối tượng Nguyễn Hà Tuân cũng cho biết mình hiện đang là nhạc công của một đoàn giao hưởng.

Vụ việc đã được bàn giao về CAP Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại