Nghi án người đàn ông bị giết hại rồi treo cổ trên ngọn cây

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Vụ án người đàn ông phát hiện chết trong tư thế treo cổ ngay sau đám cưới con gái tại Hải Phòng có nhiều nghi vấn là vụ án mạng rồi dựng hiện trường giả.

Như đã đưa tin, sáng 9/12, nạn nhân Hoàng Văn Thước (tên thường gọi là Hoàng Văn Dụ), 59 tuổi, trú tại Đội 2, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng được hai người dân phát hiện bị treo cổ bằng chiếc áo sơ mi trắng trên ngọn cây.

Khu vực phát hiện ra thi thể nạn nhân trong tư thế treo cổ
Khu vực phát hiện ra thi thể nạn nhân trong tư thế treo cổ

Ông Hoàng Văn Rào (SN 1954) cho biết, vào sáng ngày 9/12, trên đường ra vườn đào để chăm sóc cây, đi qua khu vực trên thì thấy có vật thể khác lạ. Ông chạy đến nhìn kỹ và bàng hoàng khi đó là một xác người chết trong trạng thái treo cổ, hai chân co quắp với nhau, trên cơ thể nạn nhân còn vài vết máu dính trên áo.

Tiến lại gần hơn để nhìn rõ mặt, ông tá hỏa khi người chết không ai khác chính là ông Hoàng Văn Thước người cùng thôn. Ngay khi phát hiện vụ việc, ông đã thông báo cho gia đình nạn nhân đồng thời thông báo đến Công an xã Đại Đồng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị treo cổ bằng một chiếc áo sơ mi trắng với nhiều vết máu, xung quanh miệng có vết máu, 2 bàn tay bị sưng tím. Trên người nạn nhân vẫn còn nguyên bộ trang phục: áo thun màu ghi xám, quần màu xanh, bên trong là chiếc áo may ô trắng. Đặc biệt, khám nghiệm xung quanh hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy hai chiếc bật lửa ga trong đống rạ khô chất dưới gốc cây - nơi ông Thước bị treo cổ.

“Nhiều người thân của nạn nhân thấy người nhà chết tức tưởi nên đã định xông vào hiện trường nhưng tôi ngăn lại. Xác nạn nhân có nhiều vết máu trên áo nghi là bị giết người sau đó kẻ thủ ác đã treo cổ nạn nhân để dựng hiện trường giả nên không ai được động vào hiện trường để đợi cơ quan công an khám nghiệm, điều tra”, ông Rào cho biết.

Sự nghi ngờ nạn nhân bị kẻ thủ ác giết người rồi dựng hiện trường giả hiện trên từng khuôn mặt người thân, họ hàng ông Thước.

Một người cùng thôn Đức Phong cho biết: Ông Thước là người hiền lành, chất phác, lối sống giản dị có vợ và 3 con. Bản thân vợ chồng ông Thước đều làm nghề nông nghiệp. Hàng ngày ông Thước chăm sóc, vun trồng và ngủ lại trông nom vườn đào của gia đình.

Trước đó, ngày 8/12, gia đình ông Thước tổ chức đám cưới cho cô con gái thứ 2. Tối cùng ngày, ông Thước cầm theo toàn bộ số tiền mừng cưới của bạn bè, người thân đi ra khỏi nhà và suốt đêm không về. Đến sáng thì gia đình nhận được tin dữ từ người dân báo.

Bà Phạm Thị Khá (SN 1955) vợ nạn nhân lộ rõ vẻ tức giận vì nghi ngờ chồng mình bị giết hại dã man. Trong đám cưới, do ông Thước là người mộc mạc chân quê nên không thích tiếng âm nhạc, hát hò ầm ĩ nhưng vì chiều con nên ông bỏ đi chỗ khác.

Lúc 12 giờ 30 ngày 8/12, người thân thấy ông Thước đi ra khỏi nhà nhưng nghĩ ông đi tìm chỗ nào nghỉ để lấy lại sức bởi trong ngày vui của con gái ông có uống rượu với người thân, họ hàng.

Di ảnh của nạn nhân Hoàng Văn Thước
Di ảnh của nạn nhân Hoàng Văn Thước

Một cán bộ điều tra vụ việc cho biết, cơ quan CSĐT đang đặt ra câu hỏi ông Thước đã đi đâu, làm gì sau khi tổ chức xong đám cưới cho con gái đến khi phát hiện đã tử vong vào sáng ngày hôm sau?

Về việc số tiền mừng cưới ông mang đi cũng chỉ là số tiền nhỏ, khi bà Khá vợ ông khẳng định, ông chỉ mang đi tiền phong bì họ hàng mừng gửi ông, còn đa số số tiền cưới bà đều cầm để lo đám cho xong. Ngay cả thông tin ông bị “xã hội đen” thanh toán vì chơi cờ bạc như người dân đồn đoán cũng khó xảy ra, bởi trong buổi tối hôm đó, không ai nhìn thấy ông Thước đánh bạc ở một địa điểm nào đó tại địa phương.

Theo ghi nhận từ hiện trường vụ án, đối tượng gây án được nhiều người nghi ngờ là người địa phương, có sự quen biết đối với nạn nhân và biết nạn nhân trong người có tiền nên đã giết rồi dàn dựng hiện trường giả. Quá trình khám nghiệm pháp y đã chỉ ra nạn nhân chết trước khi bị treo cổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại