Mất trộm cá, ông chủ tra tấn “đầy tớ” dã man hơn thời trung cổ?

Xót xa vì 30 con cá bóp trong lồng “không cánh mà bay”, chủ bè lồng lộn đổ hết tội lỗi cho người làm công. Sau khi đánh đập, cắt gân, chủ bè đạp thẳng nạn nhân đang bất tỉnh.

Bị mất trộm cá, ông chủ “xử lí” người làm công?

Vẫn còn bàng hoàng sau khi “chết đi sống lại”, nạn nhân Nguyễn Văn Trung (SN 1994, ngụ thôn Cam Lệ, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa) đau đớn cho biết: “Hôm đó tôi cứ nghĩ, ông chủ nói xong thôi. Cũng như trước, chuyện bị chửi mắng đã thành thông lệ, sau đó không để ý gì đến mấy con cá bị mất. Nào ngờ khi kiểm tra, vớt cá sang lồng khác thì phát hiện mất 30 con. Cơn giận dữ nổi lên, ông ấy cứ nhằm tôi tra hỏi, đánh đập cho đến khi tôi bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện”.

 Nạn nhân bên người mẹ nghèo khổ và anh trai
Nạn nhân bên người mẹ nghèo khổ và anh trai

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm ngày 16/8, khi anh Trung đang say ngủ thì có một người quen làm thuê ở bè cá bên cạnh gọi cửa. Số là người này cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu, nên ngỏ xin một con cá bóp để nướng làm mồi. Thấy bè cá của chủ rất lớn, cho một con cũng chẳng ăn nhằm gì. Nghĩ vậy nên anh đến lồng cá trong bè bắt một con, đưa cho bạn, rồi quay vào ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trung cùng hai người cùng làm thức dậy cho cá ăn. Đúng lúc đó chủ bè cá Lê Văn Minh (30 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) xuất hiện.

Bản tính vốn thật thà, Trung liền thuật lại việc có cho bạn một con cá bóp. “Nghe tôi nói ông chủ tỏ ra bình thản, coi đó là chuyện bình thường nên chỉ gật đầu “ừ” một tiếng, rồi đi vào vớt cá trong lồng. Thường thì một lồng cá chỉ nuôi khoảng hơn 100 con, lúc vớt cá sang lồng khác, ông chủ phát hiện bỗng dưng mất 30 con cá”, Trung thuật lại.

Thấy mất một số lượng cá lớn, tâm lí tiếc của, người chủ quay ngoắt lại, hỏi liên tiếp: “Mày làm cái gì mà mất những 30 con cá? Mày có bán cho ai không”.

Trung trả lời: “Dạ không, em không bán cho ai cả”. Tuy vậy, ông chủ không tin tưởng, vẻ mặt hầm hầm quát lớn: “Không bán cho ai sao 30 con cá của tao lại biến mất thế này?”.

Nghĩ tới việc đêm qua Trung cho bạn một con cá bóp, cùng với chuyện một lượng cá lớn “không cánh mà bay”, người chủ nảy sinh nghi ngờ người làm công trộm cá bán lấy tiền tiêu xài. Nạn nhân thuật lại: “Chủ bè cá đi lấy cây gậy gỗ tròn, dài khoảng 40 cm trong bè để đánh 3 cái liên tiếp vào đầu tôi”.

Nạn nhân choáng váng, gục ngã sóng xoài xuống nền. Thấy người làm công nằm bẹp lép, chủ bè vẫn không ngớt tra xét: “Vì sao mày bắt 30 con cá của tao”, nạn nhân thuật lại. Trung gắng gượng thanh minh: “Em không bắt cá của anh. Em không biết gì hết”.

Bị đánh gục xuống bằng một đòn mạnh nên Trung chưa thể đứng lên. Theo nạn nhân: “Vẫn chưa hết giận vì tôi không nhận lỗi, người chủ đi lấy một chiếc kéo lớn. Sau đó, một tay giữ chặt tay trái, tay còn lại cầm kéo đâm vào động mạch chủ trên cổ tay tôi. Sau đó tiếp tục dùng kéo cắt đứt gân trên cổ tay trái tôi. Quá đau đớn tôi chỉ kịp la lớn một tiếng, trước khi bị chủ bè đạp mạnh một cái, văng xuống biển. Rồi tôi lịm đi, không biết gì nữa”.

Cùng làm thuê tại bè cá bên cạnh, người anh trai nạn nhân là anh Trần Văn Giang (SN 1992) nghe tiếng hét thất thanh, liền chạy ra. Nhân chứng này thuật lại: “Nghe tiếng hét lớn vọng lên, tôi chạy đến nơi rìa bè cá để quan sát. Lúc này thấy một người đang trên mặt nước, cứ chầm chậm chìm xuống. Quá hoảng hốt tôi lấy chiếc thuyền nhỏ bơi nhanh, đồng thời kêu cứu thì có 2 vợ chồng ngư dân trong vùng đến giúp đỡ. Lúc đến nơi, mới tá hỏa người đang chuẩn bị chìm ngỉm dưới nước chính là đứa em trai mình”.

Anh Giang cho biết, lúc này đứa em đang bất tỉnh, liền đưa đi viện. Thấy tình hình nạn nhân nguy cấp, bệnh viện huyện sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Giám định thương tích của bệnh viện kết luận: nạn nhân bị “chấn thương vùng đầu, đứt gân cổ tay trụ”. Sau gần một tháng điều trị nạn nhân mới hồi phục sức khỏe trở lại.

Tai họa ập xuống đầu người làm công tội nghiệp

Nạn nhân là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em ở thôn Cam Lệ, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa. Cha mẹ đều là những ngư dân nghèo, bám lấy mặt biển để mưu sinh. Công việc chủ yếu của những người trong gia đình là làm mướn cho các hộ trong vùng. Hễ ai kêu gì làm nấy, cuộc sống vô cùng bấp bênh, ăn bữa nay lo bữa mai.

Từ lúc hơn 10 tuổi, Trung và người anh trai từ biệt làng quê về Lương Sơn làm thuê kiếm sống trong lồng bè cá của một người thân trong gia đình. Không nề hà gian khó, họ quần quật làm lụng chỉ mong có tiền để gửi về đỡ đần gia đình, thuốc men cho người cha già yếu. Cuộc sống đỡ vất vả hơn khi có nguồn thu nhập từ số tiền chắt chiu, dành dụm của hai người con.

Biệt xứ hơn 10 năm ròng nhưng cũng chỉ đủ ăn, cái nghèo khó luôn vây bủa. Tháng 3/2013, hai anh em quyết định khăn gói đến các bè cá lớn hơn để làm thuê. Lần quyết tâm này nào ngờ cũng là xuất phát điểm cho tai họa sau này.

Hai anh em vào xin làm việc trên hai bè cá gần nhau, Trung được ông chủ trả công 2,5 triệu/tháng, đổi lại phải ăn ở trên bè, làm công việc do chủ yêu cầu. Theo lời Trung kể, trong thời gian làm việc rất nhiều lần bị chủ chửi mắng vô cớ.

“Nhiều lúc cũng tủi thân nhưng nghĩ lại mình mang thân phận làm thuê nên chỉ biết nín nhịn. Miễn sao có công ăn việc làm, có tiền gửi về cho mẹ để thuốc thang cho cha bệnh tật. Ai ngờ chỉ mất một số lượng cá mà ông chủ sinh nghi ngờ rồi ra tay tàn bạo đến thế”, nạn nhân kể.

Sau sự việc dư luận tại địa phương hết sức kịch liệt lên án hành vi phi đạo đức của nghi phạm. Nhiều người thống nhất quan điểm, nếu không kịp thời phát hiện và cứu chữa thì nạn nhân có thể đã mất mạng.

Luật sư Lê Văn Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư Lê Văn Tuấn & Cộng sự, nêu quan điểm về vụ việc: “Hành vi dùng gậy đập vào đầu, cắt gân tay nơi động mạch chủ của cơ thể là vô cùng nguy hiểm. Khi bị hại ngất xỉu chưa dừng lại mà tiếp tục hành vi đạp rớt xuống biển.

Về mặt pháp luật, đây là hành vi đã có dấu hiệu cấu thành tội “Giết người”. Vì lúc này, bị hại đã bất tỉnh không còn khả năng chống cự, tự vệ. Nếu không có người cứu thì bị hại tử vong là điều chắc chắn”.

Hiện gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của nghi phạm lên cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa. “Rất mong cơ quan công an sớm vào cuộc để điều tra làm rõ thực hư sự việc, đưa kẻ có tội ra ánh sáng, tránh dư luận xấu xôn xao dư luận ở địa phương như hiện nay”, vị luật sư đưa kiến nghị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại