Mất mạng vì rút dao chém người

Hải Sơn - Hoàng Hải |

(Soha.vn) - Trong lúc mâu thuẫn cãi vã, Thịnh đã rút dao phớ chém người nhưng bị Xuân đoạt hung khí chém vào cổ tử vong ngay sau đó.

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã tiến hành quản thúc, bắt giữ đối với đối tượng Ngô Văn Xuân (SN 1967, trú tại thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi chém gây ra cái chết cho anh Đồng Văn Thịnh (SN 1972, cùng địa chỉ trên).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 24/7, sau khi đi ăn giỗ tại nhà một người họ hàng về, Đồng Văn Thịnh có vào nhà anh Đồng Văn Hùng (SN 1974, anh Hùng là chú họ anh Thịnh) để mua mì tôm. Khi ra tới đầu ngõ thì anh Thịnh gặp Ngô Văn Xuân cũng đi qua khu vực này.

Hiện trường xảy ra án mạng.
Hiện trường xảy ra án mạng.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng với nhau. Khi câu chuyện đôi co trở nên căng thẳng, thì bất ngờ Thịnh lấy ngay con phớ mang sẵn theo xe chém về phía anh Xuân. Do trời tối, Xuân bị dính nhát phớ thứ nhất vào cổ. Khi Thịnh tiếp tục vung phớ chém tiếp về phía bên kia thì Xuân tránh được và khống chế đoạt được hung khí.

Đoạt được phớ, anh Xuân đã chém lại anh Thịnh trúng 2 nhát vào ngang cổ và dưới tai. Do đường phớ vào chỗ hiểm, anh Thịnh chỉ kêu ú ớ được vài câu rồi ngã gục xuống đường, còn anh Xuân đứng ôm vết thương ở cổ mình.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, chị Ngô Thị Hương (SN 1978, vợ anh Hùng) cùng con gái chạy ra ngoài cổng xem có chuyện gì xảy ra. Vừa bước ra cổng, chị Hương vô cùng hốt hoảng thấy Thịnh nằm gục trên vũng máu, còn Xuân thì đứng ngay cạnh bên, tay đang bịt cổ, chỗ vết thương.

Chị Ngô Thị Hương kể lại sự việc với PV.
Chị Ngô Thị Hương kể lại sự việc với PV.

“Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thất thanh:“Cô Hương ơi thằng Thịnh nó chém cháu” (chị Hương là cô họ của anh Thịnh - PV). Nghe vậy, tôi liền vội chạy ra xem thế nào thì thấy Thịnh nằm gục bên vũng máu, cạnh chiếc xe máy, còn Xuân thì đang đứng ngay cạnh. Quá hốt hoảng trước sự việc xảy ra tôi đã gọi điện cho chồng đang ngồi chơi nhà bên cạnh về đưa cháu Thịnh đi cấp cứu”, chị Hương kể lại.

Ngay sau khi nhận được điện thoại của vợ, anh Hùng cùng một người nữa tức tốc trở về nhà vầ đưa anh Thịnh đến Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Thịnh đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, ông Lê Văn Chu - Trưởng Công xã Hương Lâm cho biết, vào khoảng 22h15, ngày 24/7, Công an xã Hương Lâm nhận được tin báo xảy ra mâu thuẫn tại trước cổng nhà vợ chồng anh Hùng – Hương ở thôn Đông Lâm có xảy ra vụ xô xát, gây thương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã nhanh chóng xuống khu vực xảy ra sự việc để nắm bắt tình hình và là công tác bảo vệ hiện trường.

“Khi xuống tới nơi thì anh Đồng Văn Thịnh đã được người nhà đưa đi cấp cứu rồi, còn anh Ngô Văn Xuân cũng không thấy ở hiện trường nữa. Khoảng 2 tiếng sau thì Công an xã Hương Lâm nhận được thông tin anh Thịnh đã tử vong trên đường đi cấp cứu rồi. Do tính chất sự việc nghiêm trọng, chúng tôi đã báo ngay lên cho lãnh đạo Công an huyện Hiệp Hòa và Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp nhận, giải quyết vụ việc. Hiện chúng tôi vẫn đang cho triệu tập những người liên quan, nhân chứng để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân vụ việc”.

Cũng theo ông Chu, do vết thương ở cổ, Ngô Văn Xuân vẫn đang được điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Bắc Giang dưới sự kiểm soát của lực lực công an.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang tích cực điều tra, làm rõ.

Xem thêm clip nhân chứng đầu tiên chứng kiến sự việc kể lại:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại