Mâu thuẫn làm ăn, gửi "tặng" mìn cho đối thủ bằng xe khách

Ngọc Tú |

Sau gần 26 ngày “giấu mặt”, đối tượng gửi gói hàng phát nổ khiến 3 người trên xe khách trọng thương đã bị cảnh sát bắt giữ...

Gói hàng phát nổ trên xe giường nằm, 3 người trọng thương

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 10h30 trưa 30/9/2014, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe H&N chạy tuyến TP Vinh - Hà Nội mang BKS: 29B-056.71 đang lưu thông trên quốc lộ 1A do tài xế Phan Đình Ninh (39 tuổi, trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển thì 1 gói hàng trên xe đã bất ngờ phát nổ lớn khiến cửa kính chắn gió trước và bên trái bị vỡ tung, hư hỏng nghiêm trọng.

Vụ nổ cũng đã khiến tài xế lái xe Ninh, anh Thái Viết Hảo (phụ xe, 35 tuổi, trú xóm 14 xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) và anh Trần Văn Tam (34 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An, tài xế thứ 2) bị thương nặng.

Hiện trường thời điểm gói hàng phát nổ trên xe khách.

Hiện trường thời điểm gói hàng phát nổ trên xe khách.

Riêng anh Hảo, người trực tiếp mở gói hàng phát nổ đã bị nát 2 tay, 2 chân và hai mắt có nguy cơ bị hỏng. Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn, 8 hành khách trên xe đã không ai bị thương.

25 ngày đêm truy tìm người bí ẩn gửi gói hàng phát nổ

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT, công an huyện Nghi Lộc đã lập tức có mặt, bảo vệ hiện trường đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước tình hình nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CS điều tra tội phạm về TTXH nhanh chóng phối hợp công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án mang bí số GN 0914 để điều tra, làm rõ.

Sau khi có kết luận từ Viện khoa học kỹ thuật hình sự, vụ nổ do 1 loại mìn tự chế gây ra, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án Giết người để truy tìm hung thủ. Cảnh sát cũng đã triệu tập các nhân chứng của vụ nổ cùng các tài xế, phụ xe của nhà xe H&N để lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Hiện trường tan tác sau vụ nổ loa trên xe.
Hiện trường tan tác sau vụ nổ loa trên xe.

Theo anh Trần Văn Quý (phụ xe khác của chiếc xe khách bị nổ nói trên ;trú tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, Nghệ An) cho biết: "Vào tối 21/9, khi chiếc xe 29B-056.71 chuẩn bị xuất bến thì có 1 nam thanh niên cầm hộp quà đến nhờ gửi đi Thanh Hóa với giá 45.000 đồng. Địa chỉ, số điện thoại người nhận đã được thanh niên này ghi đầy đủ trên gói quà.

Chiều ngày hôm sau, anh Quý gọi theo số điện thoại được ghi trên hộp quà, nhưng do nhầm giữa số 5 thành số 8 nên đã bị nhầm sang 1 số khác và không ai nhận hàng. Liên tục nhiều ngày sau đó, anh Quý cùng người nhà xe tiếp tục liên hệ người nhận nhưng vẫn không có ai lấy hàng. Trưa 30/9, phụ xe Hảo lấy gói hàng mở ra để kiểm tra thì phát hiện đúng là 1 chiếc loa nghe nhạc. Khi vừa cắm phích điện để thử thì chiếc loa bất ngờ phát nổ lớn khiến anh Hảo và tài xế Ninh cùng anh Tam bị thương nặng.

Từ những manh mối và lời khai của nhân chứng vụ việc, lực lượng cảnh sát đã tỏa đi các hướng để truy tìm hung thủ. Có lúc các điều tra viên phải lặn lội vào tận miền Nam rồi ra phía Bắc truy tìm manh mối. Nhưng nhiều ngày trôi qua, thông tin về kẻ thủ ác vẫn bặt vô âm tín.

Nữ sinh giết cán bộ huyện: Anh ấy chơi không đẹp, lại đòi hỏi quá nhiều Nữ sinh giết cán bộ huyện: "Anh ấy chơi không đẹp, lại đòi hỏi quá nhiều"

Nói về nguyên nhân nữ sinh giết cán bộ huyện trong nhà nghỉ, Thanh nói: "Vì anh ấy chơi không đẹp, lại đòi hỏi quá nhiều. Bọn em quan hệ hai lần rồi. Lúc em đứng dậy đi về thì anh ấy kéo lại đòi hỏi thêm lần nữa".

Sau 25 ngày ráo riết điều tra của cảnh sát, cuối cùng nghi can Lê Đức Đệ (25 tuổi, trú tại khối 15, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai) đã xuất đầu lộ diện. Sáng sớm 24/10,  Ban chuyên án đã phối hợp cùng CA TX Hoàng Mai tiến hành bắt giữ khẩn cấp và khám xét nơi ở, làm việc của Đệ. Tại Ki-ốt của đối tượng Đệ (ở phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai), cảnh sát thu giữ được 1 lượng thuốc nổ cùng vật chứng liên quan đến việc chế tạo mìn nổ. Đối tượng Đệ sau đó đã được di lý về cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra làm rõ.

Theo đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Nghệ An cho biết: “Vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng và được dư luận cả nước đều quan tâm, điều đó đặt lên vai các điều tra viên 1 trọng trách rất lớn. Điều tra về nạn nhân được gửi gói quà thì có nhiều điều rất phức tạp. Các điều tra viên đã phải ra Hà Nội, vào tận miền Nam. Ở nhà người này còn nợ hơn 2 tỷ đồng, các điều tra viên phải dò ra từng người nợ, rồi rà cho được các mối quan hệ để truy tìm hung thủ. Để được như ngày hôm nay, các điều tra viên thực sự phải cố gắng hết mình, vất vả mới có được thành công trong chuyên án”.

Để ngụy trang gói thuốc nổ, Đệ đã bỏ vào chiếc loa, gói thành hộp quà rồi nhờ gửi tặng cho đối thủ để dằn mặt.
Để ngụy trang gói thuốc nổ, Đệ đã bỏ vào chiếc loa, gói thành hộp quà rồi nhờ gửi "tặng" cho đối thủ để dằn mặt.

Rùng mình trước lời khai của kẻ thủ ác

Sau khi bị dẫn giải về cơ quan điều tra, Đệ một mực phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đệ đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo lời Đệ khai, vụ việc được xuất phát từ mâu thuẫn cùng nghề làm trần thạch cao, lắp hệ thống đèn chiếu sáng với Lê Công Tùng (29 tuổi, trú tại xóm 10, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai). Nhiều lần Tùng tự ý báo giá thấp hơn đến các công trình khiến Đệ không có khách hàng. Vì quá bức tức nên Đệ đã lên kế hoạch để dằn mặt đối thủ.

Đối tượng Lê Đức Đệ đang thực nghiệm hiện trường chế tạo mìn bỏ vào chiếc loa để gửi cho đối thủ.

Đối tượng Lê Đức Đệ đang thực nghiệm hiện trường chế tạo mìn bỏ vào chiếc loa.

Ngày 19/9, Đệ dùng vỏ chai nước nhỏ cắt làm đôi rồi đi mua thuốc nổ công nghiệp cùng 2 kíp nổ bỏ vào để chế mìn. Xong xuôi, Đệ bọc lại bằng giấy trắng, băng keo cẩn thận. Để hóa trang thuốc nổ, Đệ đã lấy chiếc loa nghe nhạc cỡ nhỏ, tháo 1 đầu rồi đặt thuốc nổ vào trong đó. Sau khi nối dây kíp mìn vào công tắc điện của loa, Đệ đóng loa lại, gói thành 1 hộp quà để chuẩn bị “tặng” cho đối thủ.

Ngày 21/9, Đệ mang theo hộp quà vào TP Vinh rồi dán lên trên 1 tờ giấy gồm thông tin người nhận là Cơ sở sản xuất cửa nhựa Window Tùng Bách tại địa chỉ cây xăng dầu Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) kèm theo đó là số điện thoại của Tùng. Lúc này, Đệ tính mang vào bưu điện để gửi, nhưng do sợ bị bại lộ khi phải ghi thông tin người nhận nên Đệ đổi ý ra gửi xe khách.

Tại bến xe Vinh, Đệ gặp anh Quý, phụ xe mang BKS 29B-056.71 và nhờ gửi hàng đến địa chỉ đã ghi trên hộp quà với giá 45.000 đồng. Nhiều ngày sau đó không chuyển được hàng đến người người nhận, khi người phía xe khách mở gói hàng ra kiểm tra thì bất ngờ bị phát nổ khiến 3 người trọng thương.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Lê Đức Đệ ra xử lý trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại