Nguyên nhân vụ đổ xăng thiêu sống 3 người ở Hà Nam

Bắc Quang |

(Soha.vn) - Vì những mâu thuẫn đất đai, đối tượng đã lạnh lùng mang xăng đến đốt quầy bán thuốc của chị Quyên khiến 3 người bị thương nặng, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào 6h30’ ngày 27/10 ở xóm 3, xã Phú Phúc, (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)  khiến dư luận vùng quê nghèo không khỏi xôn xao. Từ sau khi vụ việc xảy ra, tiệm thuốc của chị Quyên, nơi được người dân nơi đây miêu tả trước đây vốn tấp nập, giờ trở nên tĩnh lặng, u ám đến rợn người.

Sau khi chị Trần Thị Quyên (30 tuổi) bị đối tượng Phạm Văn Sáng đem xăng đốt tiệm thuốc và khiến chị bị bỏng nặng, anh Trần Văn Tiến (32 tuổi, chồng chị Quyên) hàng ngày phải chạy ngược xuôi chăm sóc cho vợ cùng hai nạn nhân nữa là bà Mai (50 tuổi, xóm 13, xã Phú Phúc) và bà Đạt (73 tuổi, ở xóm 6, xã Phú Phúc) bị bỏng nặng và 2 đứa con nhỏ ở nhà.

Mệt mỏi vì mới từ Hà Nội thăm vợ về, anh Tiến thở dài cho biết: “Hiện sức khỏe của nhà tôi đã dần ổn định, hơn. Nhưng, bà Mai bị nặng quá, ở hai cánh tay, lửa ăn sâu vào thịt nên phải điều trị có khi đến vài tháng mới khỏi được, chỉ sợ trời trở lạnh bà ấy không chịu được thôi”.

Theo anh Tiến, nguyên nhân vụ việc cũng chỉ là do mấy mét đất mà gia đình anh đang sử dụng kinh doanh tiệm thuốc tân dược nằm cách nhà 2km ở xóm 7, xã Phú Phúc nên gây ra tranh cãi. Trước đó, chị Quyên được bố mẹ ruột xây cho một tiệm bán thuốc đoạn gần đê sông Hồng và có nhờ phần đất nhà Sáng khoảng 3m2.

Đến cuối tháng 8 vừa rồi, ông Hồng và bà Thúy (bố mẹ đẻ Sáng) đến nhà đòi lại ô đất trước kia gia đình chị Quyên đã mượn và nói nhường lại phần đất còn lại nơi chị Quyên đang mở tiệm bán thuốc.

“Đề cập đến vấn đề nhường đất đó, gia đình Sáng nói là cho vợ chồng tôi 15 ngày phải hoàn trả lại phần đất mượn trước đó, chúng tôi đã đồng ý, còn việc bảo nhượng lại phần đất còn lại thì chúng tôi không chấp nhận vì vợ chồng tôi đang buôn bán thuận lợi nên không thể nhượng lại được. Ngay tối hôm đó, chúng tôi nhận được tin nhắn từ một số máy với nội dung đe dọa: ‘Mày cứ làm ăn đi, mày không thoát khỏi tay của bố tao”, anh Tiến kể .

Anh Tiến và người nhà kể lại vụ việc
Anh Tiến và người nhà kể lại vụ việc

Theo anh Tiến, những ngày tiếp theo gia đình anh liên tiếp nhận được những tin nhắn với nội dung “đe dọa” tinh thần, khiến cả nhà hoang mang.

Vì sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra nên gia đình chị Quyên - anh Tiến  phải lên công an xã trình bày mâu thuẫn trên, sau đó bên công an xã đã tổ chức hòa giải, gia đình Sáng vẫn không chịu từ bỏ và bắt phải nhượng lại tiệm thuốc nên hai bên xảy ra tranh cãi.

Những ngày sau đó, gia đình anh Tiến lại một lần nữa hốt hoảng nhận được tin nhắn đe dọa: ‘Tao đã quyết cho mày phải chết’ từ một số lạ.

Bà N.T.H, người chứng kiến vụ việc cho biết: “Hôm đó cái Quyên đang bán thuốc thì thấy thằng  Sáng cầm búa sang đập tường, tôi tưởng là thôi vì thằng Sáng về nhà rồi. Nào ngờ lúc sau thấy có khói nghi ngút, tôi chạy sang thì cái Quyên bảo nó cầm chai xăng 1,5 lít hất vào tủ thuốc rồi đốt. Lúc đó có bà Mai và bà Đạt ở đó cũng bị bỏng nặng, cũng may cạnh quầy thuốc có một đống cát to nên người dân đã kịp thời xúc cát hất vào kiến đám cháy không lan rộng, không thì chắc các bà ấy đã không còn sống rồi”.

Tiệm thuốc, nơi xảy ra vụ tẩm xăng đốt người
Tiệm thuốc, nơi xảy ra vụ tẩm xăng đốt người

Theo người dân tại địa phương, thì căn nguyên  vụ việc bắt đầu từ chuyện mâu thuẫn đất đai nơi chị Quyên đang mở quầy bán thuốc. Trước đó, gia đình Sáng cũng từng nhiều lần muốn chị Quyên nhượng lại số đất trên để sau khi Sáng học xong trường trung cấp dược ở Hà Nam thì về mở quầy thuốc nhưng gia đình chị Quyên không đồng ý. Bực tức vì chuyện đó Sáng liền nảy sinh ý định đổ xăng đốt quán.

Cơ quan công an CSĐT công an huyện Lý Nhân cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Sáng (SN 1988) ở xóm 7, xã Phú Phúc (Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích khiến 3 người bị bỏng nặng phải đi cấp cứu.

Hiện 3 nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện bỏng Quốc gia trong tình trạng bị bỏng nặng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại