Người chồng bị đâm lòi ruột khi ngủ vì “cốc bia lạ” của vợ?

Sau khi uống một ngụm bia vợ đưa, anh Tuân sang nhà người chú uống rượu rồi về nhà đi ngủ. Đến khoảng 2g ngày 26-4, khi sờ tay vào bụng, anh Tuân hốt hoảng phát hiện phần ruột của mình bị lòi ra …

Buổi tối hãi hùng…

Nguồn tin từ Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với CA huyện Ba Vì để điều tra, làm rõ hành vi giết người của đối tượng Chu Thị Quý, SN 1978, trú tại thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội. 

Tại CQĐT, ban đầu Quý khai nhận rằng do nghi ngờ chồng mình là anh Phùng Văn Tuân, SN 1976, có nhân tình bên ngoài nên đã lên kế hoạch để sát hại. Sau khi chờ anh Tuân ngủ say, Quý đã dùng dao đâm vào bụng chồng mình.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận tại địa phương trong mấy ngày gần đây. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những uẩn khúc và nội tình vụ việc, sáng ngày 2-5, PV đã có mặt tại địa phương, trao đổi với những người trong cuộc.

Ông Phùng Quốc Trấn, SN 1955, chú họ của nạn nhân cho biết: Khoảng 2g30 ngày 26-4, khi đang say giấc ngủ thì bất ngờ ông nghe thấy một tiếng hét lớn xé toang màn đêm của một phụ nữ vọng ra từ nhà cháu trai mình ngay sát cạnh. Lập tức, ông Trấn  choàng tỉnh, chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Chạy đến khu vực trước cửa hàng nhà anh Tuân, thì thấy từ trong nhà, anh Tuân ôm bụng lao ra bên ngoài kêu cứu, trên người máu me đầy mình. Sau đó, anh Tuân gục xuống bất tỉnh.

Định thần lại, ông Trấn phát hiện anh Tuân bị đâm trọng thương dẫn tới lòi ruột, mất máu rất nhiều. Lập tức, ông đã huy động mọi người trong gia đình lấy ô tô đưa nạn nhân tới BV cấp cứu. Thời điểm anh Tuân bị đâm, chị Quý cũng đang có mặt ở trong nhà với tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Khi ông Trấn hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này, thì chỉ thấy chị Quý trả lời là không biết. Vụ việc ngay lập tức được người dân cấp báo tới CQCA.

Trao đổi với PV sáng ngày 3-5, ông Lê Hữu Cao, Phó Trưởng CA xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội cho hay: Vào khoảng thời gian trên, CA xã nhận được tin cấp báo của người dân rằng anh Phùng Văn Tuân, trú tại thôn Tuấn Xuyên bị đâm trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, CA xã đã triển khai toàn bộ lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo vụ việc lên CA huyện Ba Vì để giải quyết.

Người chồng bị đâm lòi ruột khi ngủ vì “cốc bia lạ” của vợ?

Vết máu tại cửa hàng nhà anh Tuân.

Người chồng vị tha…

Hiện tại, anh Tuân vừa trải qua ca phẫu thuật và đang được các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, điều trị tại BV 105, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Dù còn mệt nhưng anh Tuân cũng gượng nói: Khoảng 18g ngày 25-4, anh Tuân đi chơi về và có xuống bếp để rang ít lạc uống bia. Lúc này, chị Quý đang có mặt tại nhà. Trong lúc rang lạc thì chị Quý từ trên nhà xuống bếp cho chồng một chai bia, bảo là để trong tủ lạnh từ lâu nhưng không có ai uống, bỏ đi thì phí.

Quan sát, thấy bên trong chai bia, nước có dấu hiệu bị đục ngầu, anh Tuân chỉ uống một ngụm nhỏ, rồi không uống nữa. Sau đó, anh Tuân bảo với vợ mình sang nhà người chú họ bán quán ăn ở bên cạnh để uống rượu. Đến tối muộn thì anh Tuân về nhà và bảo trong người thấy mệt nên đi ngủ sớm. Anh Tuân khẳng định với PV, rằng chỉ uống một ít bia mà vợ đưa cho, sau khi uống thì vẫn thấy trong người bình thường. Đến khoảng hơn 2g ngày 26-4, thì anh Tuân phát hiện mình bị đâm lòi ruột, không biết tự lúc nào. Quá hốt hoảng, anh đã gọi vợ mình kêu cứu. Khoảng một lúc sau anh vùng chạy ra ngoài, thì ngất đi.

Khi được hỏi, nguyên nhân vì sao Quý dùng dao đâm mình vào giữa đêm khuya, thì anh Tuân cho rằng không biết rõ nguyên nhân chính xác là gì. Anh Tuân còn cho biết thêm, hiện vợ chồng anh có 2 người con (1 trai, 1 gái), cả 2 cháu đều rất ngoan và học giỏi. Cuộc sống vợ chồng hàng ngày khá êm ấm, chưa bao giờ cãi vã hay đánh nhau tới mức phải ra chính quyền xã để giải quyết. Lý giải về hành động của chị Quý, anh Tuân đặt ra giả thiết: Mảnh đất hiện tại, gia đình vợ chồng tôi đang sinh sống là của người chú ruột. Sau quá trình làm ăn, cả 2 vợ chồng cũng dành dụm được số tiền khoảng vài trăm triệu đồng và đang có ý định mua một mảnh đất cạnh đó để ổn định cuộc sống.

Người chồng bị đâm lòi ruột khi ngủ vì “cốc bia lạ” của vợ?

Anh Tuân hiện đang được điều trị tại BV 105, thị xã Sơn Tây.

Trước hôm xảy ra vụ việc, vợ tôi mang toàn bộ số tiền trên để đi đánh lô đề nhằm kiếm thêm, nhưng lại bị mất hết. Do sợ tôi biết chuyện sẽ đánh nên không dám nói. Rất có thể, việc vợ tôi dùng dao đâm tôi khi đang ngủ là nhằm tạo hiện trường giả của một vụ ăn trộm tài sản, nhằm che đậy việc cô ấy đã chơi lô đề hết toàn bộ số tiền trên.

Tâm sự về người vợ của mình, anh Tuân chia sẻ: Sở dĩ vợ tôi có hành động dại dột như vậy có lẽ chỉ là trong một giây phút nghĩ quẩn, không làm chủ được mình, chứ chắc chắn không có dã tâm sát hại. Anh Tuân còn cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, chị Quý vào BV thăm chồng. Khi đứng bên giường bệnh, chị Quý đã khóc nức nở và xin anh Tuân được chết để đền tội. Thời điểm đó, anh Tuân linh cảm chắc sắp có chuyện chẳng lành nên đã nhờ người thân kiểm tra chiếc túi chị Quý mang theo thì bất ngờ phát hiện một lon nước và một gói thuốc chuột. Rất may, mọi người đã phát hiện và kịp thời ngăn cản nên đã không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

“Giờ tôi sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho vợ mình. Tất cả là vì gia đình và con nhỏ. Nếu vợ tôi bị tù tội, trong khi tôi ốm đau thì chỉ có con trẻ là phải chịu khổ. Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi sẽ viết một lá đơn gửi tới CQCA nhằm xin giảm án cho vợ mình”, anh Tuân cho biết. Theo tìm hiểu thêm của PV, vợ chồng anh Tuân tại địa phương từ xưa đến nay sống khá hạnh phúc, chưa có bất cứ một điều tiếng gì. Cả 2 vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn nhằm vun đắp, xây dựng cho tổ ấm nhỏ của mình.

Hiện, anh Tuân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, Quý đang bị CQCA tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra, mở rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại