Nam thanh niên chuyên lừa xe SH của phụ nữ

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Thời gian gần đây, xuất hiện một nam thanh niên trẻ khoảng 20-25 tuổi, có dáng người hơi dỏng, bảnh trai, cao khoảng 1m 68, giới thiệu tên Hùng, cũng với kịch bản tương tự, có ít nhất hai người phụ nữ bị mất hai chiếc xe xe tay ga đắt tiền.

Theo đơn trình báo với cơ quan công an phường Mai Dịch, vào tháng 6/2012 chị Nguyễn Thị Ch trú tại phường Trung Hòa cho biết, nam thanh niên thường xuyên qua lại quán Game bên cạnh cửa hàng của chị tại đường Trần Bình rồi bắt chuyện làm quen, tự giới thiệu tên là Lê Huy Hùng.

Sau khoảng một tháng, trong một lần chị Ch nhờ Hùng chở đi mua chiếc điện thoại trên phố Láng Thượng, khi đến nơi chị Ch không nghi ngờ mà đi thẳng vào cửa hàng để Hùng gửi xe, nhân cơ hội này Hùng phóng xe SH(i) BKS 30L1- 3013 đi một mạch sau đó không liên lạc được, linh cảm thấy mình đã bị lừa chị Ch đến công an trình báo.

Nam thanh niên tên Hùng chuyên lừa xe đẹp của nữ sinh là ai?

Xe "xịn" là mồi ngon cho các đối tượng

Theo mô tả của chị Ch, tên Hùng này dáng cao dỏng, tóc cắt ngắn, sau gáy có hình xăm con rết.. ban đầu Hùng cho biết nhà ở trong hẻm 58/23 phố Trần Bình, nhưng khi đến nơi đó là khu nhà trọ, ban đêm Hùng thường lang thang khắp các quán xá và cửa hàng Internet..

Cùng kịch bản

Cũng lý do đi gửi xe để vào văn phòng giao dịch công việc. Mới đây, trưa 7-5/2013, chị Dương Thị H. (ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội - sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền) đến CAQ Ba Đình trình báo về việc bị một thanh niên mới quen lừa lấy chiếc xe máy SH.

Theo đơn trình báo của chị H. được biết, trước đó, H. quen biết 1 nam thanh niên tên là Hùng tại cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, qua trò chuyện, H. được Hùng hứa giới thiệu làm người mẫu chụp ảnh du lịch.

Đối tượng hẹn H. đến ngày 6-5 ký hợp đồng tuyển dụng tại công ty ở trong khách sạn Deawoo. Hẹn nhau ở phố Đào Tấn, đến nơi, H. thấy Hùng đang đứng chờ ở đường. Hùng nói chở chị H. vào khách sạn Deawoo để gửi xe trước khi vào công ty nằm trong khu tòa nhà thương mại thuộc khách sạn Deawoo.

Đến sảnh khách sạn, Hùng nói H. đứng chờ để đối tượng đi gửi xe. Khi H. vừa xuống xe, thì Hùng phóng xe SH BKS 29P1-2010 của chị H bỏ đi mất trong cốp xe, chị H. để 1 điện thoại iPhone 4 và 10 triệu đồng, sau đó không liên lạc được.

Theo chị H, nam thanh niên này có giọng miền Nam (đây chỉ là giọng nói nhái) có dáng dấp người như trong vụ việc nói trên và có thể hút thuốc lá nên răng có màu vàng

Điểm đặc biệt giống trong hai vụ lừa đảo trên, nam thanh niên này đều có tên Hùng, ăn nói hoạt bát, thường chỉ làm quen và lừa của những cô gái nhẹ dạ có xe đẹp mà không có người khác đi cùng.

Những ai đã từng gặp đối tượng và các tình tiết trên, có thể "câu" đối tượng và thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại