Một người dân bị nhóm côn đồ đánh chết: Bọn chúng chỉ biết "vòi" tiền của dân

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - “Trong lúc vật lộn với nhóm côn đồ trên, tôi cũng là một trong những nạn nhân nhưng rất may là không bị ảnh hưởng gì”.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 9/1/2013, vào thời gian trên tại thôn Ấp Đồn  xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã xảy ra một vụ xô xát giữa nam thanh niên trong thôn cùng một nhóm bảo kê đi đòi tiền.

Vì đang làm tự quản thôn, thấy sự việc như vậy nên anh Hoàng Văn Hòa (SN 1972, trú tại thôn Ấp Đồn) có ra can ngăn thì bị nhóm côn đồ dùng gạch đá đánh vào đầu khiến anh Hòa gục xuống.

Ngay sau đó lực lượng an ninh thôn cùng người dân tới hỗ trợ khi đó nhóm côn đồ mới bỏ chạy. Anh Hòa được người thân đưa về nhà nhưng do vết thương quá nặng nên phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Sau hai ngày điều trị tại bệnh viện, đến khoảng 11h ngày 11/1/2013, anh Hòa được bệnh viện trả về gia đình. 14h30 cùng ngày, nạn nhân trút hơi thở cuối cùng.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Chiều cùng ngày phóng viên đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu thông tin. Sự việc xảy ra khiến người dân ở đây đang vô cùng hoang mang lo sợ.

Trao đổi với phóng viên, anh Lê Tiến Tiến (SN 1974, Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh) – là tổ viên Tổ an ninh thôn Ấp Đồn một trong những người chứng kiến lại vụ việc kể lại:

Vào khoảng hơn 2h ngày 9/1, khi Quyết (trú tại thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh) và đồng bọn đang đi thu tiền bảo kê hàng quán tại thôn Ấp Đồn thì bị anh Lê Văn Hùng (thôn Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, là người bán bánh chuối trong thôn) đòi số tiền nợ 200.000đ. Lúc này Quyết không trả tiền mà còn lớn tiếng với Hùng.

Trong lúc xô xát Quyết chạy sang cửa hàng bên cạnh lấy một cái kéo định đâm Hùng nhưng bị anh Chiến (anh vợ của Hùng) và một người nữa ngăn cản. Sau đó, Quyết gọi thêm đồng bọn gần đó đến "xử” Hùng.

Theo lời anh Tiến, vào thời gian trên chúng tôi nhận được thông báo của trưởng thôn thông báo, ngoài đường đang xảy ra một vụ xô xát nên anh Hòa cùng các tổ viên Tổ an ninh thôn Ấp Đồn đến hiện trường. Vừa đến nơi thì anh Hòa bị một nam thanh niên từ phía sau nhảy vào ôm và dùng gạch đập liên tiếp vào đầu gục xuống tại chỗ. 

Anh Tiến kể lại sự việc với phóng viên
Anh Tiến kể lại sự việc với phóng viên

“Trong lúc vật lộn với nhóm côn đồ trên, tôi cũng là một trong những nạn nhân nhưng rất may là không bị ảnh hưởng gì”. A Tiến cho biết thêm. Nói về nhóm đối tượng trên anh Tiến cho rằng bọn chúng chỉ biết "vòi" tiền của dân chứ không biết tu chí làm ăn.

Anh Hoàng Ngọc Dư, SN 02/8/1957 (anh trai của nạn nhân) cho hay: "Hôm đó khi biết được sự việc, gia đình tôi đã ra đưa anh Hòa về, lúc này anh Hòa vẫn tỉnh táo và chỉ kêu đau. Thấy tình hình bất ổn nên gia đình đã đưa anh Hòa đi viện Kinh Bắc.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Hòa đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe của chú ấy càng yếu, sau khi bàn bạc, nguyện vọng của gia đình đã xin cho chú ấy về. Đến 14h 45 ngày, Hòa đã trút hơi thở cuối cùng" - Anh Dư đau khổ kể lại.

Nói về người em trai mình anh Dư chia sẻ: “Ngoài công việc làm tổ viên tổ an ninh thôn, những ngày bình thường Hòa vẫn đi xây để nuôi cả gia đình. Trước đến nay, Hòa chưa hề có xích mích với ai trong thôn xóm và thậm chí bên ngoài.

Cuộc sống gia đình cũng đang thiếu thốn và khó khăn, giờ mất đi người trụ cột gia đình không biết những ngày kế tiếp vợ con nó sẻ như thế nào đây”.

Dù đối tượng là ai, hay bất kể như thế nào thì cũng mong cơ quan pháp luật xét xử đúng người đúng tội, không những gây ra sự việc của em tôi mà còn gây ra nhiều trong xã hội. Anh Dư mong muốn.

Nỗi đau lớn nhất của người nhà nạn nhân.

Nỗi đau lớn khi người vợ mất chồng, người con mất bố.

Theo anh H. một nạn nhân của vụ đòi tiền bảo kê, lúc đó khoảng13h20 tôi đang ngủ ở trong phòng thì có người gõ cửa, khi mở cửa ra thì thấy hai người, trong đó có một người tên là Quyết. Sau đó hai người đi vào cửa hàng xem quần áo.

Xem một lúc Quyết nói với anh H., gọi anh mày ra tao hỏi chút việc (anh trai H. là chủ cửa hàng). Đứng được một lúc, Quyết thử một chiếc áo rồi mặc vào người và đi ra ngoài mà không hề nói năng gì cả.

Theo anh H. Quyết là một người có số má ở khu vực này, đối tượng thường xuyên đi “vòi” tiền của những người thuê cửa hàng ở đây để kinh doanh. Mỗi lần thu như vậy là 1 triệu đồng, sự việc xảy ra như vậy nên chúng tôi chưa đóng, trường hợp nếu như nó ép thì vẫn phải đóng.

Trao đổi với phóng viên, anh Ngô Thế Bằng, Phó trưởng công an xã Yên Trung cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía công an xã đã có mặt kịp thời tại hiện trường để lấy lời khai, giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, vụ việc ngoài tầm kiểm soát của lực lượng công an xã nên chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo công an huyện để giải quyết.

Theo vị phó công an xã Yên Trung, sau hai ngày xảy ra sự việc, đến hôm nay nghe người dân báo là các đối tượng vẫn quanh quẩn và lượn lờ tại các cửa hàng để “xin tiền”. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời trấn áp để người dân đỡ hoang mang lo sợ.

Một điều rất khó khăn trong việc quản lý ở trên địa bàn xã là khi có sự việc xảy ra thì người dân mới đến tố giác. Cũng liên quan đến việc này, đến hôm nay đã có vài người lên công an xã trình bày, khi hỏi tại sao giờ mới báo thì họ cho rằng sợ giang hồ đe dọa!.

Theo anh Bằng địa bàn xã Yên Trung là rất rộng, đây là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp như thế này. Năm 2007 đến nay, từ khi có các khu công nghiệp về, tình hình an ninh trật từ trên địa bàn khá phức tạp. Mặc dù về số lượng cũng như trang thiết bị ở xã và các thôn đã được tăng cường. Việc xử lý vi phạm cũng khá mạnh tay.

“Đến thời điểm hiện tại thì 3 người trong nhóm gây xô xát và đánh anh Hòa khiến anh Hòa tử vong đã ra đầu thú” - Anh Bằng khẳng định.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng công an huyện Yên Phong cho biết: “Hiện vụ việc chưa có gì mới, chúng tôi đang trong quá trình điều tra”.

Bắc Ninh: Một người dân bị nhóm côn đồ đánh chết

(Soha.vn) - Sau khi đến can ngăn một vụ ẩu đã trong thôn, anh Hoàng Văn Hòa đã bị một nhóm côn đồ đánh chết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại